Cơ sở đào tạo GLV Tam Hải tĩnh tâm chuẩn bị mừng đón Chúa Phục Sinh với sự hướng dẫn của quý Cha, Thầy Dòng Tên và tham dự chia sẻ nhóm “Cà phê Nicodemo” với các đề tài liên quan đến công bằng xã hội, môi sinh, đời sống nội tâm và những mối quan tâm khác của người trẻ
Lê Nguyễn Quỳnh Như – Gx. Khiết Tâm – GLV cấp 3
Để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Phục Sinh, các bạn học viên 3 cấp của cơ sở đào tạo Giáo lý viên (GLV) Tam Hải đã tham dự buổi tĩnh tâm vào tối Thứ Hai tuần Thánh 29/3/2021 với đề tài “Khi người trẻ chạnh lòng thương” với sự đồng hành và hướng dẫn của Cha Giuse Bùi Quang Minh, SJ. Bên cạnh đó còn có quý Thầy dòng Tên phụ trách chia sẻ về 4 khía cạnh liên quan đến đời sống của người trẻ theo dạng thức “Càphê Nicodemo”:
- Tôi và người anh chị em bé mọn (Người trẻ và những vấn đề công bằng xã hội)
- Tôi và những người bạn cùng thế hệ (Người trẻ với vấn đề của thế hệ mình)
- Tôi và Thần Khí (Người trẻ và đời sống thinh lặng nội tâm)
- Tôi và hành tinh xanh (Người trẻ và những câu hỏi ý thức về môi sinh)
(Xem hình)
Mở đầu buổi tĩnh tâm là những giây phút chào hỏi thân mật và cầu nguyện để xin ơn thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Qua đoạn Tin Mừng Ga 3, 1-8, Cha giảng phòng hướng ý các bạn học viên theo gương Chúa Giê-su – một người trẻ sống hết mình theo ý Chúa Cha và luôn quên mình để phục vụ tha nhân. Chính Chúa Giêsu đặt cho mỗi người trẻ chúng ta câu hỏi “Bạn sẽ làm gì cho Chúa, cho Thế giới, cho Giáo Hội và cho thế hệ mai sau?” Trong bầu khí thinh lặng, Cha Giuse cũng mời gọi các GLV tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa nói với bản thân.
Tiếp đến, các học viên chọn những tấm phiếu màu để đến với “4 quán Cà phê Nicôđêmô”, cùng với các Thầy dòng Tên chia sẻ về 4 chủ đề. Đây cũng là dịp để các bạn lắng nghe nhau, lắng nghe tiếng nói của chính con tim mình, và hơn hết là nhận ra Thánh ý Chúa ngang qua những biến cố trong đời sống của mỗi người.
Sau phần chia sẻ, các nhóm di chuyển vào nhà thờ Chầu Thánh Thể. Chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể nơi tấm bánh bé nhỏ trên bàn thờ, một lần nữa, các bạn học viên cảm nghiệm được tình yêu lớn lao của Thiên Chúa. Các bạn cùng hiệp dâng những ý nguyện cầu cho Thế giới, Giáo Hội và mọi thành phần dân Chúa đặc biệt là các vị Mục Tử trong tuần Thánh này.
Trước khi kết thúc buổi tĩnh tâm, một bạn đại diện cho học viên 3 cấp gửi lời tri ân và lời chúc mừng Phục Sinh đến Cha giảng phòng Giuse, Cha giám đốc Phêrô Phạm Quốc Hùng, SDB, Sr. Giám Học Teresa Diễm Hương, FMA, quý Thầy dòng Tên. Nguyện xin niềm vui và niềm an bình của Chúa Giê-su Phục Sinh mãi luôn tràn đầy trên quý Cha, quý Thầy để các Ngài luôn chu toàn thánh ý Chúa.
Ước mong sao những tâm tình và những chia sẻ trong buổi tĩnh tâm sinh hoa trái trong đời sống các bạn học viên, để các bạn trở nên những chứng nhân trung thành của Chúa, hăng say loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa đến với mọi người.