Hòa lời tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ trong dịp mừng 150 năm thành lập Hội dòng, vào ngày 16/7/2022, tại Tam Hà – Thủ Đức, quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã tổ chức ngày họp mặt phụ huynh của các FMA vùng miền Nam.
Ngay từ sáng sớm, quý ông bà cố và thân nhân quý Sơ ở các tỉnh thành xa vùng Sài Gòn đã hiện diện. Bầu khí rộn rã hẳn lên khi các đoàn xe tiếp nối nhau tiến vào sân cộng đoàn. Niềm vui đón tiếp, sự thân tình, gần gũi của quý ông bà cố với các Sơ và với nhau tạo nên ngày hội của tình gia đình thật ấm áp.
Thánh lễ tạ ơn do cha Giuse Nguyễn Kim Khánh – Phó Giám tỉnh Tỉnh dòng Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam chủ tế, và có hai cha thân nhân của các chị em cùng đồng tế. Trong bài giảng, với sự đơn sơ, gần gũi cha Giuse cảm ơn quý ông bà cố đã dâng con mình cho Chúa, cảm ơn vì gương sáng trong đời sống của quý ông bà cố đã là nền tảng xây dựng đức tin cho quý Sơ. Với một vài mẩu chuyện, cha đã làm cho bài giảng trở nên sống động, vui tươi và sâu sắc. Sau Thánh lễ, cha Giuse cùng Sr. Maria Hoàng Thị Thu Hà – Giám tỉnh và Sr. Maddalena cắt băng khánh thành phòng trình bày LỊCH SỬ và TINH THẦN. Trong ít phút giải lao, mọi người cùng nhau tham quan phòng triển lãm.
Sau giờ giải lao là phần chia của Sơ Maria Giám tỉnh. Đại diện Tỉnh dòng, Sơ diễn tả lòng biết ơn đến quý ông bà cố vì sự hiện diện, tình thương mến và sự quan tâm mà quý ông bà cố đã luôn dành cho Hội dòng. Và trong bầu khí thân thương ấm áp của tình gia đình, Sơ cũng chia sẻ một vài tâm tình khi cùng với Hội dòng mừng 150 năm thành lập.
Tiếp theo đó, Sr. Maria Hoàng Ngọc Yến – Cố vấn Tỉnh mời mọi người ngược dòng thời gian trở về Mornese – miền Bắc nước Ý, nơi Mẹ Mazzarello sinh trưởng và Sơ đã chia sẻ với cộng đoàn cách sống động về Mẹ Thánh với những điểm nhấn trong hành trình đời sống của Mẹ. Phần trình bày được minh họa với những hình thức nghệ thuật khác nhau cũng cho mọi người thấy được sự quan phòng của Chúa trong việc thành lập Hội dòng ngang qua Cha Thánh Gioan Bosco và Mẹ Thánh Mazzarello.
Tiếp nối sau đó là bữa tiệc gia đình thân tình. Trước khi ra về, Tỉnh dòng gửi đến mỗi gia đình phần quà lưu niệm nhỏ.
Ngày họp mặt gia đình khép lại với tràn niềm vui của sự gặp gỡ, của tình thân ấm áp. Nguyện xin Đức Nữ Trinh Maria Vô Nhiễm Phù Hộ luôn đi đi lại lại trong gia đình của mỗi người, che chở và gìn giữ quý ông bà cố và mọi người được bình an.
Bản tin: Huyền Trâm, FMA
Biên tập & hình ảnh: Ban Truyền thông FMA VTN