Từ ngày 17 đến 19 tháng 9 năm 2018, tại nhà Trung ương Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Roma đã diễn ra cuộc gặp gỡ lần thứ 5 của Hội đồng giáo dục các trường đại học (ISS – FMA). Có 15 thành viên tham dự đến từ 10 quốc gia, bao gồm các FMA và các giáo dân đại diện cho châu Phi, châu Mỹ, châu Á và châu Âu.
Mục tiêu của cuộc gặp gỡ là: Tiếp tục tăng cường mạng lưới giữa ISS – FMA; nhìn lại những bước tiến trong các hoạt động của Ủy ban để lên kế hoạch cho tương lai; bắt đầu quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cấp thế giới lần thứ III của ISS – FMA.
Cuộc gặp gỡ được sinh động bởi ban Mục Vụ giới trẻ, dưới sự hướng dẫn của Sr. Runita Borja Tổng cố vấn cùng với Sr. Ivone Goulart Lopes đại diện ISS – FMA. Một số đề tài đã được thảo luận trong các cuộc họp bao gồm: những hồi ức mang tính lịch sử của ISS – FMA; căn tính của ủy ban; những chỉ dẫn giúp đào sâu dung mạo Thánh nữ Maria Domenica Mazzarello trong mục vụ của ISS – FMA; Mục vụ (dự thảo, định hướng ); những xuất bản mang tính khoa học của ISS – FMA (bao gồm bộ sưu tập giáo huấn của các Bề trên: kinh nghiệm và thực hành); DEISP – Tài liệu, Giáo dục và đổi mới trong Hệ thống Giáo Dục Dự Phòng của Don Bosco; Hộ trực viên của các thanh thiếu niên; Cam kết – Lựa chọn – Tùy chọn – Các chính sách có trong Bản Hiến Chương năm 2011.
Ủy ban đã tìm cách tiến hành hoạt động với cách tổ chức tốt hơn, làm việc theo mạng lưới giáo dục, nhìn thấy những thách thức, lựa chọn ưu tiên, chính sách và các đường lối hành động. Ủy ban cũng dành một phần cuộc họp để lên kế hoạch tổ chức cho cuộc gặp gỡ Thế giới lần thứ III của ISS – FMA dự kiến vào năm 2019.
Bảng Hiến Chương, các hoạt động của Tổng Tu Nghị XXIII, kế hoạch sinh động các lãnh vực của Ban Tổng cố vấn nhiệm kỳ 2015 – 2020, Thư luân lưu của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền số 951 cho thấy sự cam kết ở lại với các bạn trẻ, lắng nghe họ, cho họ niềm tin và tín nhiệm nơi họ, gặp gỡ họ ở những nơi mà họ hiện diện. Việc phục vụ lớn nhất mà tổ chức này có thể cống hiến là giáo dục, đồng hành với những người trẻ với sự tròn đầy của cuộc sống.
“Thật tuyệt vời khi các lớp học là NƠI CỦA NIỀM HY VỌNG, phòng thử nghiệm để làm việc vì một tương lai tốt đẹp hơn, nơi học cách đảm nhận trách nhiệm cho chính bản thân và cho thế giới! Hãy trở thành những NGHỆ NHÂN CỦA NIỀM HY VỌNG. Mỗi người trong các bạn hãy trở thành nghệ nhân của niềm hy vọng cho những người khác”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khích lệ các trường đại học hãy trở thành cái nôi của nền văn hóa hy vọng và hòa bình. Ngài trao cho chúng ta ba QUYỀN để làm mới lại ước mơ về một chủ nghĩa nhân văn: quyền văn hóa là khả năng vun trồng những ý nghĩa quan trọng; là những gì được vun trồng và làm cho con người phát triển; quyền hy vọng, trái ngược với ‘cụm từ làm chủ nghĩa dân túy’ và ‘sự lan truyền đáng lo ngại chỉ nhằm tìm kiếm lợi nhuận’, của tin tức sai lệch; và cuối cùng là quyền hòa bình, là quyền của tất cả mọi người nhằm giải quyết xung đột mà không cần đến bạo lực. Mỗi trường đại học được kêu gọi để tái lập sự đoàn kết. Văn hóa, hy vọng và hòa bình luôn bao gồm một mẫu số chung
ISS – FMA đã tìm cách đối diện với những biến đổi sâu sắc trong suy nghĩ, hiểu biết và hành động. Trong tài liệu làm việc “Những hướng dẫn cho Sứ mệnh Giáo dục của các FMA (Số 14) đã khởi đi từ điều này: “Ngày nay chúng ta không thể nghĩ ra một cách thức giáo dục mà không nhìn đến bối cảnh mà chúng ta đang sống. Do đó, từ những thực tế và những thách thức này, cùng với người trẻ chúng ta sẽ tìm cách để xây dựng những lộ trình thích hợp nhất… “
Nhìn lại vai trò giáo dục của lĩnh vực học tập, theo quan điểm của chủ nghĩa nhân bản, thì toàn diện và siêu việt là một nhiệm vụ cấp bách. Chắc chắn, xu hướng văn hóa, cụ thể hơn qua những phương pháp tiếp cận tri thức và phương pháp học, chỉ là một nhận thức không thể hiểu được nếu thiếu chiều kích loan báo Tin Mừng, xã hội và truyền thông.
Niềm đam mê giáo dục thúc đẩy chúng ta trong sứ mệnh này bởi vì “theo truyền thống của người Salesien, linh hồn của giáo dục là niềm đam mê dành cho giới trẻ, là nghệ thuật trao ban cho họ niềm tin, yêu những gì họ yêu thích, đồng hành cùng họ trong việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống”. Trong ánh nhìn này, việc đồng hành là điều kiện đủ cho công việc của chúng tôi, bao gồm cả cách tiếp cận văn hóa.
Cuộc đối thoại phấn khởi và thanh thản với Mẹ Bề Trên Tổng Quyền khuyến khích tinh thần của những tham dự viên qua lời đúc kết của Mẹ: «Tôi chúc mừng các bạn là những người nam nữ của văn hóa, là nhà giáo dục của những thế hệ mới có khả năng kết hợp cuộc sống và đức tin, khoa học với đức tin. Đó chính là cho niềm vui cho các bạn và cho cả những người trẻ! “
Sr. Anna Maria Hiền, FMA chuyển ngữ