Sr. Teresa Phạm, FMA
60 năm dấu ấn của ân sủng!
60 năm dấu ấn của lòng trung thành!
60 năm khắc ghi tình yêu!
Lời tạ ơn ca vang trong hy tế Thánh Thể của Chúa Kitô hòa trong lời reo vui tri ân của các chị em cộng đoàn Thánh Giuse; cùng với sự hiện diện đầy tình mến của Sr. Maria – Giám tỉnh, quý Bề trên, các chị em trong các cộng đoàn, cha Bartolomeo Phan Trần Thái, SDB – chủ tế Thánh lễ, quý anh chị trong các nhóm tông đồ, quý thầy cô giáo, quý ân nhân, thân nhân, các bạn trẻ vào ngày 14/5/2023 để tri ân cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân hiện diện của cộng đoàn trong 60 năm qua trên mảnh đất Tam Hà thân yêu.
Là những người con của Don Bosco, mỗi ngày của người con Đức Mẹ Phù Hộ là một lời Tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Mẹ Phù Hộ. Lòng biết ơn là một bước khởi đầu cho mọi hành trình trong mỗi ngày sống mà chị em, mỗi cộng đoàn được mời gọi. Khởi đầu từ ngày 13/4 đến 13/5/2023, các chị em cộng thể Thánh Giuse bước vào tháng cao điểm để cảm tạ Thiên Chúa, tri ân tất cả các thành phần khác nhau. Bằng sự canh tân cuộc sống, những nỗ lực sống thánh thiện, bằng lời cầu nguyện để tri ân vì tất cả những hồng ân đã, đang và sẽ còn được lãnh nhận qua nhiều cách thức khác nhau.
Vào ngày 13/5, ngày mừng lễ Mẹ Thánh Maria Mazzarello – Đấng Đồng Sáng Lập Hội Dòng; trong bầu khí ấm cúng của tình gia đình, các chị em cùng quây quần bên Chúa Giêsu: tạ ơn Thiên Chúa vì muôm vàn phúc lành và sự chở che, bao bọc của Mẹ Phù Hộ trong suốt dòng chảy của lịch sử. Trong giây phút linh thiêng ấy, các chị em dâng lên Thiên Chúa những cánh hồng trắng được xem là biểu tượng của thuần khiết, sự vĩnh cửu và lòng trung thành. Để tri ân tất cả quý Sơ truyền giáo, quý bề trên, các chị em tiên khởi, các chị em đã ra đi trước, các vị ân nhân, thân nhân, các cộng tác viên, cựu học viên và những người trẻ đã hiện diện nơi mái nhà cộng thể Thánh Giuse, góp sức, góp công, góp cõi lòng, để cộng đoàn được lớn lên; đoàn sủng được phát triển, sinh nhiều hoa trái như ngày hôm nay. Sau đó, qua cử chỉ thắp nến, các chị ước muốn cùng nhau ca lên khúc ca tri ân của mình bằng chính đời sống dấn thân phục vụ, bằng tình yêu, lòng trung thành và trở nên đài kỷ niệm sống động của Don Bosco với Mẹ Phù Hộ. Như một quyết tâm, muốm chung tay với các chị em hôm qua hôm nay và cả tương lai rằng: chúng em muốm cùng các chị viết lên những trang sử của cộng đoàn với tấm lòng biết ơn và tiếp nối hành trình ấy bằng nhiệt tâm tỏa sáng tình yêu Chúa cho mọi người đặc biệt những người trẻ trong thế giới hôm nay. Lời ca vang ấy còn được kéo dài trong niềm vui huynh đệ khi quây quần bên nhau, cảm ơn nhau và hát cho nhau nghe thi ca của lòng biết ơn.
Lúc 17g45 ngày 14/5 trước giờ cử hành Thánh lễ, Sr. Maria Trâm Yến, FMA trình bày về lịch sử hiện diện của cộng đoàn trong 60 năm vừa qua. Mừng kỷ niệm 60 năm là điểm dừng để các chị em đếm hồng ân và những ơn lành. Lịch sử của cộng đoàn Thánh Giuse cũng là lịch sử Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Việt Nam trong thời kỳ đầu cho đến hôm nay; cái nôi và ngôi nhà của tất cả các chị em đến, ở lại và trở về; nơi bao bọc bao trái tim sống và dấn thân cuộc đời mình cho người trẻ; là cộng thể cuối cùng và mãi mãi nơi dương thế của các chị em đã ra đi trước; nơi ghi khắc dấu ấn tình yêu của tất cả quý sơ truyền giáo, các anh em salêdiêng, các anh chị cộng tác viên, cựu học viên, các vị ân nhân, thân nhân, các bạn trẻ. Từ nơi cộng đoàn Thánh Giuse đã sản sinh ra cộng đoàn Tập viện, cộng đoàn Mẹ lên trời, và nhiều điểm hiện diện từng trực thuộc nơi đây. Đây là “NHÀ” của tất cả các chị em lớn lên, ra đi đến mọi miền đất nước và thế giới.
Lúc 18g15, lời ca tri ân tiếp tục hòa trong lời ngợi ca cùng toàn thể Giáo Hội qua Thánh lễ Tạ ơn do cha Bartolomeo Phan Trần Thái, SDB – chủ tế. Hiệp trong hy tế tạ ơn của Chúa Giêsu, cha mời gọi cộng đoàn sống tâm tình như lời thánh vịnh 90: “xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” Để nên ngôn sứ của tình yêu, là khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa cho thế giới hôm nay.
Trong tiệc mừng và chúc mừng 60 năm thành lập cộng đoàn Thánh Giuse, chị Maria Mai Thị Thanh Hoa đại diện cộng đoàn giáo dục gửi đến Sr. Maria Giám tỉnh, Sr. Marta, quý Sơ và các em trong cộng đoàn những lời cảm ơn, chúc mừng. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôm ơn của Ngài để cộng đoàn tiếp tục phát triển không chỉ 60 năm mà tiến tới 100 năm, 150 năm và nhiều thật nhiều năm để đoàn sủng Salêdiêng được mãi mãi sản sinh hoa trái thánh thiện trong tâm hồn các bạn trẻ.
Tiếp theo lời chúc mừng, Sr. Maria – Giám tỉnh, Sr. Marta đại diện cộng đoàn thổi nến và cắt bánh sinh nhật mừng 60 năm .
Cùng trong niềm vui và lòng biết ơn, Sr. Marta – phụ trách cộng đoàn Thánh Giuse gửi lời cảm ơn đến mọi thành phần tham dự. Nhìn lại dòng lịch sử 60 năm hiện diện, Sơ cảm tạ muôm ơn lành của Thiên Chúa và sự đồng hành của Mẹ Phù Hộ. Với cõi lòng tri ân thảo hiếu, Sơ gửi lời tri ân đến Sr. Maria – Giám tỉnh, quý bề trên tiền nhiệm, quý Sơ truyền giáo, các chị em, đã từng sống và phục vụ tại cộng đoàn. Tri ân quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, đặc biệt các anh em Salêdiêng đã luôn bước đi cùng và với cộng đoàn trong các biến cố lớn nhỏ khác nhau của hành trình dâng hiến. Tri ân quý ân nhân, thân nhân, thầy cô giáo, quý anh chị cộng tác viên, cựu học viên, giáo lý viên, các bạn trẻ đã chung vai, sát cánh trong hành trình nên thánh và loan báo tin mừng của Chúa. Đây thực sự là năm “hồng ân”, là thời gian để khắc ghi trong lòng chị em lời “tạ ơn”, kiện cường sự thuộc về và hướng tới hành trình mới trong sự dấn thân, phục vụ, trao ban.
Cùng sẻ chia trong tiệc vui, một sự dễ thương và tấm lòng khiên tốn biết ơn, Sr. Maria – Giám tỉnh đã mời người chị cả là Sr. Maddalena Ngô Thị Minh Châu – chị là một trong những người đầu tiên chứng kiến tất cả sự phát triển, những nét thăng trầm của hội dòng trong suốt dòng thời gian qua để cầu nguyện và xin Chúa chúc lành cho tiệc mừng 60 năm thành lập cộng đoàn Thánh Giuse.
Tạ ơn Chúa đã ghi khắc TÌNH YÊU của Ngài trên cộng đoàn chúng con những trong suốt dòng chảy của 60 năm hồng ân.
Tạ ơn Chúa vì những thời khắc đoàn sủng của hôm qua, hôm nay và cả tương lai chưa tới, Chúa đã quy tụ chúng con trong mái nhà cộng thể để cùng nhau kết dệt lên lời TẠ ƠN. Xin tiếp tục chúc lành cho từng người chúng con để cuộc sống của chúng con luôn là thi ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa và là đài kỷ niệm sống động tri ân Mẹ Phù Hộ.