Maria Bình An
Sinh viên lưu xá Thánh Đê
Ngày 18/3/2023, Cộng đoàn FMA Thánh Đê tổ chức ngày họp mặt phụ huynh lưu xá sinh viên với chủ đề: “Gia đình nơi yêu thương!”.
Tất cả đã hòa chung trong niềm vui chào đón bố mẹ thân thương từ mọi nơi trở về trong tình gia đình.
Lúc 8g50 chương trình bắt đầu với “bối cảnh của 1 ngôi làng có những cư dân sinh sống tại đó. Cuộc sống của dân làng thật hạnh phúc và bình an, chân thực với mọi cung bậc cảm xúc và nhịp sống phong phú”.
Cứ thế, qua những những tiết mục văn nghệ chúng tôi kể lại cho cha mẹ biết cuộc sống thường ngày của mình trong môi trường lưu xá. Xen kẽ là bài chia sẻ của Sr. Maria Tường Vân – Phụ trách cộng đoàn – với đề tài “Cho bàn tay xòe ra”. Sơ nói: “gia đình chính là trường dậy về sự sống và yêu thương, để từ đó người trẻ dám mở tay ra, dám chọn sống đúng phẩm giá con người. Dám sống sự tự do, trách nhiệm, liên đới, công bằng ngang qua những thái độ sống cụ thể hàng ngày”. Sơ còn chỉ ra các phương thế và cách thức mà cha mẹ có thể đồng hành giáo dục con cái đó là: giáo dục về sự tự lập, tính kỉ luật, lẽ phải và giáo dục bằng chính gương sống tốt. Hơn thế nữa, Sơ còn nhấn mạnh điều cốt lõi trong giáo dục bắt nguồn từ chính Thiên Chúa.
Chương trình tiếp tục với phần “Tình Khúc tri ân”, ở đây chúng tôi bày tỏ lòng mình với cha mẹ. Niềm vui xen lẫn những giọt nước mắt của hạnh phúc, của lòng biết ơn vì được sinh ra, được làm con của bố mẹ, được nuôi dưỡng, giáo dục thành người, cũng có thể là những giọt nước mắt thay cho lời xin lỗi bố mẹ vì những lần chưa ngoan, chưa vâng lời làm bố mẹ buồn lòng….
Đỉnh cao của buổi gặp gỡ là phần “Cầu nguyện tạ ơn” tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã cho con một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Tạ ơn Chúa đã giữ gìn con, cho con được sống trong môi trường lưu xá. Tạ ơn Chúa vì ngày gặp gỡ diễn ra trong tình thân gia đình thật tốt đẹp.
Cuối cùng, là phần tiệc mừng, những món ăn tuy đơn sơ nhưng là tấm lòng của các Sơ và của chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị để gửi đến bố mẹ mình. Trước khi ra về các Sơ còn gửi đến các gia đình bức ảnh Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu – như một lời chúc bình an và xin Đức Mẹ luôn ở cùng gia đình.
Cảm ơn quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã tổ chức ngày gặp gỡ này để chúng tôi có cơ hội nói nên lời tri ân cha mẹ, tri ân quý Sơ đã thay bố mẹ chăm sóc, hướng dẫn, chỉ dạy và lo cho chúng tôi khi đi học xa nhà. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng tôi, nơi đầy ắp tình Chúa, tình người.
Chúng con thật hạnh phúc khi có Gia đình – nơi yêu thương!