Nguồn: cgfmanet.org
Ngọc Mai, FMA chuyển ngữ
Đức ái là động lực bên trong đã hướng dẫn Thánh Gioan Bosco trong mọi sự và ngài đã để lại cho Gia đình Salêdiêng như một gia sản quý giá.
(Roma, Ý). Vào ngày 31.01.2022, Lễ trọng kính Thánh Gioan Bosco, Cha và Thầy của giới trẻ, được cử hành trên khắp thế giới Salêdiêng, với Đoàn sủng giáo dục đã truyền cảm hứng cho 32 Nhóm trong Gia đình Salêdiêng.
Trong Hoa thiêng 2022 “Hãy làm tất cả vì tình yêu, không làm gì vì ép buộc”, nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô Salê, Cha Bề trên Cả Ángel Fernández Artime nhấn mạnh khía cạnh của đức ái như một nguyên tắc hướng dẫn cuộc sống và hoạt động của Don Bosco:
“Đức ái và sự dịu hiền của Thánh Phanxicô Salê hướng dẫn tôi trong mọi sự” : đây là một trong những quyết tâm được Don Bosco đưa ra trong dịp tĩnh tâm trước khi chịu chức linh mục. (…) Đức ái và sự dịu hiền mà Thánh Phanxicô Salê thể hiện trong các mối tương quan của ngài với mọi người đã có tác động thuyết phục đối với Don Bosco và ghi dấu ấn trong suốt cuộc đời của ngài”.
Đức ái đã thực sự hướng dẫn Don Bosco trong việc thành lập các Hội dòng nam và nữ để chăm lo cho các thanh thiếu niên và thanh thiếu nữ, đặc biệt là những em nghèo khổ nhất. Trong Biên bản của Hội nghị kết ước với Hội Đạo đức Salêdiêng, diễn ra vào ngày 18.12.1859, thời điểm lịch sử mà các thành viên đầu tiên tụ họp tại Nguyện xá Thánh Phanxicô Salê, trong phòng của Linh mục Gioan Bosco, “tất cả đều nhằm mục đích và trong một tinh thần để thúc đẩy và bảo tồn tinh thần bác ái chân thật là điều đòi hỏi trong công cuộc của Nguyện xá dành cho giới trẻ bị bỏ rơi và gặp nguy cơ. Do đó, các thành viên đều đồng ý cùng nhau tạo thành Tu hội hay Hội dòng, nhằm mục đích trợ giúp hỗ tương cho sự thánh hoá chính mình, cho vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi của các linh hồn, đặc biệt là những người trẻ cần được dạy dỗ và giáo dục nhất (Hồi sử VI 335 -336)”.
Bình luận về tài liệu này, Sr. Carla Castellino, Giám đốc Cộng thể Mẹ Phù Hộ tại Trụ sở Trung Ương (RCG), trong buổi huấn từ dành cho các Nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ nhân dịp Tam nhật mừng kính Don Bosco với chủ đề “Đức ái, dung mạo đặc trưng của đoàn sủng Salêdiêng”, đã đề cập:
“Hành động chính thức này đánh dấu một chặng đường dài mệt nhọc, đồng thời đánh dấu một khởi đầu mới. Bầu không khí là hoa trái của một phương pháp sư phạm dựa trên đức ái kiên nhẫn, bền bỉ, tình thương mến tin cậy, đầy niềm tin và hy vọng. Một tình yêu tôn trọng để giáo dục đến sự tự do và sự chọn lựa, biết cách lôi cuốn, biết cách chờ đợi và đề xuất những mục tiêu cao đẹp. Nhưng điều đáng chú ý nhất là khi nhóm Salêdiêng đầu tiên được thành lập, các lời khấn chưa được thực hiện, nhưng có một cam kết ‘cổ võ và giữ gìn tinh thần bác ái chân chính’ và các mục tiêu của Tu hội được nêu bật: ‘sự trợ giúp hỗ tương cho việc thánh hóa bản thân’, ‘vinh quang của Thiên Chúa’ và ‘sự cứu rỗi các linh hồn’. Chúng ta có thể nói rằng Hội dòng Salêdiêng được khai sinh với lời khấn của đức ái và phải chăng, đức ái là lời khấn duy nhất của chúng ta? Mừng lễ Don Bosco có thể là một cơ hội để canh tân ‘lời khấn của Đức ái’ độc nhất này với lòng nhiệt thành mới và với ý thức sâu sắc hơn”.
Sr. Carla cũng trích dẫn một đoạn văn khác từ các nguồn Salêdiêng về đức ái, thuật lại cuộc gặp gỡ với tất cả các thành viên của Hội, những người đã tuyên khấn và những ứng sinh, diễn ra vào ngày 11.03.1869 khi Don Bosco trở về từ Rôma, nơi ngài đã nhận được sự chấp thuận thành lập Tu hội Salêdiêng từ Đức Thánh Cha:
“Tu hội của chúng ta đã được chấp thuận: chúng ta gắn bó với nhau. Cha liên kết với các con, các con liên kết với cha, và tất cả chúng ta cùng nhau liên kết với Thiên Chúa. Thật đẹp để sống hiệp nhất trong mối dây của tình mến huynh đệ, chúng ta phải yêu thương nhau như anh em, cưu mang nhau, hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, quý trọng nhau, thương cảm lẫn nhau. Trong Tu hội của chúng ta, điều thiện của một người được chia sẻ cho tất cả mọi người, cũng như điều xấu theo một cách nào đó vẫn là điều xấu của tất cả mọi người. Chúng ta làm việc cùng nhau và nếm hưởng cùng nhau. Vì thế, đó sẽ là sự hiệp nhất của cơ thể.
Vậy đâu là tinh thần phải sinh động cơ thể này? Các con thân mến, đó là đức ái. Hãy có lòng bác ái trong việc bao dung và sửa dạy lẫn nhau; không bao giờ phàn nàn về nhau; bác ái trong việc hỗ trợ nhau: đặc biệt là bác ái trong việc không bao giờ nói chuyện phiếm về các thành phần của cơ thể. Đây là một điều vô cùng cơ bản với Hội dòng của chúng ta; vì nếu chúng ta muốn làm điều tốt cho thế giới, điều cần thiết là chúng ta phải hiệp nhất với nhau và thưởng nếm danh thơm của người khác”.
“Chúng ta có thể suy luận – theo nhận xét của Sr. Carla – rằng lòng bác ái, theo truyền thống Salêdiêng, mang màu sắc của tinh thần gia đình, được biểu tỏ với cảm thức thuộc về, sự trợ giúp hỗ tương, chuyên chăm trong bổn phận, tôn trọng và rõ ràng trong vai trò, hiệp nhất trong ý hướng”.
Đức ái là đặc điểm “đặc biệt” để phân biệt Tu hội Salêdiêng, như lời Đức Hồng Y Lucido Maria Parocchi nêu lên trong bài phát biểu với các Cộng tác viên Salêdiêng ở Rôma vào ngày 08.05.1884, với sự hiện diện của Don Bosco, người mà Đức Hồng Y định nghĩa là ‘người của Thiên Chúa’:
“Vậy đâu là điểm đặc biệt của Tu hội Salêdiêng? Đâu là đặc điểm, hình thể của Tu hội? Nếu tôi hiểu rõ, nếu tôi nắm bắt được khái niệm, mục đích, tính cách đặc biệt, đặc điểm hình thể, những lưu ý cốt yếu của nó, thì Đức ái được thực hiện theo nhu cầu của thế kỷ chúng ta: ‘Chúng ta tin vào đức ái; Thiên Chúa là tình yêu’ (1 Ga 4,1-16), và Người tự tỏ mình ra qua Đức ái. Thế kỷ hiện nay chỉ có thể được thu hút và dẫn đến điều thiện bằng các công việc của Đức ái ” (Hồi sử XVII 91-95).
“Từ lời chứng của Đức Hồng Y Parocchi – Sr. Carla Castellino nói – chúng ta suy ra rằng đặc điểm đáng lưu ý của chúng ta do đó là đức ái, nhưng là một đức ái trong tầm với của mọi người, một đức ái khiến mình được đọc, được hiểu, được nhận thức, biết cách thích ứng với thời đại và trên hết được thể hiện trong việc giáo dục dự phòng”.
Sơ Giám đốc của Trụ sở Trung Ương đúc kết với một số tham chiếu trong Hiến luật của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, theo đó chỉ ra một con đường, trong sự năng động của Thần Khí, “liên tục hướng về tình yêu” (khoản 53): “Dung mạo của người con Đức Mẹ Phù Hộ mà Hiến luật trình bày, là dung mạo của tình mến với những nét đặc trưng Salêdiêng: một tình yêu được đón nhận và sống theo gương Chúa Giêsu, được chứng tá trong cộng đoàn, được tỏa rạng với niềm vui trong sứ mệnh giáo dục”.
Nguồn: https://www.cgfmanet.org/en/ifma-en/don-bosco-a-saint-guided-by-charity/