Tuesday, Jun 18th

Last update:07:53:27 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA 5 chị em Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam nhận thánh giá truyền giáo 25.9.2011

5 chị em Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam nhận thánh giá truyền giáo 25.9.2011

Email In PDF.

THÁNH GIÁ TRUYỀN GIÁO - TÂN TRUYỀN GIÁO FMA VIỆT NAM
KHỞI ĐẦU MỘT HÀNH TRÌNH

Trong một thế giới công nghiệp hóa, hiện đại hóa tưởng chừng như mọi người được ấm no, hạnh phúc, thế mà đây đó trên thế giới, con người vẫn còn đang thiếu và đang cần đến 4 thứ: “Bánh ăn, hòa bình, công lý và sự tự do” (Cha Bề Trên Cả Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco – Don Pascual Chávez Villanueva). Trước thực trạng đó, lời mời gọi của ông chủ vườn nho: “Cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho” (Mt 20,4) , “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19) vẫn còn thiết thực cho ngày hôm nay. Đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa Giêsu, trong Giáo Hội, cách riêng trong Đại gia đình Sa-lê-diêng, đã có rất nhiều Linh Mục, Tu sĩ và giáo dân theo gương Cha Thánh Gioan Bosco và Mẹ Thánh Maria Mazzarello từ bỏ quê hương và sẵn sàng lên đường tung gieo hạt giống của Tình Yêu – Đức Tin và Hy Vọng nơi những biên cương mới.

Thật vậy, Chúa nhật 25.09.2011, lúc 12 giờ, tại Vương cung Đức Mẹ Phù – Torino - Ý, Cha Bề Trên Cả Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco Don Pascual Chávez Villanueva đã chủ tọa Thánh Lễ Trao Thánh Giá Truyền Giáo. Ngài trao thánh giá truyền giáo cho 31 tu sĩ Sa-lê-diêng Don Bosco (SDB) trong đó có 8 anh em Việt Nam, 3 giáo dân, 14 người đời hoạt động trong tổ chức phi chính phủ (NGO) của Sa-lê-diêng.

Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Yvonne Reungoat Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) trao Thánh giá cho 21 nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, trong đó có 5 nữ tu Việt Nam. Đồng thời, lần đầu tiên có 5 nữ tu Dòng Bác Ái Chúa Giê-su nhận Thánh giá truyền giáo.

(Từ trái sang: Sơ Anna Tuyết Trinh, Sơ Lucia Minh Tâm, Sơ Maria Hồng Hạnh,
Sơ Teresa Đoan Trang - Giám tỉnh FMA Việt Nam, Mẹ Yvonne Reungoat - BTTQ dòng CĐMPH,
Sơ Maddalena Tân, Sơ Anna Persico, Sơ Teresa Thúy Hằng)

Click vào đây để xem thêm hình ngày lễ trao Thánh giá Truyền giáo 25.09.2011

Đây thực là ngày đại lễ của gia đình Sa-lê-diêng. Đặc biệt, năm nay, khai mạc 3 năm chuẩn bị mừng 200 năm Sinh nhật của Don Bosco. Trong bài giảng Thánh lễ, Cha Bề Trên Cả mời gọi mọi thành phần trong gia đình Sa-lê-diêng, cách riêng những Tân Truyền giáo hãy sống khiêm nhường và trở về nguồn kín múc tinh thần của Don Bosco - Đấng Sáng lập Dòng. Đồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh đến việc ở lại và gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sức mạnh và Đức Maria Phù Hộ luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong hành trình truyền giáo.

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí thánh thiêng, trang trọng, vui tươi và thật ý nghĩa, bởi từ hôm nay, khi nhận Thánh giá Truyền giáo - một lần nữa chúng tôi càng xác tín: “Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16). Từ đây, ngoài ơn gọi Sa-lê-diêng Don Bosco, Con Đức Mẹ Phù Hộ chúng tôi có một ơn gọi khác: Ơn gọi Truyền Giáo. Cầm Thánh giá trên tay, chúng tôi nhớ lại lời của Mẹ Thánh Mazzarello – Đấng Đồng Sáng lập Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ: “Chúa Giêsu ở bên đây Thánh Giá, còn chúng ta ở bên kia Thánh giá”. Và từ ngày hôm nay, từ lúc này, chúng tôi khởi đầu cho một hành trình mới trong ơn gọi. Vâng, Tạ ơn Thiên Chúa đã chọn, gọi và sai chúng con đến làm việc trong cánh đồng Nước Chúa. Xin cho chúng con mỗi ngày được nên giống Chúa và xin Chúa tiếp tục hướng dẫn, ban cho chúng con đức tin và tình yêu để chúng con có thể trở nên tông đồ đích thực của Chúa.

Niềm vui được tròn đầy với sự hiện của Sơ Giám Tỉnh Việt Nam – Teresa Uông Thị Đoan Trang – đại diện cho tất cả quý Bề Trên và các chị em trong Tỉnh Dòng; đại diện các Sơ đang học tại Ý, truyền giáo tại Ý và sống tại Thụy Sĩ, Ông Bà Manrico – Paola, hai gia đình Việt Nam ở Torino. Tất cả diễn tả tình thương, sự khích lệ và đồng hành với chúng em trên mọi nẻo đường. Không chỉ 5 chị em Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam nhưng cả 8 Thầy Sa-lê-diêng Việt Nam cũng cảm thấy phần nào sự hiện diện của Sơ Giám Tỉnh đại diện cho Cha Giám Tỉnh SDB Việt Nam trong tình gia đình thật quý báu.

“Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của con người” hay nói cách khác: Chúa Giêsu đã hứa ban gấp trăm ngay ở đời này cho những ai từ bỏ cha mẹ, nhà cửa,… vì Ngài và vì Tin Mừng (Lc 10,29-30). Thật vậy, niềm vui được trọn vẹn khi có sự tham dự của Sơ Anna Persico – một trong 5 Sơ truyền giáo đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Việt Nam tung gieo ơn đoàn sủng Sa-lê-diêng. Sơ Anna rất vui và xúc động khi gặp lại con cháu - hạt giống Sơ đã ươm, nay được nảy mầm và tiếp bước theo các vị truyền giáo tiên khởi. (Sơ truyền giáo Maddalena Trịnh Thị Tân là một trong số các đệ tử được Sơ Anna Persico chăm sóc và hướng dẫn).

Tạ ơn Thiên Chúa, Tri Ân Đức Mẹ Phù Hộ, cám ơn Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã khởi đầu sứ mệnh truyền giáo và để lại ơn đoàn sủng Sa-lê-diêng.

Cám ơn Mẹ Tu Hội, Cám ơn Sơ Giám Tỉnh Việt Nam, quý Bề Trên và các chị em, cùng những người thân quen đã yêu thương và đồng hành với chúng con qua những lời chúc mừng kèm với những hy sinh và lời cầu nguyện.

Cám ơn Sơ Anna Persico và các Sơ Truyền giáo Tiên Khởi tại Việt Nam.

Cám ơn những giáo dân Tình nguyện viên đã quảng đại dấn thân theo tinh thần của Don Bosco.

Nguyện xin Chúa chúc lành và Đức Mẹ Phù Hộ luôn nâng đỡ chúng ta. Xin mọi người tiếp tục yêu thương và đồng hành với chúng con trong lời cầu nguyện và xin Chúa tiếp tục sai nhiều thợ gặt đến trong cánh đồng của Nước Chúa.

Sơ Maria Hồng Hạnh - FMA