FMA Thanh Đa
Ước muốn chia sẻ niềm vui chờ đón Chúa Giáng Sinh và cũng là một cách thức để truyền giáo, vào lúc 15g00 thứ bảy 17/12, cộng đoàn FMA Thanh Đa đã đón tiếp 25 người nghèo, chia sẻ với họ đôi điều về Mầu nhiệm Giáng Sinh, mời gọi họ chuẩn bị tâm hồn mừng lễ và sống yêu thương nhau. Ngày hôm sau, Chúa nhật 18/12/2022, lúc 15g30 các chị em tiếp tục đón tiếp và mừng Chúa Giáng Sinh với khoảng 90 người nghèo tại hai khu vực Nguyễn Xí và Chính Lộ (hầu hết là không Công giáo). Những người dân trọ tại đây đa số làm nghề lượm ve chai, bán vé số, chạy xe ôm ... Cùng chung tay với các chị em cho buổi gặp gỡ này có sự cộng tác của các bạn trong nhóm trẻ Don Bosco Thanh Đa và nhóm Cựu học viên Eusebia.
Chuẩn bị xa cho ngày sẻ chia là những chuyến viếng thăm các gia đình để biết rõ hơn về hoàn cảnh của họ và mời họ đến với cộng đoàn. Do những khó khăn về phương tiện nên từ 14g00, những chuyến xe đã xuất phát đến Chính Lộ và Nguyễn Xí để đưa người dân đến cộng đoàn.
Khởi đầu ngày vui, sau ít phút khởi động tạo bầu khí, Sr. Monica Thư – phụ trách cộng đoàn có đôi lời chào đón mọi người và chuẩn bị tâm tình giúp họ hiểu ý nghĩa mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa Giêsu; tiếp theo đó, các bạn trong nhóm trẻ Don Bosco minh họa vắn tắt bằng hoạt cảnh Giáng Sinh, khời đi từ việc con người Thiên Chúa được Chúa tạo dựng và cho sống hạnh phúc trong vườn địa đàng, sa ngã, lời hứa cứu độ, biến cố Truyền tin cho Mẹ Maria và Chúa giáng sinh nơi hang đá Belem. Kết thúc hoạt cảnh là tâm tình cầu nguyện với Chúa Giêsu Hài Đồng và bài hát Hang Belem.
Bầu khí trở nên sôi động sau hoạt cảnh là phần đố vui cùng với những tiết mục nhảy trẻ trung và vui tươi của các bạn trẻ.
Ngay sau đó, những món quà đã được trao đến tận tay từng người hiện diện. Món quà tuy đơn sơ nhưng chất đầy sự nhiệt tình và nồng ấm của tình người, của người trao và người nhận.
Khoảng 17g30, những chuyến xe lại lăn bánh để chở người dân trở về với gia đình của họ đem theo niềm vui và sự sẻ chia. Mọi người đều thấm mệt nhưng tràn đầy bình an và niềm vui. Quả thật, chính lúc cho đi lại là lúc lãnh nhận dồi dào hơn bao giờ hết! (x.Cv 20,35)