Emma
Có lần nào bạn dự tiệc cưới, tiệc sinh nhật, … mà thiếu tự tin vì ngoại hình của mình không? Chẳng hạn khi đến nơi rồi bạn mới thấy chiếc áo hơi nhăn, đôi giày rộng quá, kiểu tóc không ưng lắm, … Thế là mỗi lần đi dự tiệc, bạn dành thời gian để make up cho tử tế, khi đó bạn mới thấy tự tin, tự tin thì sẽ tự nhiên, tự nhiên thì ai cũng tươi tắn (không cần phải đẹp mới tươi, nhưng tươi thì sẽ đẹp!). Như thế bạn dự tiệc với niềm vui trọn vẹn.
Chuẩn bị ngoại hình tử tế để đi dự tiệc là điều nên làm, tôi đồng ý và khuyên bạn như vậy. Nhưng có một bữa tiệc lớn mà ta thường chuẩn bị rất sơ sài khi đến dự, đó là lễ Phục Sinh. Điều này khiến ta không có niềm vui trọn vẹn, chỉ rạo rực với những cái bên ngoài: quà cáp, trứng, socola, bữa tiệc thịnh soạn, … và thế là hết. Để tham dự bữa tiệc Phục Sinh với niềm vui thật sâu, thật lâu, chúng ta cần trang điểm để có tâm hồn thật đẹp.
Tôi phát hiện ra một cách make up khi đọc Tin Mừng Chúa nhật tuần 2 mùa Chay: “Đang lúc Chúa Giêsu cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa” (Lc 9, 29). Chà! Chúa biến hình “đang khi cầu nguyện”. Trang phục của Chúa không chỉ là hàng hiệu, mà là hàng độc vì: “không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy” (Mc 9, 3).
Hơn nữa, không ngoa khi nói Chúa Giêsu là The best Makeup Artist (chuyên viên trang điểm giỏi nhất) “vì người sẽ biến đổi thân xác hay hư nát của ta nên giống hình ảnh thân xác vinh hiển của Ngài” (Pl 3, 21). Chúa Giêsu biến đổi đang khi cầu nguyện, chúng ta cũng sẽ được biến đổi nhờ cầu nguyện, nhờ noi gương Chúa Giêsu.
Cầu nguyện là ta nói với Chúa, nói bất cứ điều gì: mọi vấn đề, ước mong, niềm vui, nỗi bực dọc, … cả đến chuyện mua cái áo mới cũng nói được mà. Và nghe xem Chúa muốn ta làm gì.
Cầu nguyện là ta hướng lòng mình lên quê trời, để nhìn của cải vật chất, lời khen tiếng chê, … trong lăng kính đời sau, không khinh khi cũng không lưu luyến trước những gì Chúa ban cho hay Chúa lấy đi. Để dù ăn, dù uống, dù làm gì, chúng ta làm vì vinh danh Chúa với tâm tình tạ ơn.
Chuẩn bị đi ăn tiệc, chúng ta soi gương để biết mình phải sửa soạn sao cho đẹp: để tóc kiểu nào, màu son ra sao, … thậm chí có người còn phải giảm cân từ mấy tháng để mặc vừa bộ quần áo đẹp, … Khi cầu nguyện cũng vậy, chúng ta sẽ thấy mình phải giảm cái gì, thêm cái gì, bỏ cái gì, để trở nên dễ thương trong mắt Chúa và trong mắt người ta.
Cầu nguyện không giúp ta tránh khỏi thánh giá như những sự trái ý, khó khăn, sóng gió, thất bại, … nhưng giúp ta can đảm, thanh thản đón lấy vì biết rằng: đó là con đường Chúa đã đi qua, và ta cũng chắc chắn phải đi qua.
Cầu nguyện là ý thức rằng “Chúa nhìn con và yêu con” để ta luôn an nhiên, an tâm mà sống tử tế trước cái nhìn của Chúa là Cha.
Nếu chúng ta cần chi phí tiền bạc và thời gian cho make up bên ngoài, thì mùa Chay này, chúng ta cũng đừng tiếc thời gian mỗi ngày để make up cho tâm hồn mình thật tử tế.
Đảm bảo đến lễ Phục Sinh, chúng ta sẽ nghe chủ tiệc – Chúa Giêsu – nói: Amazing! Good job con! Và chắc chắn mỗi người sẽ có niềm vui thật sâu, thật lâu trong lòng mình.