Nguồn: cgfmanet.org
Chuyển ngữ: Ban Truyền giáo VTN
Roma (Italia). Ngày 26/3/2022, Sr. Ruth del Pilar Mora, Tổng Cố vấn Truyền giáo của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và các cộng sự viên trong lãnh vực đã có buổi gặp gỡ trực tuyến với các Sơ truyền giáo muôn dân của Hội dòng trên khắp thế giới.
Vào những tháng trước, đã diễn ra những cuộc gặp gỡ với 580 FMA đang sống và làm việc trong những vùng đất truyền giáo. Ngày 26/3, có 250 chị em hiện diện trên 62 quốc gia ở Châu Á, Châu Đại Dương, Châu Phi, Châu Âu và Châu Mỹ đã kết nối trực tuyến.
Mục tiêu của buổi họp mặt là: gặp gỡ và làm quen lẫn nhau, chúc mừng Sr. Ruth trong sứ mệnh mới mà Chúa đã trao phó cho Sơ trong Tổng Tu Nghị XXIV và tạo nên nguồn sức mạnh mang tính đồng nghị để sống sứ mệnh truyền giáo với niềm đam mê mới.
Niềm đam mê truyền giáo chính là đặc nét của Hội dòng ngay từ khi mới thành lập. Chính những thao thức về truyền giáo của Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã thúc đẩy lòng nhiệt thành tông đồ của cộng đoàn FMA tiên khởi tại Mornese. Vì thế, chỉ sau 5 năm thành lập Hội dòng, chuyến truyền giáo đầu tiên đã khởi hành đến Uruguay vào năm 1877. Kể từ đó, là một chuỗi những câu chuyện phi thường liên tục được viết lại bằng đời sống yêu thương của những nhà truyền giáo tại những vùng đất xa xôi hẻo lánh.
Trong thư triệu tập các nhà truyền giáo Ad Gentes, lãnh vực truyền giáo đã gởi kèm hình quả địa cầu của Don Bosco. Một trong những di vật sống động hơn cả trong phòng trưng bày những di vật của Don Bosco tại Torino-Valdocco. Đó là một quả cầu nhỏ màu sậm, khá đơn điệu. Trên quả cầu đó không có ranh giới phân biệt giữa các nước khác nhau và thế giới dường như chỉ là một.
Đó là quả địa cầu mà Don Bosco cùng với cộng tác viên đầu tiên của mình luôn để tâm tới. Chính sự chú tâm đó đã nói lên rằng: các Đấng Sáng lập ước muốn mỗi người Con Đức Mẹ Phù Hộ, các Salêdiêng Don Bosco và tất cả các thành viên đại Gia đình Salêdiêng mở rộng ranh giới sứ mệnh của họ. Châm ngôn “Da mihi animas coetera tolle” vẫn luôn là động lực thúc đẩy cho các nhà truyền giáo hôm nay.
Trong lời khai mạc buổi gặp gỡ, Tổng Cố vấn Truyền giáo đã nhấn mạnh đến tình liên đới với những thảm họa đang diễn ra, những cử chỉ cụ thể cũng có thể là một chứng từ hùng hồn của tình yêu. Sr. Ruth đã nói về ba lựa chọn ưu tiên của Tổng Tu Nghị XXIV, đặc biệt nhấn mạnh đến:
Việc lan tỏa sự hiện diện sản sinh sự sống, là cách thế làm cho ơn gọi được vững vàng hơn ở những nơi mà Chúa kêu gọi chúng ta hành động. Hội dòng đã đảm nhận hành trình hoán cải đồng thời giúp chúng ta nuôi dưỡng não trạng ơn gọi.
Từ kinh nghiệm này làm phát sinh tính đồng nghị truyền giáo, khả năng nhận ra dung mạo rạng ngời của Chúa Giê-su nơi tha nhân. Cái nhìn rộng lớn này khiến chúng ta cảm thấy rằng mọi người đang ở cùng trên một con thuyền, để thấy người khác là anh chị em của chúng ta, để chăm sóc lẫn nhau và cùng nhau bước đi.
Chúng ta đang sống trong thời điểm đòi hỏi một sự hoán cải sinh thái nhanh chóng và đảm nhận những tiêu chí của hệ sinh thái toàn diện với một sự xác quyết và ngay lập tức. Thời điểm này đòi hỏi phải có sự đào sâu một linh đạo mà mọi người và mọi thứ đều được cuốn hút vào. Mỗi lựa chọn mà chúng ta thực hiện trong đường hướng này phải có tác động giáo dục đối với những người trẻ, người nghèo và những tiếng thét gào của trái đất
Trong buổi gặp gỡ, có sự hiện diện của Sr. Ciri Hernandez, Tổng Cố vấn Truyền giáo từ năm 1996 – 2008, nhân dịp đến nhà Mẹ tại Roma, Sơ đã gởi lời chào thân thương đến các nhà truyền giáo.
Trước khi kết thúc, Sr. Ruth đã chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và đào sâu về chiều kích truyền giáo của Hội dòng FMA cùng với Mẹ Bề Trên Tổng Quyền và Ban Tổng Cố vấn trong phiên họp plenum và xin cầu nguyện cho 9 tân truyền giáo tiếp tục tiến trình phân định, đặc biệt là trong thời gian tĩnh tâm ở Mornese.
Về phía những người tham dự, có một sự tương tác đầy sức sống bởi sự lắng nghe giữa các nhà truyền giáo thuộc các độ tuổi và kinh nghiệm khác nhau. Có nhiều phản hồi tích cực sau buổi gặp gỡ, mọi người bày tỏ lòng biết ơn về những giây phút của tình gia đình, nhờ các phương tiện truyền thông đã rút ngắn khoảng cách địa lý. Nhân kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Hội dòng FMA, buổi gặp gỡ đã tiếp thêm động lực và khao khát dấn thân trong hành trình truyền giáo với sự can đảm, nội tâm hóa và sáng tạo nơi các dân tộc mà Chúa sai đến.