Chiều ngày 18/4/2023 lớp Sư phạm Giáo lý của mình tại Học viện Công giáo cùng với quý Thầy lớp Sư phạm Giáo lý thuộc Học viện Triết Dòng Tên được Sr. Teresa Mai Thị Diễm Hương, FMA tổ chức chương trình ngoại khóa tại Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Buổi ngoại khóa được bắt đầu với chia sẻ của Sr. Teresa về nội dung của Đại hội Giáo lý Quốc tế lần III với chủ đề: “Giáo lý viên, nhân chứng của đời sống mới trong Chúa Kitô”, diễn ra từ ngày 8 đến 10 tháng 9 năm 2022 mà Sơ có cơ hội tham dự. Các bài thuyết trình trong Đại hội hầu như tập trung suy tư về sứ vụ loan báo Tin mừng trong bối cảnh văn hóa thời đương đại.
Sau đó, chúng mình cùng nhau thăm quan phòng Truyền thống Lịch sử Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và phòng trưng bày dụng cụ dạy Giáo lý. Chúng mình rất vui vì được biết về hành trình 150 năm thành lập Hội dòng và 62 năm Hội dòng hiện diện trên đất Việt với sứ mệnh giáo dục và truyền giáo hầu thăng tiến những người trẻ nghèo và bị bỏ rơi. Hội dòng và Tỉnh dòng trải qua hành trình lịch sử với bao thăng trầm nhưng luôn xác tín rằng Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ vẫn luôn yêu thương và dẫn dắt.
Đến với phòng dụng cụ Giáo lý, mình được tiếp cận với những dụng cụ dạy Giáo Lý thật sinh động và sáng tạo, những mô hình thu hút các học sinh vào công trình sáng tạo cũng như những biến cố, những sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giêsu được kể lại trong Tin mừng.
Tiếp đó mọi người cùng nhau giao lưu trong không khí rất vui tươi, thân ái.
Sau buổi ngoại khóa, mình thêm xác tín rằng: Giáo lý viên không phải là một công việc, một nhiệm vụ, một chức danh, một vị trí…mà chính là cuộc sống của người Ki-tô hữu, mỗi người không “Làm” Giáo lý viên mà “Là” Giáo lý viên. Giáo lý viên cần không ngừng học hỏi, sáng tạo và đổi mới bản thân để có thể mang đến niềm vui Tin mừng và vẻ đẹp của Thiên Chúa cho hết mọi người qua những buổi gặp gỡ Giáo lý hằng tuần.
Buổi ngoại khóa kết thúc nhưng những gì mình cảm nhận được hôm nay đã trở nên mới mẻ bên trong bản thân: Niềm vui của bình an – đây là động lực giúp mình quay trở lại với cuộc sống đời thường và mang đến những nơi mình hiện diện: gia đình, Giáo xứ, hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè… và đặc biệt là một động lực để mình sống đời Giáo lý viên thật sự sinh hoa trái của Thần Khí!
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả những người đã và đang đồng hành, giúp đỡ chúng con trong cuộc sống.
Teresa Nguyễn Đinh Trúc My
Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo Hạt Thủ Thiêm