Chính sách của Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con! Cha của lòng thương xót vô hạn. Đó không chỉ là một sự hiện diện nhỏ bé hay tầm thường nhưng sự hiện diện của Cha là sự hiện diện với sức mạnh khôn cùng của sự thánh thiện và một tình yêu hằng kiên nhẫn giáo dục con cái Cha.
Nước Cha trị đến! Là vương quốc mà Chúa Giêsu đã khởi sự trong thế giới này để thành toàn sứ mạng Cha trao phó. Chúng con đón nhận vô điều kiện những gì Cha làm cho chúng con và cho những người trẻ.
Ý Cha thể hiện, bằng cách sống năng động lực của Vương quốc Thiên Chúa, năng động lực của Thần khí trong ngày lễ Ngũ tuần thúc đẩy chúng ta liên tục thi hành sứ mạng, làm nảy sinh những dấu chỉ của sự tự do và hòa giải giữa con cái và các anh em, chị em của chúng ta.
Dưới đất cũng như trên trời. Cùng với người trẻ, như Don Bosco chúng ta công khai lời thưa Vâng để đem lại sự sống viên mãn cho những người trẻ và cho tất cả mọi người nhằm giúp họ trở thành những công dân và Kitô hữu thành toàn được những cam kết của mình cách tròn đầy trong trần thế và là những cư dân hạnh phúc mãi mãi trên quê trời.
Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày, bánh ăn cần cho sự sống nhờ đóVương quốc của Thiên Chúa được tỏ hiện trong sự chăm sóc tiên liệu đối với các nhu cầu của chúng ta và để chúng ta cũng có thể nhìn thấy và tuyên xưng rằng công việc tay chúng ta làm ra thực sự sinh hoa trái nhờ ân sủng của Thiên Chúa; để chúng ta trở nên nhạy cảm và có thêm nghị lực không phải được thúc dẩy bởi lòng tham chiếm hữu nhưng để chia sẻ với những người nghèo.
Và tha nợ chúng con, đang khi chúng con làm mọi cách để có thể tha thứ cho anh chị em. Xin giúp chúng con thực hành Hệ thống dự phòng với sự kiên nhẫn, lòng cao thượng, trong tình yêu để cứu vớt những người trẻ phạm phải sai lầm, trong việc làm gương sáng, cho đi cách vui tươi, trong sự trung thành và bền bỉ với những cam kết dâng hiến hằng ngày
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Cám dỗ quay đầu, nhìn lại những đường nẻo sai lầm, đối nghịch với Thần khí, xấu hổ với Cha, ông Chủ của chúng con, khi chúng con tự phô bày ra trước tòa án của người đời, của thời trang, của các ý thức hệ; khi chúng con bị quyến rũ bởi những lời nịnh hót của quyền lực, khi chúng con bị thách thức bởi tri thức của chúng con.
Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Đừng bao giờ nghi ngờ rằng, trong mọi trường hợp Cha vẫn là Đấng duy nhất nắm quyền điền khiển lịch sử của thế giới; đừng bao giờ để chúng con nghi ngờ về điều này: Cha thật sự muốn chúng con cam kết là những nhà giáo dục để giúp những người trẻ thoát khỏi mọi thất vọng và tù ngục.
Xin cứu chúng khỏi mọi sự dữ mãi mãi khi xa lìa nhan thánh Cha. Vì điều này, chúng con cầu khẩn với trọn cõi lòng, xin ban Thần Khí cho chúng con để Ngài chữa lành những thương tích thể lý, tâm hồn và thiêng liêng, đánh thức nơi chúng con một niềm hy vọng chưa bao giờ có và tiếp tục thi hành sứ mệnh với niềm vui mà Don Bosco, cha của chúng con đã mở ra cho chúng con. Amen
Phương Thùy, FMA chuyển ngữ
Các tài liệu khác
- Bản dự thảo hoa thiêng – Sr. Hoàng Yến, FMA chuyển ngữ
- Tóm tắt bản dự thảo Hoa thiêng – Sr. Hoàng Yến, FMA chuyển ngữ
- Video Trình bày hoa thiêng của Cha Bề trên Cả – Sr. Maria Linh Trang, FMA chuyển ngữ.
- Toàn văn Hoa thiêng 2020 – Lm Giuse Nguyễn Văn Am chuyển ngữ
- Power Point: Tóm tắt Hoa thiêng 2020 – Sr. Phương Thùy, FMA chuyển ngữ