Cha Bề Trên Cả Dòng Salêdiêng Don Bosco đã giới thiệu chủ đề Hoa thiêng năm 2022: ”Hãy làm tất cả vì tình yêu, đừng miễn cưỡng” (Thánh Phanxicô de Sales)
***
Nguồn: www.sdb.org
Nguyễn Hiền, FMA chuyển ngữ
Tại Roma (Ý). Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Cha Ángel Fernández Artime, Bề Trên Cả Dòng Salêdiêng, đã công bố chủ đề Hoa thiêng năm 2022: «Hãy làm tất cả vì tình yêu, đừng miễn cưỡng» (Thánh Phanxicô de Sales).
Chủ đề Hoa thiêng được liên kết với Linh đạo của Thánh Phanxicô đệ Salê vì năm 2022 là năm kỷ niệm 400 năm ngày mất của ngài – Từ nơi vị thánh, “cội nguồn tinh thần Salêdiêng, Don Bosco Cha của chúng ta và cũng là Đấng sáng lập đã kín múc và chiêm ngắm tinh thần ấy từng giây phút” và trở thành người truyền cảm hứng cho Hội dòng Salêdiêng mới thành lập về phong cách giáo dục và loan báo Tin mừng: «Chúng ta sẽ được gọi là những người Salêdiêng»”.
Don Bosco khẳng định: «[Nguyện xá] khởi đầu mang tên gọi Thánh Phanxicô đệ Salê […] bởi vì [đối với] việc đảm nhận sứ vụ của mình, chúng ta cần sự bình tĩnh và dịu hiền lớn lao. Chúng ta đặt mình dưới sự bảo trợ của thánh nhân. Nhờ ngài, Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để có thể bắt chước sự dịu hiền phi thường của ngài trong việc tìm kiếm các linh hồn».
Hoa thiêng 2022 là cơ hội cho các Nhóm thuộc Gia đình Salêdiêng “nhận biết và tái tìm lại chính mình trong linh đạo của Thánh Phanxicô đệ Salê” và trân quý hơn các đặc nét của tinh thần Salêdiêng Don Bosco, cũng như các giá trị của Linh đạo Salêdiêng tươi trẻ: “Không còn nghi ngờ rằng chúng ta nhận ra những suy tư nơi trẻ và cảm nhận được lời mời gọi trở nên “Người Salêdiêng hơn” trong Gia đình Salêdiêng của chúng ta ngày nay”.
Thuộc trọn về Thiên Chúa, chúng ta sống sự hiện diện của Ngài cách tròn đầy trong thế giới
Cha Ángel Fernández Artime xác định đề xuất này “như ‘một cuộc cách mạng’ lớn nhất’ của Thánh Phanxicô đệ Salê”, như lời mời gọi nên thánh trong đời sống hằng ngày với chiều sâu và vẻ đẹp bình dị mà Đức nguyên giáo hoàng Benedicto XVI, trong Buổi Tiếp kiến chung về Thánh Phanxicô đệ Salê vào ngày 2 tháng 3 năm 2011, đã nói với các Kitô hữu “hãy thuộc trọn về Thiên Chúa trong sự hiện diện tròn đầy nơi thế giới và chu toàn bổn phận trong bậc sống của mình”.
Tâm điểm của trái tim
Việc nghiên cứu chuyên sâu các Thánh Thi và Diễm Ca, trong quá trình đào luyện tại Paris, đã giúp Thánh Phanxicô đệ Salê thay đổi và mở ra tầm nhìn về một Thiên Chúa mang đặc nét nhân bản sâu sắc. Trái tim, được chọn làm biểu tượng cho Dòng Thăm viếng do ngài thành lập là dấu chỉ hùng hồn của toàn bộ di sản nhân bản và thiêng liêng của ngài: “Học thuyết nhân bản của Thánh Phanxicô là khát vọng và khả năng đi vào cuộc đối thoại với mọi người, giá trị lớn lao mà ngài để lại chính là tình bạn đã được Don Bosco diễn dịch thành tầm quan trọng của việc đồng hành cá nhân. Tất cả được xây dựng trên nền tảng vững chắc của cõi lòng như thánh Phanxicô đã sống”.
Giữa sự quan phòng và lòng nhân ái
Từ việc cảm nhận cõi lòng của Thiên Chúa và mở rộng cõi lòng để hướng đến với tha nhân có sự gắn kết mật thiết nhau. Đó là cảm thức của ngài về Thiên Chúa Quan Phòng và tình thương mến sư phạm của Thánh Phanxicô Salê mà Don Bosco đã diễn giải qua hệ thống giáo dục dự phòng của ngài.
Thành ngữ ‘sự thánh thiện hồn nhiên’ được ngài sử dụng trong các tác phẩm của mình là một biểu hiện cụ thể của ý thức về Đấng Quan Phòng: “Tôi tin tưởng không chút do dự nơi cõi lòng Thiên Chúa, điều đó giúp tôi đón nhận đến từng chi tiết mọi biến cố và hoàn cảnh xảy đến với tôi mỗi ngày. Tôi “không cầu xin và cũng không từ chối bất cứ điều gì” xảy đến với sự kính trọng vì tôi biết rằng mọi sự đều nằm trong bàn tay Chúa”.
Lòng tốt là “Sự ngọt ngào của cõi lòng hướng về tha nhân trước cả khi trở thành hành vi, ngay cả khi không cảm thấy thân thiện hay không hài lòng vì tính cách. Nó là phản ảnh của cùng một lòng tín thác. Trong thời đại này cần đến lòng nhân ái, luôn mở ra cho hành động của Thiên Chúa và luôn hướng về cuộc sống viên mãn”.
Thi hành sứ mệnh tại Chiablese và đam mê cứu rỗi các linh hồn của Don Bosco
Thi hành sứ mệnh đặc biệt qua việc trải nghiệm những khó khăn trong việc truyền giáo ở Chiablese từ năm 1593 đến năm 1596 đã mang lại tính xác thực cho cuộc đời của Thánh Phanxicô đệ Salê. Những năm đó có thể được đọc như một khoa sư phạm Thánh Thể: “Thánh Thể hữu hình, được cử hành với sự tham dự đông đảo của dân chúnng. Việc rước kiệu Thánh Thể, sau nhiều năm không cử hành, như là đích điểm của một hành trình sa mạc dài, ở nơi chính vị Thánh, người đã sống Thánh Thể và qua sự hiện diện âm thầm giữa dân chúng và những kẻ chống đối Giáo Hội mà ngài đã đến để làm bạn với từng người trong số họ”.
Theo mẫu gương truyền giáo và linh đạo Thánh Thể của thánh Phanxicô, Cha Bề Trên Cả ghi nhận các hoạt động của nhiều Salêdiêng trong việc tiếp cận với những người mà các anh em được sai đến với “lòng kiên nhẫn và sự bền bỉ lớn lao. Chẳng cần công bố cách minh nhiên, nhưng luôn biết chờ đợi thời gian của Thiên Chúa dù lâu dài”.
“Tất cả nói lên niềm đam mê giáo dục và phúc âm hóa của Don Bosco ngang qua sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Bí tích Thánh Thể và sự hiện diện liên lỉ của Đức Maria trong đời sống Nguyện Xá, giữa các thanh thiếu niên, tìm được sức mạnh mỗi ngày để hiện thực “Xin cho tôi các linh hồn, còn sự khác xin cứ lấy đi”.
Nhưng làm thế nào để truyền thông?
Don Bosco là môn đệ của thánh Thánh Phanxico de Sales, vị thánh bảo trợ của các nhà báo và là bậc thầy trong việc truyền thông, đã nhiệt thành theo đuổi qua việc cổ võ và khuyến khích những suy tư về văn hóa và nhân học qua những cách thức diễn đạt tốt nhất bằng các phương tiện của thời đại: “nó để cho chúng ta một thông điệp mang tính thời sự và thách đố rất thực của thế giới hôm nay mà truyền thông là thực tại trung tâm”.
Đó là một đề nghị tuyệt vời cho Giáo hội ngày nay và cho Gia đình Salêdiêng của Don Bosco trong việc trau dồi nghệ thuật đồng hành trong hành trình đức tin đặc biệt của nhiều thanh thiếu niên nam nữ và giới trẻ trên toàn thế giới chưa biết Thiên Chúa, cũng như những người đói khát mà chưa hề biết Ngài. Nhiều “Salêdiêng” lắng nghe và tin chắc rằng con người ngày nay cần đến “người bạn thiêng liêng” nơi họ có thể tìm được những lời khuyên, sự giúp đỡ, những hướng dẫn và tình bạn“.
Cha Bề Trên Cả Dòng Salêdiêng Don Bosco kết luận bằng cách nhắc lại những lời của Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI, ngài mời gọi chúng ta noi gương chứng tá nhân bản Kitô giáo của Thánh Phanxicô đệ Salê trong một ‘tinh thần tự do’: «Với phong thái quen thuộc, ngài chắp cánh ước mơ qua những câu chuyện ngụ ngôn. Ngài nhắc nhớ chúng ta về những con người mang đậm nỗi khắc khoải về Thiên Chúa. Chỉ nơi Ngài, ta mới tìm thấy niềm vui đích thực và hiện thực điều đó cách tròn đầy».