Dẫn: Thánh Giá Đức Ki-tô, ôi muôn đời vinh thắng. Thánh Giá Đức Ki-tô, ơn cứu độ trần gian.
Cộng đoàn kính mến! Thánh Giá Đức Ki-tô là giá cứu chuộc cho chúng ta và toàn thể nhân loại, hôm qua và mãi mãi. Với tâm tình yêu mến và biết ơn, chúng ta cùng đi lại hành trình thương khó của Chúa, nài xin Chúa ban ơn hoán cải cho mỗi tâm hồn và ơn hòa bình cho toàn thế giới. Và trong năm kỉ niệm 400 năm ngày mất của Thánh Phanxicô Salê, chúng ta cùng dừng lại ở mỗi chặng đàng thánh giá với suy niệm được trích từ các bản văn của Thánh nhân, để khám phá con đường nên thánh từ mầu nhiệm Thập giá thánh nhân đã đi, hầu chúng ta thêm lòng yêu mến và biết cách noi gương ngài trong đời sống hàng ngày.
Hát: Thánh Giá Đức Ki-tô – DKĐC 427
(Sau mỗi chặng đọc 1 kinh Lạy Cha và 1 kinh Kính Mừng, chuyển chặng: hát ĐK DKĐC 427)
****
1. Chặng thứ 1. Chúa Giê-su bị kết án tử
X: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa,
Đ: vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
Lời Chúa: 24Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói : “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy!” 25Toàn dân đáp lại : “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi i !” 26Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. (Mt 27,24-26)
Suy niệm (trích từ thư của Thánh Phanxicô Salê)
Bạn có biết những người chăn cừu Ả Rập làm gì khi họ nhìn thấy chớp, nghe tiếng sấm và nhận ra bầu trời đầy tia chớp không? Họ chạy đi trú ẩn với đàn gia súc hoặc gia cầm của mình.
Cũng vậy, khi chúng ta nhận thấy những cuộc bách hại hoặc sự chống đối đe dọa chúng ta, làm chúng ta đau khổ, chúng ta cần phải trú ẩn cùng với tình yêu của chúng ta bên dưới Thánh Giá, xác tín rằng “mọi sự sinh lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa” (Rm 8,28).
Đọc 1 kinh Lạy Cha và 1 kinh Kính Mừng
X: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Hát chuyển chặng: Thánh Giá Đức Ki-tô, ôi muôn đời vinh thắng. Thánh Giá Đức Ki-tô, ơn cứu độ trần gian.
2. Chặng thứ 2. Chúa Giê-su vác thập giá
Lời Chúa: 16Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá.Vậy họ điệu Đức Giê-su đi. 17Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha. (Ga 19,16-17)
Suy niệm: Cha yêu sự tiến bộ của con trong các nhân đức nền tảng; Sự tiến bộ này phải đạt được bằng cách vượt qua những khó khăn để con có thể được đào luyện tại trường Thập giá, trường học duy nhất mà ở đó tâm hồn chúng ta có thể trở nên hoàn thiện. Nơi đây, cha không thể không cảm nhận được sự dịu dàng của một người mẹ khiến cha cũng muốn con trải nghiệm những điều tốt đẹp này. Hãy can đảm lên con.
Những bụi hồng tâm linh không giống như những bụi hồng trần gian: Những chiếc gai của những bụi hồng trần gian ở lại trong khi những bông hồng tàn úa; còn với những bụi hồng tâm linh, những cái gai biến mất và hoa hồng vẫn mãi còn.
3. Chặng thứ 3: Chúa Giê-su ngã lần thứ nhất
Lời Chúa: 4Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. (Is 53,4)
Suy niệm: Khiêm tốn và kiên nhẫn. Vâng, con thân mến, con luôn được bao quanh bởi những thánh giá. Vậy thì tình yêu thánh khiết sẽ dạy con biết rằng con phải khiêm nhường đứng trên thập tự giá của mình theo gương Người Yêu vĩ đại, như một người không xứng đáng để chịu đựng bất cứ điều gì vì tình yêu của Ngài, Đấng đã chịu đau khổ quá nhiều vì chúng ta; và kiên nhẫn, như một người không muốn xuống khỏi thập giá, ngoại trừ khi đã chết, nếu điều đó làm đẹp lòng Cha hằng hữu.
Hỡi con, hãy giới thiệu cha với Đấng là Tình yêu thần thánh đã chịu đóng đinh trên thánh giá, để Người có thể đóng đinh trái tim cha và tất cả những đam mê của cha, để cha không còn yêu bất cứ điều gì khác ngoài Đấng đã chịu đóng đinh một cách đau đớn và trìu mến vì lợi ích của chúng ta.
4. Chặng thứ 4: Chúa Giê-su gặp Đức Mẹ
Lời Chúa: 33Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêôn vừa nói về Người. 34Ông Simêôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” (Lc 2,33-35)
Suy niệm: Từ lâu, con đã ao ước phụng sự Chúa và đặt mình vào trường học của Thập giá. Vậy con hãy không chỉ chấp nhận thập giá một cách kiên nhẫn, nhưng còn đón nhận cách thanh thản và yêu mến, khi nghĩ đến Đấng đã vác thập giá và chịu chết, và nghĩ đến Người Mẹ chỉ có một người con, một người con yêu quý vô cùng. Người Mẹ ấy đã chứng kiến người con chết trên Thập giá, với đôi mắt đầy nước mắt và trái tim đầy đau thương, nhưng là nỗi đau dịu dàng và ngọt ngào, vì ơn cứu rỗi của chúng ta và của toàn thế giới.
5. Chặng thứ 5: Simon vác đỡ thập giá Chúa Giê-su
Lời Chúa: 21Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su. (Mc 15,21)
Suy niệm: Khi cha suy ngẫm về cách Thập giá được vác trên vai Chúa chúng ta và cách Ngài ôm lấy Thập giá, và cùng với Thập giá, Ngài đã chấp nhận và gánh lấy tất cả những thập tự giá nhỏ bé của chúng ta để thánh hóa chúng. Cụ thể hơn, Ngài đã ôm lấy sự khô khan, những mâu thuẫn, cay đắng của chúng ta. Điều này thật an ủi chúng ta dường bao! […]. Ước chi những thánh giá nhỏ bé của chúng ta luôn kết hợp chúng ta với Thánh giá lớn của Đức Giê-su.
6. Chặng thứ 6. Bà Veronica lau mặt Chúa Giê-su
Lời Chúa: 7Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. 8Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, 9xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là Đấng phù trợ con. Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. (Tv 27,7-9)
Suy niệm: Hãy nhớ đến cây thánh giá mà con đeo trên mình. Nếu con chiêm ngắm bằng con mắt của tình yêu, thì đó quả là vàng.
Mặc dù một mặt con thấy Đấng là Tình yêu của trái tim con chịu chết và bị đóng đinh giữa đinh và gai, thì mặt khác con sẽ tìm thấy những viên đá quý, đủ để làm nên vương miện vinh quang đang chờ đợi con, miễn là, trong khi chờ đợi để chiếm hữu nó, con yêu thích đội mão gai với Vua của con, Người đã sẵn sàng chịu nhiều đau khổ để đi vào vinh quang.
7. Chặng thứ 7: Chúa Giê-su ngã lần thứ hai
Lời Chúa: 24Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh. 25Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, 26rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. (Cl 1,24-26)
Suy niệm: Khi biết về những đau khổ mà con đang gánh chịu, cha cảm thấy thương xót, nhưng hơn thế nữa, cha cảm nhận niềm an ủi, bởi vì cha chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ con bằng bàn tay thánh thiện của Ngài và dẫn dắt con đi trên con đường mà chính Ngài đã mở ra cho con đến sự hoàn thiện cao cả.
8. Chặng thứ 8: Chúa Giê-su gặp các phụ nữ thành Giêrusalem
Lời Chúa: 28Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. 29Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói : ‘Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm!’ (Lc 23,28-29)
Suy niệm: Này con, nếu Chúa đã làm cho con mạnh mẽ hơn và can đảm hơn khi đối mặt với nghịch cảnh, thì xin chúc tụng Chúa. Ngài luôn sẵn sàng cứu giúp những tâm hồn trông cậy nơi Ngài. Vì vậy, hãy luôn hy vọng nơi Ngài, và để hy vọng nơi Ngài, hãy luôn hoàn toàn là của Ngài. Hãy hiến dâng trái tim của con cho tình yêu của Ngài trên bàn thờ Thập tự giá, nơi Ngài hy sinh chính mình vì tình yêu dành cho con. Thánh giá là cánh cửa hoàng gia dẫn đến con đường nên thánh: bất cứ ai tìm kiếm nó ở nơi khác sẽ không tìm được, dù chỉ là một chút.
Này con, cha sẽ không nói với con là không tính đến các đau khổ. Cha sẽ chỉ bảo con rằng hãy nhìn vào chúng qua Thánh giá. Bằng cách này, chúng sẽ trở nên nhỏ bé đối với con, hoặc ít nhất, chúng sẽ trở nên dễ chịu với con đến mức con sẽ yêu những đau khổ hơn là được an ủi.
9. Chặng thứ 9: Chúa Giê-su ngã lần thứ ba
Lời Chúa: 7Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. 8Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; 9và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người. (Dt 5,7-9)
Suy niệm: Thật là một hồng ân khi không chỉ ở dưới chân Thập giá, mà còn ở trên Thập giá, hoặc ít là phần nào bị đóng đinh với Chúa chúng ta!
Hãy can đảm lên, hỡi con! Hãy luyện tập một nhân đức cần thiết và đừng bỏ lỡ cơ hội để minh chứng tình yêu của con dành cho Chúa giữa những gian nan thử thách, vì chính Ngài đã ban cho con một bằng chứng tuyệt vời về tình yêu của Ngài giữa những chông gai.
10. Chặng thứ 10: Chúa Giê-su bị lột áo
Lời Chúa: 23Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần ; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. 24Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. (Ga 19,23-24)
Suy niệm: Hãy sống bình an, với tình yêu mãnh liệt đối với thánh ý và sự quan phòng của Thiên Chúa; sống với Đấng Cứu Rỗi bị đóng đinh của chúng ta ở trung tâm trái tim con.
Cách đây không lâu, cha nhìn thấy một người mang một thùng nước trên đầu, ở giữa người ấy có đặt một miếng gỗ. Cha hỏi để làm gì, và người ấy trả lời đặt miếng gỗ ở đó để hãm chuyển động của nước và ngăn nó tràn ra.
Cũng vậy, từ bây giờ chúng ta phải đặt Thánh giá ở trung tâm của trái tim chúng ta để thu hút sự chú ý của chúng ta đối với Gỗ này và bằng Gỗ này, ngăn không để những thứ khác như những nỗi lo lắng và rối loạn tinh thần tràn ra.
11. Chặng thứ 11: Chúa Giê-su bị đóng đinh vào Thánh giá
Lời Chúa: Lc 23,33-34
Suy niệm: Những thập tự giá tốt nhất là những cây nặng nhất, và những thập tự nặng nhất là những thánh giá khiến trái tim chúng ta khó đón nhận nhất. Những thập giá được tìm thấy trên đường thật tuyệt, nhưng tuyệt hơn vẫn là những thánh giá được tìm thấy ở nhà. Khi ở nhà có nhiều rắc rối hơn và chúng ta đón nhận thì điều này tốt hơn áo nhặm, kỷ luật, chay tịnh, và bất cứ hình thức hy sinh nào khác. Đây là cách cho thấy lòng quảng đại của con cái Thập tự giá và cư dân của núi thánh Canvê.
12. Chặng thứ 12: Chúa Giê-su sinh thì trên Thánh giá
Lời Chúa: 33oKhi đến nơi gọi là “Đồi Sọ” l, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. 34Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,44-46)
Suy niệm: Không có gì ngạc nhiên khi trái tim chúng ta thật phiền muộn khi đối diện với những đứa trẻ bướng bỉnh và nghịch ngợm, như thể ta đang đối đầu với quân nghịch có vũ trang. Không có sự khó chịu nào khó chịu hơn những phiền toái nhỏ nhưng gây bức xúc và liên tục.
Chúa chúng ta để chúng ta không thể vượt qua những bất tiện nhỏ này để chúng ta học được sự khiêm nhường và hiểu rằng nếu chúng ta có thể vượt thắng được những cám dỗ lớn, chúng ta mắc nợ Ngài, vì không phải do sức riêng của chúng ta, mà là nhờ sự trợ giúp đặc biệt từ lòng nhân từ tốt lành của Ngài.
13. Chặng thứ 13: Chúa Giê-su được hạ xác xuống khỏi thập giá
Lời Chúa: 31Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. 32Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. 33Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. (Ga 19, 31-34)
Suy niệm: Những thánh giá chúng ta tự chọn hoặc tự sáng tạo luôn hơi quá tế nhị: luôn có cái gì đó của chính chúng ta trong chúng, vì vậy thánh giá dường như ít bị đóng đinh hơn.
Vậy hãy tự hạ chính mình và vui vẻ đón nhận những thứ được gửi đến cho con mà con không mong đợi. Thời gian của Thập tự giá mang lại giá trị cho những điều này, vì không có hy sinh nào giá trị hơn hy sinh được tiếp diễn trong thời gian dài. “Hãy trung thành cho đến chết, và ta sẽ ban cho các ngươi triều thiên sự sống” (Kh 2,10)
14. Chặng thứ 14: Chúa Giê-su được chôn táng trong mộ
Lời Chúa: 40Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. 41Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai y. 42Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó. (Ga 19, 40-41)
Suy niệm: Không ai biết chắc chắn Thập tự giá của Chúa chúng ta làm bằng gỗ gì; và điều này xảy ra để chúng ta có thể yêu thích tất cả các thập tự giá mà Ngài sẽ gửi cho chúng ta, bất kể chúng được làm bằng gỗ gì, và chúng ta sẽ không nói được là: “Thập giá này hay thập giá kia không đáng được yêu mến vì nó được làm bằng gỗ nãy này hay gỗ khác”.
- Hát: Kinh Tin Kính
- Lời nguyện kết thúc
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết và đã phục sinh, khi đi lại chặng đường thập giá của Chúa, chúng con thêm sự xác tín với thánh Phaolô rằng: “Nếu chúng con cùng chết với Đức Kitô, chúng con cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng con”. Chúng con tin rằng thập giá không là hình phạt nhưng là nguồn ân sủng dồi dào khi chúng con biết đón nhận với tình yêu và tha thứ. Xin Chúa giúp chúng con kiên trung vác thập giá mình mỗi ngày theo Chúa, để chúng con sẽ được phục sinh với Chúa muôn đời trên nước thiên đàng. Amen.
Xem nguồn: view.genial.ly