Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối đông và trong bầu khí linh thiêng chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, các chị em Khấn Sinh miền ngoài đã có buổi gặp gỡ với Sr. Rosa Giám Tỉnh. Buổi hội ngộ có sự hiện diện của 16 Khấn Sinh thuộc 5 cộng đoàn. Trong tâm thế của những những người em, người con còn non trẻ xa nhà Mẹ, ai cũng khao khát và hạnh phúc khi được đoàn tụ bên Sơ Giám Tỉnh và được gặp gỡ nhau sau những tháng ngày dài miệt mài trên cánh đồng sứ mệnh ở các địa phương khác nhau.
Thật sự, các chị em cảm thấy rất vui và xúc động như những gia nhân trong tiệc cưới Cana vì được tiếp thêm “rượu” của đức ái kiên nhẫn, “rượu” của con tim đơn sơ và niềm vui thánh thiện, “rượu” của tinh thần hy sinh và khó nghèo, “rượu” của một đời sống cầu nguyện, luôn sống dưới sự hiện diện của Thiên Chúa, và “rượu” của việc hòa hợp giữa làm việc và cầu nguyện. Đây là những thứ rượu mà các chị em được mời gọi để cho mình được uống và uống “say” vì những yếu tố này làm nên diện mạo của người Con Đức Mẹ Phù Hộ. Có được những thứ “rượu” này, mỗi FMA sẽ là những người thánh hiến giáo dục Salesien hạnh phúc.
Bên cạnh đó, các chị em còn được mời gọi sống cảm thức thuộc về Hội Dòng, nhạy bén hơn với những nhu cầu khác nhau của người trẻ ở từng địa phương mình hiện diện. Nhất là mỗi người cần nỗ lực để trở nên những FMA trưởng thành, không thần thánh hóa bản thân nhưng biết thăng hoa đời sống mình qua các biến cố và con người khác nhau.
Cuộc gặp gỡ thắm đượm tình mến và lòng biết ơn sâu xa nơi các chị em vì ai cũng cảm nhận được nơi Sr. Rosa tâm huyết của một người thầy, sự chăm sóc của một người mẹ, sự gần gũi của một người chị. Các khấn sinh đề rất trân quý thời gian gặp gỡ này vì đây là lần họp mặt của nhóm cuối cùng với Sr. Rosa trong tư cách Giám Tỉnh.
Có một tác giả đã nói: “Sự mới mẻ của một tâm hồn không nằm ở những suy tư sâu sắc, những ý tưởng vĩ đại nhưng hệ tại ở sự hoán cải mỗi ngày”. Các chị em nhận biết mình chỉ là những cánh én nhỏ vỗ cánh bay giữa bầu trời rộng lớn ở những miền xa, không mong làm được điều gì lớn lao, chỉ nguyện ước tâm hồn luôn mở rộng để đón nhận ân sủng củng cố đời sống, luôn khiêm tốn để bắt đầu lại mỗi ngày, biết trở về nguồn để kín múc rượu mới của Thần Khí hầu sống ơn gọi cách trọn vẹn và thực thi sứ mệnh cách tốt đẹp theo ý Chúa .
FMA Ro Lục