Sr. Maria Thúy Nga, FMA
Chúa nhật 12/02/2023, trong sự hiệp thông, liên đới với người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các em thiếu nhi Giáo Xứ Tam Hà với sự hướng dẫn của quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và các anh chị giáo lý viên đã dành một ngày để cầu nguyện cho hai đất nước này.
Với ý lễ cầu cho những nạn nhân đã qua đời, các em tham dự Thánh Lễ thật sốt sắng. Sau đó, trước và sau giờ giáo lý các khối thay nhau Chầu Thánh Thể tại nhà nguyện của Hội Dòng, xin Chúa thương xót đến người dân tại hai đất nước này đang phải gánh chịu hậu quả thương tâm do trận động đất gây ra.
Khi được hỏi: Con cảm thấy thế nào khi nghe tin về trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria? Một em thiếu nhi đã trả lời: Con không biết diễn tả thế nào, nhưng con thương họ lắm! Lời của trẻ thơ thường không cầu kỳ nhưng chân thật và trong sáng. Các em dường như đã cảm được nỗi đau của những anh chị em tuy thật xa về khoảng cách địa lý, nhưng lại rất gần trong tinh thần vì tất cả chúng ta đều là anh em.
Với ý thức Chúa Giêsu ở trong những người đau khổ khốn cùng và được thôi thúc bởi Lời của Ngài: “ Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta là đang làm cho chính Ta vậy” ( Mt 25,40) các em đã không ngần ngại đóng góp phần nhỏ bé của mình để cứu trợ người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Có những em khi nghe mời gọi, đã đem tất cả tiền nuôi heo tiết kiệm trong tháng qua để gởi cho những người dân tại đây.
“Tiếng những người nghèo khổ, Chúa chẳng quên bao giờ” (Tv 9,13). Với niềm xác tín này, chúng ta tiếp tục dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện, hy sinh và những sự trợ giúp cụ thể để hy vọng có thể xoa dịu phần nào nỗi đau mà anh chị em của chúng ta đang phải trải qua.