Các chị em rất thân mến,
Mẹ ước muốn tham dự, hiệp thông với các chị em trong giờ cử hành trọng thể Lễ Phục Sinh của Chúa Giê-su Ki-tô, để cầu chúc cho tất cả các chị em Lễ Phục Sinh tràn đầy sự tươi mới, tốt lành và thánh thiện.
Khung cảnh thiên nhiên, đặc biệt ở một số nơi trên thế giới, chẳng hạn như ở Roma,… thật tuyệt vời, cây đã đâm chồi nẩy lộc cho thấy những dấu hiệu của mùa Xuân chớm nở. Và viễn cảnh tuyệt đẹp này dường như đối lập với bầu không khí đau khổ, bất trắc và bấp bênh mà chúng ta đang sống hiện nay từ nhiều nguyên nhân như do chiến tranh bùng nổ, do bạo lực, bất công, áp bức, bắt bớ, nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân! Nhưng quả thực mùa xuân dường như sinh ra từ mùa đông.
Chính trong bối cảnh này, trong kinh nghiệm rất cụ thể này, mẹ muốn kín múc từ Tin Mừng theo thánh Luca mà chúng ta sẽ đọc trong Đêm Vọng Phục Sinh Lc 24, 1-12. Đoạn Tin Mừng mở đầu với bước đi lo sợ / với những bước chân hoảng hốt của những người phụ nữ trong ánh sáng của bình minh mới ló rạng với tình yêu và không tính toán. Họ không sợ những cản trở, bóng tối, cái chất, hòn đá chắn ngoài cửa, họ đi đến ngôi mộ để tôn kính xác Chúa … nhưng hòn đá đã được lăn ra và thân thể Người không còn ở đó nữa. Thật hoang mang! Họ tìm cách hiểu chuyện gì đã xảy ra và ở đó có hai người đàn ông mặc áo sáng chói hỏi họ: “Tại sao các bà lại tìm kiếm người còn sống trong số những người đã chết?” Một câu hỏi trực tiếp mang dáng vẻ trách móc và có lẽ cũng muốn chuẩn bị tâm hồn họ, cho lời loan báo vĩ đại «Ngài không có ở đây, Ngài đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại những gì Ngài đã nói với các bà…».
Và những người phụ nữ, họ tin, bởi vì họ nhớ và họ tin trước khi họ nhìn thấy. Họ đã bảo vệ những lời của Chúa Giêsu, bởi vì họ yêu Ngài: chỉ có những gì ở trong tim chúng ta, thì sẽ sống trong chúng ta, những gì ta càng yêu mến thì càng lưu giữ lâu dài, những gì càng giá trị thì sẽ càng sống mãi. Chúng ta đọc ra rằng đức tin của những người phụ nữ ngay lập tức trở thành lời loan báo và được kể lại cho mười một Tông đồ và tất cả những người khác. Tuy nhiên, các Tông đồ vẫn còn hoài nghi và coi câu chuyện những người phụ nữ kể là chuyện vớ vẩn, nhưng tất cả những gì họ kể lại đều giống nhau, họ là những nhân chứng được tình yêu thúc đẩy, làm cho họ không còn sợ hãi.
Giống như các phụ nữ trong ánh bình minh của Lễ Phục sinh, đối với chúng ta cũng vậy, ký ức yêu thương về Tin Mừng là nguyên tắc cho mọi cuộc gặp gỡ đích thực với Đấng Phục sinh. Ngài là Vua và Chúa của sự hiện hữu và lịch sử của chúng ta.
Chúng ta không thể không nhắc đến bức thư mà mẹ Mazzarello đã gửi cho sr Ottavia Bussolino, trong đó mẹ cất lên bài hát ca tụng về tình yêu dành cho Chúa Giêsu, trung tâm của cuộc đời mẹ: “Đừng bao giờ nản lòng trước bất kỳ nghịch cảnh nào, hãy lấy mọi thứ từ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su. […] Hãy để Chúa Giêsu nói với con: con của ta, con rất yêu quý của ta, ta hài lòng về công việc của con. Can đảm lên, khi con mệt mỏi và phiền não, hãy đặt những phiền muộn của con vào trái tim của Chúa Giêsu và ở đó con sẽ tìm thấy sự nhẹ nhàng và an ủi”. Mẹ Maria Domenica đã giúp chị nữ tu trẻ hiệp nhất đời sống mình trong tình yêu thương với các chị em và yêu mến Chúa Giêsu với mức độ ưu tiên: “Hãy yêu thương mọi người và tất cả các chị em của con, luôn yêu họ trong Chúa, nhưng không chia sẻ trái tim của con với bất cứ ai, hãy đặt tất cả cho Chúa Giêsu” (L 65, 2-3).
Bất chấp những khó khăn thực sự của thời điểm này, chúng ta khám phá ra rằng Chúa Giêsu Phục Sinh gieo những dấu chỉ của niềm hy vọng vào cuộc sống của chúng ta và làm thay đổi hoàn toàn hòn đá của sự đóng kín và thiển cận của chúng ta.
Chúng ta đừng sợ, CHÚA ĐÃ PHỤC SINH! Những mong đợi sẽ không còn dang dở, những giọt nước mắt sẽ được lau khô, những sợ hãi sẽ được vượt qua bằng niềm hy vọng. Bởi vì Chúa đi trước chúng ta, Ngài đi trước chúng ta. Và, với Ngài, cuộc sống lại bắt đầu.
Chúng ta hãy sống Niềm Hy Vọng Chắc Chắn này! Hãy sống nó bằng tình yêu và niềm tin; chúng ta hãy kể điều đó, giống như những người phụ nữ của buổi sáng Phục sinh! Chúng ta hãy bám chặt vào Mầu nhiệm của ánh sáng, của Sự hiện diện vinh quang và Phục sinh, với Chúa Giêsu trong sự hiệp thông sâu xa với các chị em của chúng ta, các cộng đoàn của chúng ta, sống tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới, đang phải chịu những đau khổ nguyên nhân do chiến tranh, những nguy hiểm và khó khăn.
CHÚA ĐÃ PHỤC SINH! Không có lời loan báo nào có thể tiếp thêm sức mạnh hơn cho tiếng vang dội chiến thắng của Tình yêu trên cái ác và trên tội lỗi. Quả thật, CHÚA ĐÃ PHỤC SINH!
Mẹ chúc mừng Lễ Phục Sinh Đến tất cả các FMA, các thành viên trong gia đình, cha Bề Trên Cả Ángel Fernandez Artime, các anh em Salêdiêng, những người trẻ, các Cộng đoàn Giáo dục, các Cộng Tác Viên nam nữ và tất cả mọi người, Mẹ đại diện cho các sr trong Ban Tổng Cố Vấn đang hiện diện tại nhà Mẹ hoặc đang kinh lý, với lời cầu nguyện, tình thương mến chân thành, một lễ Phục sinh, bình an trong ánh sáng rạng rỡ của Đấng Phục sinh và trong niềm vui đầy tràn của Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta. Mừng lễ Phục sinh. BUONA PASQUA!
Mẹ Bề Trên Tổng Quyền
Sr. Chiara Cazzuola
Sr. Maria Kiều Oanh, FMA chuyển ngữ