Nguồn: cgfmanet.org
Lưu Dung chuyển ngữ
Tình hình của FMA ở Ukraine, được mời gọi “hiện diện” giữa người dân.
***
Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn, Giám tỉnh của Tỉnh dòng Mẹ Thiên Chúa ở Đông Âu – Georgia (EEG), Sơ Małgorzata Pietruszczak, đã nói về tình hình của các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Ukraine:
“Đây là những tình huống mà Chúa đã chuẩn bị, điều mà chúng tôi không bao giờ nghĩ có thể xảy ra. Trước tiên, chị em chúng tôi cầu nguyện, kế tiếp là ở lại với người dân, cho người dân và giữa người dân. Đây là những tình huống mà Chúa đã chuẩn bị mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Không phải ngẫu nhiên mà Tổng Tu Nghị XXIV nhấn mạnh cam kết “trở nên một sự hiện diện”. Con người ngày nay không cần thứ gì khác, không cần những điều to tát mà là những điều nhỏ: ngồi bên cạnh họ, phát thức ăn, mang cà phê, trà nóng, hơn hết là lắng nghe, không phải trong thế giới ảo mà là ở thế giới thực, bởi vì con người là thật.
Có ba FMA ở Odessa; các chị em làm những việc phục vụ giản dị: chuẩn bị thức ăn, tiếp đón và lắng nghe người dân. Khu vực này gần Mariupol, Kherson và bạn có thể nghe thấy tiếng pháo kích. Hai trong số các chị em giúp việc trong giáo xứ với Caritas, còn một chị em khác làm việc với các Salêdiêng Don Bosco. Ngay cả ở Kiev, trước khi rời đi, các chị em đã làm những điều này. Các chị em can đảm và cũng khôn ngoan, miễn sao ở được với người dân, với những nghĩa cử nhỏ.
Tại Lviv hiện giờ có 5 FMA. Ngôi nhà nằm sát biên giới và chủ yếu tiếp đón những người đi ngang qua, để sang Ba Lan. Các chị em đón tiếp, cho người dân chỗ ngủ, ở với họ. Khi tiếng còi báo động vang lên, tất cả đi xuống hầm và ở đó cho tới khi nào cần thiết”.
Sơ Małgorzata nhìn thấy trong mọi thứ dấu chỉ của Chúa Quan Phòng. Một thời gian ngắn sau khi chiến tranh bùng nổ, một trong những FMA đến Ba Lan với mẹ của Sơ ấy, người gần đây đã trải qua một cuộc giải phẫu, và ở đó với tư cách là một khách của các tôn giáo khác, Sơ đã có thể trợ giúp với vai trò là một thông dịch viên, biết tiếng Ukraina, tiếng Nga, và tiếng Ba Lan. Các chị em cùng với Sơ mở cửa đón tiếp, chuẩn bị giường, các bữa ăn, và một vài giây phút giải trí nho nhỏ cho các trẻ em. Chính phủ Ba Lan đã cung cấp giường và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển bằng phương tiện công cộng.
Sự giúp đỡ của FMA này, người do cần thiết đã chuyển đến Ba Lan, nêu bật nhu cầu ưu tiên không nằm quá nhiều về viện trợ vật chất, mà là nhu cầu gần gũi với người dân trong những thời điểm di tản và biết các ngôn ngữ, và bây giờ các FMA sẵn sàng trợ giúp cho các đồn biên phòng khác, nơi mà với Sơ Giám tỉnh, họ thấy cần phải làm thông dịch viên.
Trên thực tế, khi một người đến nơi có xảy ra một cuộc xung đột, không dễ dàng hiểu ngay được tình hình mới và các yêu cầu của cơ quan hành chính. Hơn nữa, sự mong manh của trẻ em đang bắt đầu xuất hiện, cả về thể lý lẫn tinh thần, vì vậy cần có sự lắng nghe của các bà mẹ và cố gắng tìm cách giúp đỡ trẻ.
Một FMA người Ukraina đã chuyển đến một thị trấn khác ở Ba Lan, nơi Sơ ấy giúp hơn 30 người đến vào các thời điểm khác nhau sống trong cộng đoàn, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, sắp xếp ngăn nắp nhà cửa, tổ chức trò chơi cho trẻ em và hỗ trợ. Từ việc được đón tiếp, họ dần dần chuyển sang đóng góp phần mình vào cuộc sống chung, trở về với cuộc sống bình thường.
“Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao” kết luận của Sơ Małgorzata, người luôn có trong mắt niềm hy vọng và ước muốn, cùng với các FMA ở Tỉnh dòng của Sơ và với sự giúp đỡ rộng rãi của tất cả các Tỉnh dòng trên thế giới và của nhiều Hiệp hội và các nhà hảo tâm, để mang lại sự cứu trợ cho người dân này. “Cuộc chiến này rất kịch tính, nhưng nếu chúng ta không rút ra bài học từ tình huống này, thì sẽ không có gì thay đổi. Nếu chúng ta không thay đổi, sẽ không có hòa bình; hòa bình hay chiến tranh bắt đầu với chúng ta, với những điều nhỏ nhặt. Chúng ta phải nói chuyện, đối thoại, đôi khi phải bỏ đi quan điểm của mình, có lẽ phải cầu nguyện nhiều hơn, trước hết là làm người, làm mẹ, như Chúa đã mong ước cho chúng ta. Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải học từ những gì chúng ta đang trải qua, cũng như tôn trọng những bên khác nhau. Hòa bình hay chiến tranh đều bắt đầu với chúng ta”.
Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tiếp tục mời gọi lòng hảo tâm của các Cộng đoàn Giáo dục, Hiệp hội và quý ân nhân để tiếp tục viện trợ cho các FMA ở Ukraine và các Tỉnh dòng lân cận đang tiếp nhận những người tị nạn. Đóng góp bây giờ hoặc qua các cách thức được hướng dẫn trên Trang web của Hội dòng FMA, ghi nhận Hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine trong lý do thanh toán.