Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Maria Phù Hộ, chiều ngày 23.5.2023 quý Sơ, các Tập sinh, Thỉnh sinh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Tam Hà cùng các nhóm cựu Học viên, Cộng tác viên, các bạn trẻ, các em thiếu nhi và rất đông giáo dân Giáo xứ Tam Hà đã sốt sắng cử hành buổi rước kiệu, lần hạt và dâng hoa kính Mẹ với chủ đề: Đức Maria – Người nữ của sự đồng hành.
Tuy trời mưa nhưng với lòng yêu mến và tin tưởng vào Mẹ, cộng đoàn vẫn rước kiệu Đức Mẹ trên sân lớn của nhà dòng.
Lạy Mẹ Maria Phù Hộ, bước đi với Mẹ trên đường kiệu hôm nay, chúng con – những người lữ hành trần thế hướng về Mẹ, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ chúng con.
Xin Mẹ đồng hành với chúng con trên đường về quê trời và cho chúng con biết học nơi Mẹ nghệ thuật đồng hành yêu thương và phục vụ, để chúng con cũng biết trở nên men lan tỏa tình yêu Chúa cho những nơi chúng con hiện diện.
Sau khi rước kiệu và lần hạt kính Mẹ, cộng đoàn bắt đầu phần dâng hoa kính Mẹ
Dâng hương: Tập sinh FMA
Hương trầm thơm bay nghi ngút, như lời của từng trái tim chúng con, xin được kết thành bài ca tri ân tiến dâng lên tôn nhan Ba Ngôi, để tôn thờ Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần, cùng ngợi ca Mẹ Maria và triều thần Thiên quốc.
Dâng nến: Nhóm Cộng tác viên
Đây những ánh nến lung linh chúng con tiến dâng. Xin Mẹ giúp cho mỗi người chúng con trong tư cách là những nữ tu và giáo dân được hấp thụ đoàn sủng Salêdiêng, luôn biết giúp nhau thắp sáng ngọn nến đức tin trong môi trường sống của mình để tôn vinh Thiên Chúa.
Dâng hoa: Thiếu nhi Gx. Tam Hà
Hiệp cùng với toàn thể Giáo hội, chúng con xin dâng lên Mẹ hoa lòng cậy trông yêu mến. Xin Mẹ giúp chúng con trở nên những đóa hoa lan tỏa hương thơm đức Tin, đức Cậy, đức Mến trong gia đình, trong giáo xứ và trong thế giới hôm nay.
Thánh vũ: Quý Sơ FMA
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ tôi”. Cùng với Mẹ Maria trong lời kinh Magnificat, chúng con dâng lời ngợi khen và tạ ơn tình Thiên Chúa vì những điều kỳ diệu Ngài đã thực hiện trên cuộc đời Mẹ và những ơn lành Ngài đã ban trên cuộc đời chúng con.
Tiếp sau bài Thánh vũ là phần dâng hoa cộng đồng.
Xin dâng lên Mẹ muôn cánh hoa sắc thắm, đơn sơ, mộc mạc nhưng chứa chan tình con thảo yêu mến Mẹ, xin Mẹ thương đón nhận và che chở từng người chúng con dưới tà áo của Mẹ.
Tiếp nối truyền thống Sa-lê-diêng, trong tuần 9 ngày vừa qua, cộng đoàn đã viết thư cho Đức Mẹ. Và trong bầu khí thiêng liêng của buổi dâng hoa tối nay, Sr. Marta Hoàng Thị Thúy – Phụ trách cộng đoàn Thánh Giuse, đã đại diện cộng đoàn lên đốt thư. Sau đó, cộng đoàn lên dâng hoa và nhận lời của Mẹ.
Sau phần dâng hoa cộng đồng, chị Maria Liên Minh – Điều phối CTV Trung tâm Mazzarello, đại diện cho cộng đoàn có đôi lời chúc mừng Sr. Maria Giám tỉnh và toàn thể Tỉnh dòng FMA Việt Nam nhân ngày lễ Mẹ Phù Hộ và cũng là bổn mạng của Tỉnh dòng.
Đại diện cho Tỉnh dòng, Sr. Maria Giám tỉnh cám ơn tất cả cộng đoàn đã chúc mừng và nhất là đã cầu nguyện nhiều cho các chị em trong Hội dòng để các chị em luôn trung thành theo Chúa và theo gương Mẹ Maria trở thành những người phù hộ những người trẻ. Sơ cũng gợi nhắc lại câu chuyện giấc mơ 9 tuổi của Don Bosco và hình ảnh Đức Maria cầm tay Don Bosco vượt qua mọi khó khăn, qua đó Sơ mời gọi mọi người “hãy để Mẹ Maria cầm tay và dẫn từng người đi trên mọi nẻo đường; hãy tiếp tục vun trồng tình yêu con thảo, tình yêu tri ân đối với Mẹ Maria Phù Hộ, để Mẹ dẫn chúng ta tới Chúa vì Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong mọi hoàn cảnh”.
Kết thúc buổi rước kiệu, lần hạt và dâng hoa kính Mẹ, mọi người chia sẻ niềm vui mừng lễ Mẹ Phù Hộ và hân hoan ra về trong tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân Mẹ Phù Hộ.
Bài viết: Truyền thông FMA VTN
Hình ảnh: Thanh Thủy, Vides & Minh Thể