Hãy lắng nghe … tại Mornese
“Khi đến Valdocco để thăm hai người em trai là học sinh của Nguyện Xá, Emilia Mosca đã gặp gỡ Don Bosco, người mà thân phụ của chị đã đến xin cho con gái của mình có một chỗ dạy học. Don Bosco, qua Cha Cagliero, đã hướng dẫn chị tới Mornese.
Khi nói với chị về điều này, ngài nửa đùa nửa thật: “Còn con, con có sẵn lòng đến đó không?” Hãy cẩn thận, ở đó có một bầu khí rất đặc biệt… cần phải chuẩn bị kỹ trước khi đến đó … Có bao giờ con cảm thấy muốn trở thành một nữ tu không? “.
[…] Trong chuyến đi buồn tẻ từ Novi đến Mornese, trên một con lừa khiêm tốn… chị Emilia đã u sầu nhớ lại những lời của Don Bosco: Là nữ tu ư? – chị thầm nghĩ – Nhưng bây giờ tôi không hề muốn trở thành một nữ tu: Tôi đến đó để dạy học và làm một điều gì đó để giúp cha tôi” (Đc Hs II, 16).
Hãy suy tư … trên những lời của Mẹ BTTQ
Bầu khí ơn gọi. Chúng ta càng làm cho sự hiện diện của mình có ý nghĩa để trở nên dấu chỉ mới mẻ của Tin mừng và đoàn sủng, thì bầu khí ơn gọi càng được nuôi dưỡng trong cộng đoàn. Đó chính là điều mà Don Bosco đã đề cập đến trong cuộc đối thoại của ngài với Emilia Mosca.
Thật vậy, ở Mornese có một bầu khí đặc biệt của sự đơn sơ, ấm áp tình người, của niềm vui, niềm đam mê giáo dục, tinh thần truyền giáo hăng say bén rễ sâu trong một đời sống Thánh Thể và Maria cách sâu xa. Như ở Valdocco, “bầu khí gia đình” bắt nguồn từ “bầu khí của Thiên Chúa”. Ai đã đến ngôi nhà, nơi mà Don Costamagna đã gọi là “Nhà của tình yêu của Chúa”, họ sẽ bị lây nhiễm. Họ không thể cưỡng lại được trước lời mời gọi nên thánh hoặc cảm thấy bị thách đố để thay đổi cuộc sống, tái khám phá sự bình an nội tâm và sự tự do đích thực.
Rất nhiều thiếu nữ trong môi trường đó đã được trợ giúp để trưởng thành hơn trong việc đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, để đi theo Ngài sát hơn như những người Con Đức Mẹ Phù Hộ. Ơn gọi của chúng ta dựa trên chủ nghĩa hiện thực Tin mừng của “Hãy đến mà xem”, xuất phát từ sự phong nhiêu của đặc sủng, từ giấc mơ của Thiên Chúa được hiện thực trong thời gian.
Ngày nay cũng thế, các cộng đoàn giáo dục đang đón nhận một lời mời gọi ngoại thường: nhằm đảm bảo rằng cũng giống như tại Mornese và Valdocco, một bầu khí chứng tá ơn gọi được hít thở, lan tỏa đến những người trẻ nam nữ được giao phó cho chúng ta (x. Thư luân lưu. 925).
Niềm vui của lời mời gọi. Việc nhớ lại lời mời gọi đi theo Chúa Giêsu cách nào đó là trở về với tình yêu của thuở ban đầu (x. Xuất phát lại từ Đức Kitô, s.22), quay trở lại khoảnh khắc Chúa Giêsu nhìn tôi và tôi bắt gặp ánh nhìn của Ngài nơi tôi. Trong cuộc sống, chúng ta có thể trải nghiệm những ánh nhìn khác nhau: có những ánh nhìn thể hiện sự tin tưởng và trìu mến, sự gần gũi, khơi dậy lòng can đảm và ước muốn ngày càng thăng tiến nhiều hơn; nhưng đôi khi cũng có những ánh nhìn phán xét, dửng dưng, làm rối bời tâm trí.
Trái lại, ánh nhìn của Chúa Giêsu là ánh nhìn đã chạm đến độ sâu nơi mỗi người và mời gọi chúng ta, vì Ngài thương mến chúng ta vô hạn. Tình yêu của Ngài lấy đi sự thờ ơ, giải phóng khỏi những lối mòn, giúp chúng ta khám phá ra những cách thức mới để nhìn sự vật và những mối tương quan giữa các nhân vị. Khoảnh khắc mà ánh nhìn của Ngài dừng lại trên mỗi người là khởi đầu cho một giao ước mới, một mầu nhiệm luôn mở ra cho những mối quan hệ sâu sắc hơn (x. Hãy Vui lên, s. 4).
Chúng ta có thể nói về ơn gọi với những người trẻ nam nữ trong mức độ nghiệm thấy hạnh phúc trong đời sống, trong kinh nguyện và với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta giữ cho ngọn lửa của lời “Xin vâng đầu tiên” luôn bừng cháy, bất chấp những mệt mỏi hàng ngày có thể hiểu như một phần của cuộc sống.
Mẹ chắc chắn rằng tất cả các chị em đều có thiện chí sống ơn gọi Salesien qua những nghĩa cử nhân bản, đặc trưng của tinh thần gia đình, trước hết đối với những người chị em sống gần bên, bằng cách làm chứng cho cảm thức thuộc về một Hội Dòng mà một lần nữa chúng ta đã chọn, không phải vì những con người vốn là thành phần của Hội dòng là những con người hoàn hảo, nhưng dựa trên lòng trung thành với Đấng đã mời gọi chúng ta và ký kết Giao Ước với chúng ta.(Đc Circ. 960)
Hãy chia sẻ …
Trong cộng đoàn giáo dục của chị, việc sinh động ơn gọi có được ưu tiên quan tâm không? Nếu có, mối quan tâm ấy được diễn tả cách cụ thể như thế nào? (Circ. 960)
Cùng cầu nguyện với ĐTC Phanxicô
Ôi Maria, Mẹ Vô Nhiễm của chúng con, chúng con cần đến ánh nhìn rất thuần khiết của Mẹ
để tìm lại khả năng nhìn mọi người và mọi vật với sự tôn trọng và biết ơn, không vụ lợi ích kỷ hay giả hình.
Xin cho chúng con đừng nhường chỗ cho sự nản lòng, nhưng bằng cách phó thác cho sự trợ giúp không ngừng của Mẹ, xin cho chúng con nỗ lực đến cùng, để canh tân chính mình, canh tân nơi chốn này và toàn thế giới.
Lạy Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con !
(x. Lời cầu nguyện của ĐTC Phanxicô dịp Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2016)
Lĩnh vực gia đình Salesien
Sr. Caty, FMA chuyển ngữ