Tập sinh FMA Việt Nam
“Hôm nay, Mẹ nói với chúng ta rằng: Can đảm lên! Chúng ta hãy mơ ước thật lớn”. Đó là chủ đề buổi Giao lưu Tập sinh Quốc tế FMA đã diễn ra vào lúc 18h00 ngày 09/05/2022 (giờ Việt Nam) nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Vào đúng ngày sinh nhật của Mẹ thánh Maria Domenica Mazzarello, “dù có sự cách biệt về thể lý nhưng chúng ta luôn gặp nhau trong Trái Tim Chúa Giêsu” chúng tôi được cùng với nhau lắng nghe Mẹ nói, không bằng đôi tai thể lý nhưng là bằng trái tim, Mẹ nói với từng Tập sinh chúng tôi, cách cá vị, về lịch sử của chúng ta hôm nay. Chúng tôi – những Tập sinh của Hội dòng đã được nối kết với nhau bằng sợi dây thật dài của Đoàn sủng và của tình yêu. Với 282 Tập sinh thuộc 26 Nhà Tập trên khắp thế giới, tất cả chúng tôi được bao phủ bởi áo choàng của Đức Maria Phù Hộ.
Chúng tôi đã được đọc lại, đào sâu tinh thần đoàn sủng của Hội dòng ngang qua lá thư số 47 của Mẹ Mazzarello, những nghị quyết của Tổng Tu nghị 24, thư luân lưu của Mẹ Bề trên Tổng quyền đương nhiệm Chiara Cazzuola và thư luân lưu số 989 của Mẹ nguyên Bề trên Tổng quyền Yvonne Reungoat. Qua lá thư của Mẹ thánh Mazzarello, chúng tôi được mời gọi hãy can đảm để trở thành những người nữ có “trái tim rộng lớn và quảng đại”, hãy mơ những giấc mơ lớn thì cuộc sống sẽ trở nên thật ý nghĩa. Thiên Chúa muốn chúng ta chạy đến với Ngài trong sự thôi thúc của những lý tưởng cao đẹp. Với Don Bosco những giấc mơ đã trở nên thân thuộc với ngài và nó đã có ích rất nhiều cho phần rỗi những người trẻ… và chính Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nói “Đừng từ bỏ những ước mơ lớn, vì chúng giúp chúng ta có những chọn lựa cao cả hơn, và từ đó chúng ta sẽ có cuộc sống thật tuyệt vời”. Vẻ đẹp của những chọn lựa này phụ thuộc vào tình yêu. Chúng ta sở hữu sự sống khi chúng ta cho đi cuộc sống của mình.
Chúng tôi đã có những giờ phút chia sẻ thật ấm áp, năng động, thân tình, chúng tôi không để sự cách biệt về khoảng cách địa lý, về ngôn ngữ làm chúng tôi dè dặt. Tập sinh hăng say chia sẻ những giấc mơ của mình về người Con Đức Mẹ Phù Hộ tương lai “vui tươi, đâm rễ sâu nơi Đức Ki-tô, nơi đoàn sủng và có sức sản sinh sự sống; noi gương Đức Maria với sự đồng hành, hiện diện sống động, tinh tế, sâu sắc; khao khát nên thánh cùng với người trẻ thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa…” . Không chỉ thế, chúng tôi còn chia sẻ cho nhau đôi chút về sinh hoạt của từng Nhà Tập để có thể hiểu biết và hiệp thông với nhau hơn. Quả thật, có những trở ngại khó khăn trong cuộc sống nhưng chúng tôi được mời gọi hãy tiến bước với cõi lòng vui tươi, quảng đại, rộng mở, chúng tôi cùng đi với nhau, không riêng lẻ. “Với ánh nhìn của Chúa Cha, chúng ta hãy mạnh dạn bước theo Chúa Ki-tô để phục vụ theo bước chân của Cha thánh Gioan Bosco và Mẹ thánh Maria Mazzarello” (lời của Mẹ Nilza – Cố vấn Đào luyện của Hội dòng).
Chúng tôi cùng nhau trải nghiệm niềm vui và vẻ đẹp của việc thuộc về một gia đình tu sĩ hoàn toàn thuộc về Đức Maria. Tình gia đình ấm áp, tình chị em gắn bó, gần gũi, sự tuyệt vời của sự hiện diện đồng hành của Mẹ Bề trên Tổng quyền, Sơ cố vấn Đào luyện và toàn Hội dòng. Chúng tôi thực sự được mở rộng cõi lòng khi nhìn thấy sức sống của Hội dòng và cả những chất vấn về hành trình đào luyện cách ý thức, trưởng thành để đáp ứng được nhu cầu thời đại, lời mời gọi chúng tôi nỗ lực hơn trong hành trình đào luyện của mình, thêm yêu mến ơn gọi, yêu mến Hội dòng và vui tươi đóng góp phần tốt nhất mình có. Chúng tôi thực sự hạnh phúc, biết ơn về Đoàn sủng đã lãnh nhận và cảm nghiệm niềm vui có Chúa, cảm nhận ngọn lửa yêu mến trong tâm hồn bừng lên sức sống mãnh liệt để ra đi với những ước mơ thật vĩ đại trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúng tôi cùng nhau ước mơ lớn vì sự sống của những người trẻ. “Chúng ta là một gia đình, hãy làm cho cây đoàn sủng được lớn lên và trổ sinh hoa trái nơi những FMA và nơi người trẻ. Hãy can đảm lên, hãy là một FMA thuộc trọn về Chúa và dâng trọn cuộc sống cho Ngài”.