Nguyễn Oanh, FMA
Dâng Mẹ năm màu sắc hoa
Ước mong tiếng hát vang toả khắp nơi
Con chẳng có gì Mẹ ơi
Cõi lòng thơ bé ca ngợi Mẹ luôn
Trong tâm tình của những người con thơ bé sống trong tháng kính Mẹ, cách riêng, hướng đến ngày lễ Mẹ Phù Hộ sắp tới, ngày 19 tháng 5, các em học sinh trường Mẫu Giáo Linh Ân có buổi cung nghinh rước kiệu và dâng hoa kính Mẹ tại khuôn viên của trường.
Được sự hướng dẫn của quý Sơ, cách riêng với đôi lời của Sr. Maria Concetta, các em cử hành buổi dâng hoa với một tâm hồn hướng về Đức Maria cách đặc biệt để xin Mẹ che chở, ban sự bình an cho đất nước Ucraina. Xin Mẹ ban cho các bạn nhỏ tại đất nước chiến tranh này sớm có được bình an và mau đến trường trở lại. Đây cũng là cơ hội thật đẹp để các em diễn tả lòng tri ân của mình với quý Sơ, những người Con Đức Mẹ Phù Hộ đã hiện diện, nâng đỡ, giáo dục các em và những người trẻ trong suốt 150 năm qua.
Với những đoá hoa tươi thắm, những nụ cười trên môi, những lời hát: “Ave Maria” vang cả đất trời, các em như muốn nói lên cõi lòng trẻ thơ đơn sơ yêu mến Mẹ Maria mà ông bà, cha mẹ, quý Sơ, các cô khơi lên trong lòng các em.
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù Hộ ban muôn phúc lành xuống trên quý phụ huynh, quý Sơ, các em, các bạn trẻ nghèo và các bạn nhỏ tại vùng đất chiến tranh.