Maria Phạm Đỗ Minh Như – GLV cấp 3
Lúc 20g30 ngày 24/3/2023, các Giáo lý viên tại Cơ sở đào tạo Giáo lý viên (GLV) Tam hải cùng với Cha Phêrô Phạm Quốc Hùng, SDB – Giám đốc cơ sở và Sr. Teresa Mai Thị Diễm Hương, FMA – Giám học lên đường hành hương – dã ngoại tại Trung tâm Thánh mẫu Tàpao.
Tạ ơn Chúa với Mẹ Tàpao
Đúng 0g10’ sáng ngày 25/03/2023 đoàn chúng tôi đã đặt chân tại Thánh địa Đức Mẹ Tàpao. Ngỡ là sẽ rất mệt nhưng không ngờ chúng tôi rất hăng hái, trong lòng rộn ràng niềm vui vì đã được đến bên Mẹ. Nên chúng tôi háo hức bước chân thật nhanh để lên với Mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời với đa số chúng tôi khởi đầu ngày mới với Thánh lễ dưới chân Mẹ lúc 1g00 sáng. Trong bài giảng Cha Phêrô chia sẻ: nếu các tác phẩm nghệ thuật độc đáo trên thế gian là tuyệt tác của con người thì Mẹ Maria lại chính là kiệt tác của Thiên Chúa. Điều làm nên kiệt tác nơi Mẹ không chỉ là 4 đặc ân mà trên hết là lời xin vâng của Mẹ với Thiên Chúa qua lời truyền tin của sứ thần, là để cho kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện trong cuộc đời Mẹ.
Sau Thánh lễ Tạ ơn, các bạn GLV đều dành cho mình một khoảng không gian riêng để dâng lên những lời cầu nguyện tâm tình cùng Mẹ, ước nguyện xin Mẹ đoái thương và cầu bầu.
Khoảnh khắc ngắm bình minh trên Đồi Cát Hồng
Sau Thánh lễ, chúng tôi tiếp tục lên đường.
Đây chính là khoảng thời gian thật đẹp trong ngày đối với chúng tôi.
Chúng tôi đón ánh bình mình lên thật linh thánh trên đồi cát hồng, đây cũng chính là lúc chúng tôi làm kinh nghiệm nội tâm hóa khi chiêm ngắm kỳ công tuyệt vời của Thiên Chúa mà nhiều lần chúng tôi phải tưởng tượng và hình dung ra khi giúp các em học sinh Giáo lý với những chủ đề về tạo dựng. Sau đó, chúng tôi đã có những giờ phút chơi thân tình bên nhau thiệt khỏe và bổ ích; đầy tình liên đới và hiệp nhất trong đội của mình.
Hành trình đến bãi biển Nhà thờ Rạng
Bãi biển Nhà thờ Rạng là địa điểm được dành nhiều thời gian nhất trong chuyến đi.
Vào khoảng 8g00, các đội tiếp tục với hoạt động sinh hoạt, với những “Team Building” chơi khó hơn, thú vị hơn và “cháy” hơn. Chúng tôi đã có thật nhiều những trải nghiệm về tinh thần đồng đội, hiệp sức – hiệp lực, “cháy” hết mình.
Lúc13g30, cùng nhau quy tụ trong bầu khí ấm áp để thực hiện nghi thức sai đi. Đây là giây phút chúng tôi dừng lại để tỏ lòng tri ân đến Cha Phêrô và Sơ Teresa đã nâng đỡ và đồng hành với chúng tôi trong suốt một lộ trình dài của chuyến hành trình.
Điểm đến cuối cùng chính là Tháp Chàm Poshanư, nơi các bạn có cơ hội được hiểu biết thêm về lịch sử cũng như tham quan những di tích độc đáo tại khu du lịch này.
Chuyến đi này đối với chúng tôi thực sự vô cùng ý nghĩa, mỗi GLV đã học được thật nhiều về tình yêu thương, đoàn kết, hiệp nhất mà không phải chỉ trên trang giấy, hay những bài giảng thuyết giáo điều mà chúng tôi đã cùng sống Giáo lý cách sống động. Chúng tôi đã cảm nhận “Phúc được sống chung một nhà, chính là gia đình GLV”.
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria vì chuyến đi tốt đẹp và bình an,
Tạ ơn Chúa vì sau chuyến đi này chúng tôi đã được củng cố thêm đức tin, hun đúc thêm tinh thần và trách nhiệm phục vụ cho thiếu nhi, cho Giáo xứ, cho Giáo Hội cách vô vị lợi.
Cảm ơn Cha Phêrô và Sơ Teresa đã đồng hành với chúng con trong suốt hành trình, cảm ơn các anh chị trong ban đã quảng đại hy sinh để tổ chức chuyến đi tuyệt vời! Cảm ơn từng bạn GLV đã “cháy” hết mình!
Hai từ vang vọng trong lòng chúng tôi lúc này đó chính là YÊU THƯƠNG, như bài hát mà chúng ta đã ngâm nga trên suốt chuyến xe trở về:
“Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường
Xin chọn con đường yêu thương”