Chúa Nhật, ngày 26/12/2021, nhóm trẻ Tam Hà cùng quý Sơ đồng hành đã đến thăm và trao quà cho 70 hộ gia đình nghèo, gặp khó khăn tại bến Bình Đông, Quận 8.
***
Sau những ngày tháng bán hàng online gây quỹ tông đồ cùng với sự trợ giúp của quý Sơ FMA và của các vị ân nhân, các bạn trẻ di dân trong nhóm Dấn Thân, Chúc A, Biển Đức đã chuẩn bị 100 phần quà mừng Giáng Sinh và Năm Mới tới các gia đình gặp khó khăn tại bến Bình Đông, quận 8 và một số gia đình của các em Phổ cập Tam Hà.
Sau những giây phút chúc mừng Giáng Sinh tới Sr. Anna – Bề Trên cộng đoàn thánh Giuse, các bạn chuẩn bị đồ đạc và lên đường lúc 8h15.
Khi đến điểm tập trung tại cộng đoàn của các Sơ FMA Bình Minh, với tinh thần hăng say của những người trẻ, các bạn cùng nhau phân chia các phần quà và chia nhau ra 4 địa điểm để đến thăm viếng và trao quà cho các gia đình.
Với những chiếc xe máy chất đầy quà, các em vượt qua những con đường hẹp, quanh queo để gửi tặng quà cho các gia đình với nụ cười qua ánh mắt và lời chúc “Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới tới ông, bà, gia đình ….”
Sau 2 tiếng đồng hồ đến gặp gỡ và trao qùa, mọi người cùng nhau dùng bữa cơm huynh đệ và vui chơi – trao cho nhau những món quà yêu thương do chính các em chuẩn bị. 13h30 các em cùng quý Sơ lên đường trở về với một con tim tràn ngập niềm vui “Cho thì có phúc hơn là nhận”.
Đây là cảm nghiệm của một bạn trẻ: “Qua chuyến đi này chúng con trải nghiệm được rất nhiều điều bổ ích và giá trị. Có những chuyến đi như vậy, người trẻ chúng con mới có dịp nhìn nhận lại bản thân. Khi nhìn nhận lại bản thân thì chúng con chỉ biết thốt lên rằng “Tạ ơn Chúa”, vì đã cho chúng con một cuộc sống khá là đầy đủ! Nhiều lúc trong cuộc sống chúng con thường than vãn, trách thân trách phận là khó khăn, nghèo đói, nhưng chúng con không biết rằng phía sau chúng con còn biết bao nhiêu hoàn cảnh đáng thương và khổ cực hơn chúng con gấp trăm lần. Nếu không có những chuyến đi như vậy, thì những người trẻ chúng con đang sống trong thời đại công nghệ hóa này cũng không bao giờ nhìn nhận lại được bản thân, và không biết thế nào là đủ cho bản thân mỗi người chúng con.
Qua những việc này chúng con chỉ biết cố gắng, và cầu nguyện cho tất cả mọi người. Xin cho mỗi người trẻ chúng con biết chia sẻ với những người xung quanh, biết nhìn nhận lại bản thân để biết đâu là đủ cho mình.”
Khi trở về nhà dòng, các em cùng quý Sơ dâng lên Mẹ Maria lời ca tạ ơn và xin Mẹ tiếp tục đồng hành với tất cả mọi thành viên trong đời sống chứng nhân giữa đời.
Nhóm trẻ Tam Hà