Wednesday, May 22nd

Last update:12:59:09 PM GMT

You are here: Home

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể

Email In PDF.

Các bạn Giáo Lý Viên thân mến!

Đã lần nào các bạn đặt câu hỏi cho chính mình, hay lần nào đó khi dạy giáo lý khối Rước Lễ (Thánh Thể), các em thắc mắc hoặc đặt câu hỏi cho các bạn về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể?

Khi nghe nói về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh thể, các em cảm thấy như một điều gì đó hoang tưởng.

Có vài em hình dung ra một Chúa Giêsu nhỏ thật nhỏ trong tấm bánh bé nhỏ ấy, có những em khác lại lo sợ sau khi mình rước lễ Chúa sẽ lớn lên bên trong, những em khác nữa lại nghĩ lẽ nào “người ăn thịt người” chăng?!

Các bạn giải thích thế nào cho các em dễ hiểu ý nghĩa cụ thể về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể?


- Cách thức đơn giản và dễ thương mà chúng ta có thể nói về Bí Tích Thánh Thể là cách nói theo các Phúc Âm đã thuật lại, khi Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho và các cành nho để nói đến sự liên kết của Chúa Giêsu và các môn đệ. Các môn đệ là những cành nho liên kết với Chúa Giêsu là cây nho duy nhất. Sự liên kết ấy được thể hiện khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ là bạn hữu của Ngài và Ngài đã cùng bẻ bánh với họ.

- Chúng ta có thể tin sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể không, nếu như chúng ta không thấy được Ngài? Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã trả lời: “Có, chúng ta vẫn tin dù không thấy Ngài, vì trên cuộc đời này có biết bao nhiêu thứ chúng ta không thấy, thế nhưng nó vẫn hiện diện và tồn tại. Chẳng hạn như chúng ta không thấy được lý trí, trí thông minh hay linh hồn của chúng ta, nhưng nó vẫn có và tồn tại, nhờ vậy mà chúng ta có thể suy nghĩ, nói năng và hành động. Ngay cả dòng điện cũng vậy, chúng ta chẳng thấy điện bao giờ, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được những hệ quả của nó, như khi bật bóng điện, nếu có điện bóng điện sẽ sáng lên”.

- Đức Thánh Cha nói tiếp: “Cũng như Chúa Phục Sinh, chúng ta không thấy, nhưng điều chúng ta có thể thấy là những con người họ đang thay đổi dần dần, mỗi ngày họ trở nên tốt hơn, họ có khả năng đem lại hòa bình và sống tinh thần hòa giải mỗi ngày một hơn”.

- Hơn nữa, chúng ta cần hiểu được ý nghĩa cộng đồng của Bí Tích Thánh Thể. Khi “Rước lễ” không phải là một sự sùng kính riêng biệt nào đó, nhưng là đi vào sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, với Giáo Hội, là trở nên tấm bánh cho anh em.

- Những người môn đệ của Chúa Giêsu xác tín rằng: “Chính tình bạn với Chúa Giêsu đã làm cho họ từ một nhóm hỗn hợp đầy khác biệt, đã trở nên một nhóm hiệp nhất”. Cũng như những hạt lúa miến khác nhau thế nào đi nữa, khi được gieo vãi xuống ruộng cũng sẽ làm thành tấm bánh duy nhất. Trước kia chúng tôi đã từng là những người xa lạ với nhau, thì giờ đây chúng tôi hình thành một gia đình hiệp nhất và yêu thương.

Diễm Hương, FMA (chuyển ngữ)