Trương Thanh – Cựu sinh viên FMA
Chúa nhật ngày 22 tháng 5 năm 2022, một ngày mưa – nhưng lại là một ngày đầy nắng trong tim và ngàn nụ cười trên khuôn mặt mỗi người, gói trọn chữ THƯƠNG ấm áp, len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi nhà Gốc Đa thân yêu tại Cộng Đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ – Cổ Nhuế. Kỷ niệm 150 năm thành lập Hội Dòng FMA cũng chính là dịp các chị em cựu sinh viên gặp mặt thường niên.
Từ sớm các chị em gần xa lần lượt góp mặt, có những chị cách cả trăm cây số cũng về chung chia niềm vui ngày họp mặt này. Sau màn chào đón tại khuôn viên lưu xá, không thể thiếu được chính là lược sử 150 năm thành lập Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) dưới sự trình bày của Sr. Maria Tường Vân, xen kẽ là những trò chơi khơi gợi cho các mọi người thêm hiểu, thêm nhớ về đoàn sủng, tinh thần, sự phát triển, các hoa trái thánh thiện của Hội dòng FMA qua từng giai đoạn. Tiếp đó là Thánh lễ được cử hành sốt sắng, trang nghiêm tại nhà thờ Giáo xứ Cổ Nhuế do Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Liên chủ tế, cùng đồng tế với Ngài có Cha Viện – Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Cha Giuse Mạnh – SDB, Cha Phêrô Tuân – đặc trách Sinh viên Công giáo tổng giáo phận Hà Nội, với sự tham dự của đại diện 12 hội đoàn trong Giáo xứ, các bạn sinh viên và cựu sinh viên lưu xá Gốc Đa. Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Cha Chánh xứ Giuse có đôi lời chúc mừng Hội dòng 150 năm. Cha cũng nói lời cám ơn đối với các Sơ vì tinh thần cộng tác trong Giáo xứ, cách riêng trong việc giáo dục thiếu nhi. Trong bài giảng, Cha Phêrô Tuân chia sẻ về “220 Thương”, diễn tả ý nghĩa của 22 năm FMA hiện diện tại Giáo xứ Cổ Nhuế để đồng hành và dấn thân cho người trẻ, trong đó có chúng con là những người được hưởng nếm biết bao “độ thương” của các Sơ. Trước khi ban phép lành cuối Lễ, Sr. Maria Tường Vân – đại diện cộng đoàn FMA – có đôi lời tri ân đối với Quý Cha và toàn thể dân Chúa. Sơ cũng bày tỏ lòng tri ân đến Cha Chánh Xứ Giuse vì đã tạo điều kiện cho các Sơ được cộng tác vào việc phục vụ người trẻ.
Niềm vui gặp gỡ được tiếp nối trong bữa tiệc thân tình và ấm áp, đặc biệt là phần chúc mừng 150 năm thành lập Hội dòng FMA đến quý Sơ. Bao niềm vui ánh lên trên từng gương mặt rạng rỡ, trong từng ánh mắt lấp lánh, và nở rộ trong mỗi nụ cười của những người hiện diện trong ngày lễ. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được hết tâm tình, nói lên được hết sự xúc động của các chị em đã từng chung sống dưới cùng một mái nhà Gốc Đa này. Vẫn những con người ấy, vẫn những cảm giác ấy, vẫn ngôi nhà ấy, tuy có chút thay đổi vì có người đang thực hiện vai trò làm vợ, làm mẹ, có các nữ tu thuộc các dòng với tu phục khác nhau, nhưng khi ngồi quây quần bên nhau … tất cả đều như đang sống lại trong từng nhịp thở của mỗi người. Vẫn hai chữ “NHÀ MÌNH”, vẫn những câu chuyện huyên thuyên, vẫn những giọng nói quen thuộc… nhưng lại làm con tim xốn xang không ngừng. Nhìn ai ai cũng cười hạnh phúc, không ngừng hỏi thăm cuộc sống, gia đình, công việc của nhau, thấy chị em nào thì đều muốn sà vào để mà bắt chuyện, để mà chia sẻ, để mà thăm hỏi, mới thấy được chị em thực sự xem nhau như MỘT GIA ĐÌNH.
Muôn vạn lời nói ra đâu thể thổ lộ được hết tâm tư mỗi người, xin kết lại bằng lời TẠ ƠN. Tạ ơn Đấng Quan Phòng đã cho chúng con có cơ duyên được sống cùng, sống chung dưới một mái nhà. Thế giới hơn 7 tỉ người nhưng chúng con được Ngài sắp xếp để quen nhau, để biết nhau, để thương nhau và để cùng nhau đi chung một đoạn đường chứa vô vàn kỷ niệm tuyệt vời này. Cảm ơn các Sơ với bao nhiêu công khó và đồng hành, để ngày hôm nay chúng em được là NGƯỜI NHÀ của các Sơ, được TRỞ VỀ NHÀ để ôn lại những khoảnh khắc đẹp đẽ về NHÀ MÌNH, để nhớ lại chúng ta đã là GIA ĐÌNH và mãi mãi là GIA ĐÌNH.
Cuối bữa tiệc, đại diện các bạn Cựu sinh viên nói lên lời cám ơn đến quý Sơ đã tổ chức ngày họp mặt này, để mọi người có dịp gặp lại nhau sau vài năm xa lưu xá, có người gần 20 năm hôm nay mới trở lại. Mọi người ra về với niềm vui và một món quà nhỏ được Quý Sơ gửi tặng, là một cặp nến có gắn logo 150 năm thành lập Hội dòng, với lời gợi nhắc tiếp tục thắp sáng tình gia đình nơi môi trường sống.
Xin cầu nguyện và nhớ tới nhau trong trái tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria Rất Thánh Phù Hộ!