Chúa Nhật 12/2/2023, trong niềm vui gặp gỡ để cùng mừng lễ bổn mạng chân phước Eusebia tại trụ sở chính của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam.
Niềm vui hạnh phúc của những cuộc hội ngộ.
Giây phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ, Sr. Maria Tuyết Nhung – Phó Giám tỉnh gửi đến với nhóm tâm tình trong ngày mừng lễ: cảm ơn vì sự hiện diện của các chị trong gia đình Salêdiêng Việt Nam trong suốt những năm tháng qua, nhìn các chị tuy đã lớn tuổi nhưng lòng nhiệt thành tông đồ và sức sống vẫn luôn trào tràn qua sự hiện diện của các chị. Các chị đã mang rất nhiều niềm vui qua sự phục vụ của mình đến cho các bạn trẻ, các em học sinh. Tiếp đó, Sr. Anna Hiển có chút tâm tình đầu năm. Chị đã thao thức: Sơ mời gọi chúng tôi cùng nhìn lại hành trình: 30 năm theo nhóm, chúng tôi được gì ? Mỗi lần họp nhóm có phải là lòng khao khát mến yêu hay vì thói quen. Lòng biết ơn có tồn tại trong cuộc sống hằng ngày hay không? Có là “muối” là “men” là “ánh sáng” giữa đời hay không? Tất cả mời gọi từng người nỗ lực hơn để xây dựng nhóm và gia đình cũng như nơi mình hiện diện trở nên có phẩm chất hơn.
Chúng tôi cùng gặp gỡ nhau trong hy tế Thánh lễ, đỉnh cao của cuộc gặp gỡ làm cho ngày mừng lễ bổn mạng của chúng tôi trở nên có ý nghĩa hơn. Thánh lễ do Cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh – SDB, Cố vấn Mục vụ Giới trẻ Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam chủ tế. Trong bài giảng Cha đã chia sẻ cho chúng tôi về hình ảnh cánh diều. Diều bay được nhờ có gió, gió có thể cho diều bay xa bay cao tuỳ thích. Nhưng diều bay vẫn có giới hạn vì có sợi dây, có vẻ dây làm cho diều mất tự do nhưng nhờ có sợi dây, diều và gió sẽ mang sự thích thú cho người chơi diều. Với hình ảnh này, chúng tôi được mời gọi liên tưởng đến bài Tin Mừng với ba cụm từ: Tự do – Lề luật – Tình yêu. Thiên Chúa ban cho con người có sự tự do, lựa chọn điều mình làm hay không làm, chọn việc làm kèm theo tình yêu, thì mình cảm thấy hạnh phúc. Sau Thánh lễ, chúng tôi ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể để hướng về Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ những người dân nơi đây.
Kết thúc một ngày gặp gỡ chúng tôi cùng quy tụ bên nhau trong bàn tiệc huynh đệ. Ước mong ngày gặp gỡ là động lực để chúng tôi trở nên men – muối – và ánh sáng giữa lòng đời hôm nay.
CHV EUSEBIA