Maria Kim Yến
Tập sinh FMA
“Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện.
Xin Thần khí tốt lành của Chúa,
Dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu” (Tv 143, 10)
Thấm thoát một năm học nữa lại qua đi. Một năm đã ghi dấu nhiều cơ hội, những nỗ lực, những bài học cùng biết bao trải nghiệm cùng nhau. Thật ý nghĩa khi sáng ngày 20.5.2022 chúng tôi – quý Sơ Tân Khấn sinh, Tập sinh, Thỉnh sinh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam được cùng nhau tổng kết và nhìn lại một năm học vừa qua. Đây là lần đầu tiên Ban Học vấn Tỉnh dòng tổ chức ngày lễ Bế giảng năm học với mong ước không chỉ là để công bố kết quả nhưng là cùng nhìn lại những hoa trái đã được trổ sinh và như là động lực khởi đầu hành trình cùng nhịp bước, đồng hành với người trẻ cho hoạt động tông đồ nên phong phú hơn.
“Bế giảng năm học không là một kết thúc nhưng là một khởi đầu mới cho sứ mệnh. Sứ mệnh giáo dục đòi hỏi chúng ta luôn phải nỗ lực không ngừng trong việc học “học, học nữa, học mãi”. Đào luyện tri thức là cách thức chúng ta thể hiện sự trung thành với ơn gọi của chúng ta”. Những lời của Sr. Maria Giám tỉnh giúp chúng tôi xác tín hơn về tầm quan trọng của việc đào luyện tri thức trong hành trình đào luyện của mình. “Chiến thắng, thành công, hiệu quả” là ba cụm từ Sơ gửi đến chúng tôi. Khi chúng tôi kết thúc khóa học là chúng tôi chiến thắng, khi vượt qua được những khó khăn, trở ngại trong việc học là chúng tôi thành công, và quan trọng nhất là hiệu quả của việc học khi được hiện thực hóa trong đời sống thực tế của chúng tôi. Thật ý nghĩa và thú vị thay!
Kết quả của một năm học đã được Sr. Maria Đỗ Thị Tuyết Nhung- Phó Giám tỉnh – Trưởng Ban Học vấn đúc kết. Cùng với những niềm vui và sự gặt hái, chúng tôi được mời gọi nỗ lực hơn nữa trong việc nghiên cứu đào sâu thêm sách tham khảo, biết sắp xếp và hài hòa giữa học tập và việc đào luyện. Hơn nữa là “tất cả vì tình yêu và vì sứ mệnh ở giữa người trẻ”. Những kinh nghiệm, chia sẻ này sẽ giúp chúng tôi mở ra hơn nữa trong tầm nhìn và luôn hăng say, nhiệt tâm hơn trong hành trình đào luyện cá nhân.
Chẳng có gì chúng tôi có mà không phải là đã được lãnh nhận. “Vui mừng, tri ân, tạ ơn” là những tâm tình được diễn tả cách sâu sắc trong buổi lễ hôm nay. Tất cả là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, là sự quan tâm của Hội dòng, Tỉnh dòng đến những mầm non đầy sức sống mới của Hội dòng. Hành trang chúng tôi mang theo được bao phủ bởi những ân tình, với những kiến thức không chỉ được chuyển trao bằng lời nhưng bằng cả con tim. Và càng đặc biệt hơn đối với Quý Sơ Tân Khấn sinh hôm nay được giấy chứng nhận thần học căn bản. Quý Sơ kết thúc hành trình học tập theo nghĩa trường lớp nhưng bắt đầu học nữa học mãi với ngôn ngữ của tình yêu, của đam mê Thiên Chúa và vì phần rỗi các linh hồn.
“Học là một quá trình không có hồi kết. Chúng tôi hiểu rằng cần trách nhiệm khi học để có thể trả lời cho những chất vấn của thế giới hôm nay, “hậu tốt nghiệp” phải thực sự có hậu”. Đôi tâm tình của Sr. Teresa – Đặc trách đào luyện, cũng chất vấn chúng tôi nhiều. Ước gì những kiến thức lãnh nhận hôm nay không ở trên lý thuyết mà được hiện thực hóa trong đời sống chúng tôi và những người trẻ được nhờ đó mà thăng tiến hơn.
Lễ Bế giảng kết thúc một năm học nhưng mở cõi lòng chúng tôi cho những ước mơ lớn vì người trẻ, vì sứ mệnh. Trong Thầy Giêsu và dưới sự hướng dẫn của Mẹ Maria Phù Hộ, những người con của Hội dòng, những mầm non được chăm sóc, can đảm cùng nhau bước tiếp hành trình với đôi chân can trường, đôi tay rộng mở và trái tim quảng đại, để có thể làm cho kế hoạch của Thiên Chúa được hiện thực trong cuộc sống chúng tôi và đặc biệt nơi những người trẻ.