Wednesday, May 22nd

Last update:12:52:09 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Vườn ươm

Vườn ươm

Email In PDF.

Ơn gọi Kitô hữu là một mầu nhiệm được Thiên Chúa ươm trồng và chăm sóc với nhiều cách thức và phương tiện khác nhau. Vườn ươm nơi cộng đoàn Đức Huy được Ngài quan phòng trao phó cho các FMA – Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Theo truyền thống của cộng đoàn, cứ mỗi Chúa Nhật, các bạn nhóm Sao Trời (khoảng từ 12-18 tuổi) đến sinh hoạt và học hỏi về Lời Chúa, các Thánh, đặc biệt là tinh thần trẻ trung Salêdiêng. Đặc biệt hơn trong năm nay, theo kế hoạch của cộng đoàn, các bạn sẽ được ở lại dùng cơm trưa và sinh hoạt thêm vào mỗi Chúa nhật cuối tháng.


Ngày Chúa Nhật của các bạn thường bất đầu từ 9h00 với những trò chơi, sinh hoạt vòng tròn cùng các chị đệ tử. Sau những giây phút vui chơi, các bạn có một khoảng thời gian lắng nhẹ. Đây là giờ phút linh thiêng, giây phút mà các bạn gặp gỡ cách sâu xa với Đức Ki-tô - Người Thầy lý tưởng. Biết bao tâm tình tạ ơn, những suy niệm trong tuần, những quyết tâm cho tuần sống mới được gói trọn trong giờ cử hành linh thiêng này. Không chỉ gặp gỡ Đức Kitô qua những giây phút thinh lặng bên Ngài, các bạn còn được gặp gỡ Ngài qua những môn học như nhân bản, giáo lý... Giờ học diễn ra thật thú vị và thực tế dưới sự hướng dẫn của Sơ Anna – Phụ Trách cộng đoàn, Sơ Maria Phụ trách nhóm và sự hỗ trợ trẻ trung năng động của các chị Đệ Tử. Ngày Chúa Nhật của các bạn còn được kéo dài bằng qua các môn năng khiếu như: trang trí, móc len, cắm hoa, làm thiệp… do các chị Đệ Tử phụ trách. Những môn khéo tay thật nhẹ nhàng nhưng qua đó giúp các bạn khám phá và phát huy hết nét đẹp của người nữ nơi bản thân mình.




Hôm nay là ngày Chúa Nhật mà các bạn chờ đợi từ đầu tháng. Vì các bạn sẽ được ở lại tới chiều cùng quí Sơ và các chị. Cũng như các Chúa Nhật khác, đúng 9h00 các bạn vui chơi, sinh hoạt vòng tròn. Đây cũng là Chúa Nhật kết thúc tháng Mân Côi nên các bạn cử hành giờ lần hạt cung nghinh kính Mẹ Maria. Thật cảm động biết bao khi nhìn bao bạn trẻ quỳ dưới chân Mẹ, ngước nhìn lên Mẹ.



Niềm vui và sự sốt sắng càng được nhân lên khi có sự viếng thăm đầy bất ngờ của Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Đức Cha Phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc. Ngài âm thầm đứng phía sau và cùng các con của Ngài trong từng lời kinh, từng cử điệu của hoạt cảnh “Sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ”. Một bầu khí đầy tình cha con. Ngài còn thăm hỏi các bạn bằng những câu đùa dí dỏm: “Năm sau trong chúng con, ai sẽ vào nhà Dòng, bước ra đây để Cha chúc lành cho nào!”. Không ai bảo ai nhưng mọi người đều cảm nhận đây là một quà tặng đặc biệt mà Thiên Chúa quan phòng đầy tế nhị gửi tới. Trước khi ra về, với tình cha, ngài còn gửi tặng các em những món quà nhỏ : Trái cây và một quyển lịch công giáo thật xinh xắn, nhắc nhớ các em siêng năng học hỏi Lời Chúa.


Thoáng một lát đã trưa rồi, các bạn thật đảm đang nhanh nhẹn xuống bếp phụ các chị để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Chị nấu ăn, em nhặt rau. Giờ cơm trưa diễn ra thật vui vẻ, đầy tình gia đình. Mọi người vui vẻ kể cho nhau nghe về sinh hoạt một tuần qua của mình…


Đúng 14h30 thì r…eng r…eng. Tiếng chuông báo hiệu cho các bạn kết thúc giờ nghỉ trưa, đã đến giờ sinh hoạt. Các bạn nhanh chóng về tổ của mình và hồi hộp chờ đợi chương trình chiều nay của mình sẽ là gì. A! Chúng mình sẽ được thi đua học hỏi về các Thánh theo nhiều hình thức khác nhau: kể chuyện, đọc vè và múa rối… Qua những giờ học hỏi về các thánh, các bạn nhận ra rằng các thánh là những người có một lòng yêu Chúa nồng nàn và yêu tha nhân như chính mình. Lòng khao khát được sống một cuộc đời nên thánh đang dần đốt cháy lên trong lòng các bạn. Để đáp lại lòng khao khát nên thánh của các bạn, các bạn được nhận ảnh cùng với gương sống của một vị thánh. Các bạn cầu nguyện với ngài cho chính các bạn và những người mà các bạn thương mến.


Sơ Anna Bích Uyên kết thúc ngày sinh hoạt của các em với 3 lời cầu chúc: Chúc các em sống Thánh bằng việc chu toàn bổn phận hằng ngày, sống Thánh bằng việc tham dự Thánh lễ mỗi ngày và sống Thánh bằng việc thánh hóa bản thân, biết biến những công việc tầm thường trở thành phi thường bằng tình yêu.

Kết thúc ngày sinh hoạt với một ly rau câu dừa thơm ngon mát lạnh, các bạn chia sẻ một vài cảm nhận của mình:

“Em rất mong chờ ngày hôm nay để được đến với cộng đoàn. Em vui lắm! Nơi đây em cảm nhận được tình gia đình thật liêng liêng vì cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa”.

“Một ngày thật trọn vẹn, chơi cũng thích, học cũng thích, cầu nguyện cũng thích và nghỉ trưa cũng thật thoải mái”.

“Cám ơn các Sơ và các chị thật nhiều – những người đã hết lòng yêu thương và chăm sóc chúng em … ”.

“Em mong là tháng nào Đức Cha cũng đến thăm chúng em như vậy”…

Giữa những lôi kéo của những thú vui bên ngoài: đi chơi, lướt web, chat, phim… các bạn đã chọn nơi đây – nhà của Đức Mẹ Phù Hộ.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho những cố gắng, cho tấm lòng hướng thiện và nên thánh của các bạn, để khi trở về với gia đình, làng xóm, trường học… các bạn biết thực hành những điều đã được lãnh nhận và dám làm chứng về đời sống của một Kitô hữu đích thực.

Bảo Khuyên - Thương