Niềm vui ý nghĩa, sự cảm thông và tình yêu thương được trao ban, đó là tất cả những gì đọng lại nơi con sau chuyến tông đồ đến giáo xứ Chày – tỉnh Quảng Bình vừa qua.
Sáng sớm ngày 02/01/2021, 3 chuyến xe chở Các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Cổ Nhuế, các bạn sinh viên Gốc Đa, các bạn học sinh lưu xá Trung Đồng và cha Hoàn – chánh xứ giáo xứ Trung Đồng đã đến giáo xứ Chày, giáo phận Hà Tĩnh. Cũng như bao giáo xứ thuộc miền Trung hình chữ S, giáo xứ Chày cũng là một trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng từ những trận bão lũ kinh hoàng đã diễn ra trong năm vừa qua. Chính vì lòng thương mến và tình yêu sẻ chia xuất phát từ con tim mà chuyến tông đồ của chúng con đã được thôi thúc và lăn bánh.
(Xem hình)
Đặt chân đến giáo xứ nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ Cha quản xứ và bà con giáo dân khiến bao mệt mỏi trên quãng đường 10 tiếng ngồi trên xe của chúng con bỗng dưng tan biến hết. Mặc dù thời tiết ở đây lạnh và buốt nhưng tất cả bà con đã hiện diện từ rất sớm để cùng tham dự thánh lễ với đoàn. Cha Dương đã chủ tế thánh lễ, ngài cũng là người liên hệ chỗ, và chuẩn bị các phần quà. Sau khi tham dự Thánh Lễ, Cha quản xứ đã nói đôi lời cám ơn đến Cha Dương, cha Hoàn, Quý Sơ và cả đoàn đã vì tình thương mến mà đến trợ giúp bà con giáo xứ Chày. Đáp lại, Sr. Maria Thu Hà cũng cám ơn Cha quản xứ và bà con giáo dân đã tiếp đón đoàn. Sơ đã chia sẻ:“…Biến cố ngày hôm nay là dấu chỉ của tình yêu quan phòng của Thiên Chúa đã đến để chăm sóc dân của Ngài và Ngài đã dùng chúng con như những trung gian để diễn tả tình thương ấy một cách cụ thể”. Sơ cũng chia sẻ với mọi người về lòng yêu mến, tôn sùng Đức Maria Phù Hộ. Cùng với những lời chúc xuân dịp đầu năm mới của Sr Maria, các bạn sinh viên lưu xá đã mang đến cho mọi người tiết mục nhảy chúc mừng năm mới thật vui nhộn.
Đến 7h30, dưới sự hướng dẫn, sắp xếp của Quý Sr và sự hỗ trợ của ban hành giáo xứ, bà con xếp thành 3 khu ổn định để nhận những phần quà hỗ trợ. Những khuôn mặt đen xạm đầy vất vả nhưng bỗng dưng tươi tắn hẳn lên khi nhận được quà. Dù giá trị vật chất không nhiều nhưng chúng con ước mong có thể san sẻ và xoa dịu những mất mát và khó khăn bà con đã trải qua. Nhìn thấy họ, những con người chân chất và đáng mến, dù trải qua nhiều gian truân nhưng vẫn luôn lạc quan và tin tưởng, chúng con thấy chúng con nhận được nhiều hơn là cho đi. Những mệt nhọc trong suốt một năm gây quỹ tông đồ thật chẳng đáng là bao so với những gì họ đã phải trải qua sau những cơn bão lũ. Những người dân nghèo này thật là những tấm gương giúp chúng con hiểu và thêm yêu mến Chúa hơn trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Tạm biệt giáo xứ Chày, với những con người bình dị mà phi thường ấy.
Chuyến đi đã mang lại cho chúng con niềm vui không tài nào đong đếm được, tình yêu chỉ lớn lên khi chúng con biết cho đi và chia sẻ. Để có chuyến đi này, chúng con muốn nói lời cảm ơn đến Cha xứ Chày đã tạo điều kiện để chúng con được tới thăm bà con giáo dân tại nơi đây. Cám ơn Quý Sơ – hậu phương vững chắc của chúng con vì những hy sinh, vất vả và tấm lòng yêu thương người nghèo đã tạo cơ hội cho chúng con được tham gia chuyến tông đồ đầy ý nghĩa này.
Chúng con cũng không quên tỏ lòng biết ơn đối với quý vị ân nhân đã giúp đỡ công sức, vật chất để chuyến đi tông đồ này được thêm trọn vẹn.
Chuyến xe đầy ắp yêu thương của chúng con đã quay trở về mái nhà Gốc Đa thân yêu. Chúng con tin chắc rằng với những gì chuyến tông đồ yêu thương này mang lại thì chiếc xe ấy vẫn lăn bánh trong mọi giây phút của cuộc sống chúng con và làm lan tỏa tới mọi người chung quanh.
Phan Như Quỳnh – Sinh viên Lưu xá Gốc Đa