Maria Minh Thuỳ
Sáng ngày 05/03/2022, tất cả chúng tôi, lớp Định Hướng ở cộng đoàn Xuân Hoà và Tân Định quy tụ về nhà Mẹ của Tỉnh dòng FMA Việt Nam trong sự hân hoan và háo hức.
Sinh hoạt của chúng tôi bắt đầu từ 7h30 với niềm vui và tâm tình của giờ cầu nguyện khai mạc. Tiếp đến là đôi lời đầu ngày của Sr Maria Tuyết Nhung – Phó Giám tỉnh. Với những lời nhắn nhủ yêu thương và câu chuyện ở đất Phi Châu, chúng tôi được huấn dụ với một hình ảnh thú vị “tắm nắng cho linh hồn là gặp gỡ và kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày. Như thể xác cần vitamin D từ ánh nắng mặt trời thì linh hồn cũng cần Chúa để không yếu ớt, héo tàn.”
Sau đó, chúng tôi được gặp gỡ online với Sr.Teresa Đoan Trang – Trưởng Ban Đào luyện. Qua bài chia sẻ của Sơ về “Hành trình đào luyện trong ơn gọi FMA, chúng tôi đã được giải đáp những điều đang băn khoăn, thao thức, trăn trở về con đường mình đang đi và ơn gọi mà mình đang tìm kiếm. Chúng tôi cũng được hiểu rõ hơn về người nữ thánh hiến tông đồ Salêdiêng dành cho Giáo Hội, xã hội và thế giới. Hơn nữa, chúng tôi lại được tự do nói lên những suy nghĩ, những cảm nhận mà mình cảm thụ được. Chúng tôi biết ơn vì điều này. Mở đầu và kết thúc bài chia sẻ, Sơ nhắc lại mục đích cốt lõi, tâm điểm của hành trình đào luyện FMA là nên giống Chúa Giêsu. Chúng tôi sẽ nhớ mãi lời của Sơ và luôn để cho Chúa Giêsu là mẫu gương, là thần tượng và là cùng đích sau cùng của cuộc đời mình.
Sau giờ giải lao, chúng tôi được Sr. Teresa Diễm Hương – Phụ trách cộng đoàn thánh Mazzarello trình bày chi tiết và cụ thể về ơn gọi và sứ mạng của người Con Đức Mẹ Phù Hộ. Qua đây, chúng tôi được biết rõ hơn về tên gọi của Hội dòng, về Đấng Sáng Lập, về linh đạo, sứ mạng, đoàn sủng,… và những điều căn bản thuộc về Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ – nơi mà chúng tôi đang sống, đang từng ngày cố gắng để trở nên một FMA thực thụ.
Đầu giờ chiều, chúng tôi tiếp tục tham dự online chuyên đề “Gặp gỡ cá nhân trong truyền thống Salêdiêng” do Sr. Teresa Thu Thủy – Phụ trách cộng đoàn Sinh nhật Đức Maria hướng dẫn. Chúng tôi hiểu được giá trị và những thái độ cần có của việc đồng hành cá nhân trong ơn gọi Salêdiêng. Đây được coi là một nét đặc trưng của người FMA nhằm thăng tiến đời sống thiêng liêng và vun trồng tinh thần gia đình. Chúng tôi chẳng còn e ngại điều gì khi biết được quý Sơ luôn đồng hành và nâng đỡ từng bước chân chập chững của mình.
Cuối cùng là một chuyên đề thú vị do Sr. Anna Bích Uyên – Phụ trách cộng đoàn thánh Giuse trình bày: “Biết mình trong hành trình Ơn Gọi”. Qua bài chia sẻ của Sơ, chúng tôi có thể thấu hiểu và yêu bản thân mình đúng cách và đúng nghĩa hơn. Chúng tôi hiểu được giá trị của mình giữa thời đại và giữa thế giới. Chúng tôi cũng khám phá ra tầm vóc văn hoá là phải có “đầu sáng, trái tim nóng và tấm lòng rộng”. Những điều bổ ích này ắt hẳn sẽ là những hành trang quý báu cho chúng tôi trên bước đường theo Chúa, trong việc dấn thân cho người trẻ.
Bên cạnh những chủ đề do quý Sơ trình bày, chị em chúng tôi háo hức, hớn hở vì được thăm viếng trụ sở chính của Tỉnh dòng. Chúng tôi được chào thăm Tập Viện, tham quan nhà nội trú Margarita, thăm cộng đoàn Mẹ Lên Trời và trường phổ cập khang trang – nơi giáo dục hàng trăm học sinh về nhân bản và tri thức qua nhiều thế hệ. Sau cùng, chúng tôi cũng được vinh dự tham quan Nhà Tỉnh, nơi làm việc của các Phòng, Ban của Tỉnh dòng.
Đặc biệt, chúng tôi được lắng nghe câu chuyện ơn gọi của một Sơ Khấn sinh dễ thương. Chao ôi, câu chuyện của một người thật, việc thật sao mà gần gũi, ấm áp quá chừng! Mỗi người có một lịch sử cuộc đời khác nhau, cách Chúa gọi khác nhau. Nhưng khi nhìn tận mắt, nghe tận tai những điều đã xảy ra của một người ngay cạnh bên mình, chúng tôi thêm niềm tin và hy vọng cho hành trình đang tiến bước.
Cả ngày hôm ấy là một kỉ niệm đáng nhớ cho chị em lớp Định Hướng chúng tôi. Không những chúng tôi có thể thấu hiểu hơn về Ơn gọi Salêdiêng và còn có kinh nghiệm sống tinh thần gia đình yêu thương. Từ đây, chúng tôi càng an vui dấn bước trong hành trình đào luyện theo đoàn sủng của Don Bosco và Mẹ Mazzarello.