Hòa trong niềm vui Giáng Sinh mừng Con Thiên Chúa – Đấng Emmanuel xuống thế làm người, trường Phổ Cập Tam Hà đã tổ chức ngày vui chơi Giáng Sinh cho khoảng 700 em học sinh cấp 1 và 2 vào ngày 24/12/2020.
***
(Xem hình)
Vào lúc 7 giờ 15, các học sinh đã tập trung ổn định và hân hoan chào đón quý khách đếm tham dự ngày vui chơi mừng Chúa Giáng Sinh. Hiện diện trong buổi lễ có sự hiện diện của Sr. Rosa Vũ Thị Kim Liên – Bề trên Giám Tỉnh, Sr. Anna Đoàn Thị Bích Uyên – Phụ trách Cộng đoàn , Sr. Maria Hoàng Thị Bích Trâm – phụ trách trường , quý Sơ, quý thầy cô giáo, một số cựu học sinh cùng với toàn thể các em học sinh. Niềm vui chào đón quý khách được diễn tả qua tiết mục nhảy Aerobic Feliz Navidad! rất sôi động, dễ thương của các em học sinh cấp 1.
Ngay sau đó, Sr. Rosa Giám tỉnh đã chia sẻ vài tâm tình với các em và chúc mừng Giáng Sinh đến tất cả quý thầy cô cùng các em học sinh. Nối tiếp chương trình là phần hoạt cảnh với tựa đề: “Tại sao có nhân vật ngạc nhiên”. Qua đó, mọi người đã cùng với nhân vật “Ngạc nhiên” từng bước khám phá tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa dành cho con người từ khi tạo thành vũ trụ, khi Adam và Eva – tổ tông loài người sa ngã cho đến khi Thiên Chúa sai Con Một là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người ở với, ở cùng để chia sẻ thân phận với con người và cứu độ để con người được sống hạnh phúc.
Bầu khí của ngày lễ bỗng dưng như được thay đổi từ êm đềm lắng đọng của giờ phút cử hành đến tưng bừng, rội rã qua những điệu nhảy đầy trẻ trung và năng động của các bạn cựu học sinh. Sự hào hứng và nhiệt tình cổ vũ của các em làm cho ngày lễ thêm ấm áp tình huynh đệ. Tiếp theo đó, nhà trường đã trao tặng 100 phần quà Giáng sinh của Caritas Tam Hà đến cho các em học sinh đã có nhiều nỗ lực trong học tập và rèn luyện.
Ngay sau phần hoạt cảnh chúc mừng là phần vui chơi Giáng sinh tại các gian hàng do giáo viên chủ nhiệm cùng với các học sinh cấp 2 tổ chức. Trò chơi rất đa dạng phong phú, phù hợp với độ tuổi của cả hai cấp đã lôi cuốn các em tham gia cách nhiệt tình và háo hức. Điều đẹp nhất có thể ghi nhận được là sự quan tâm của các anh chị cấp 2 dành cho các em cấp 1 khi ân cần đón tiếp các em đến với gian hàng của lớp mình. Tình huynh đệ ấy còn được diễn tả cụ thể qua những món ẩm thực thơm ngon bổ dưỡng do quý Sơ và quý thầy cô tự tay nấu còn các anh chị cấp 2 thì hết lòng trong việc phục vụ các em. Ngày vui chơi đã diễn ra với thật nhiều niềm vui, nét rạng rỡ với những nụ cười trên khuôn mặt của tất cả mọi người như muốn nói bình an và phúc lành của Hài Nhi Giesu luôn ở cùng chúng ta.
Mộng Thủy, FMA