Saturday, May 18th

Last update:07:37:35 PM GMT

You are here: Home

Hân hoan trong ngày gặt hái của Cộng đoàn FMA Mẹ La Vang Nam Hòa

Email In PDF.

Bầu khí yên tĩnh của đêm Thành phố lúc 2h30 sáng ngày 11/12/2011 đã bị làm phiền một chút bởi những tiếng ồn ào của sinh viên chuyển hàng hóa và 8 chiếc xe cả 16 chỗ lẫn 45 chỗ chờ sẵn tại Nhà thờ Hòa Hưng. Hôm nay, Quý Sơ cộng đoàn Nam Hòa và các sinh viên của 3 lưu xá khởi hành chuyến tông đồ đến với những người nghèo.

Chia tay để đi đến những vùng đất khác nhau

Tất cả đã sẵn sàng chuẩn bị lên đường nhưng có một chút quyến luyến vì các xe không đi chung với nhau. Chuyến tông đồ năm nay đến 3 địa điểm khác nhau là: Giáo xứ An Phong – Ngã ba Dân Tộc, căn cứ 5, Hàm Tân - Bình Thuận; Giáo xứ Tân Khai – Hớn Quản, Bình Phước; Giáo xứ Lộc Thạnh, xã Lộc Thạnh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước (riêng tại Giáo xứ này, các hoạt động được chia ra cho 3 xã: xã Lộc An, xã Lộc Hòa, xã Lộc Thạnh).

Các sinh viên hăng say trong những bổn phận của mình gồm các hoạt động: hội chợ và phát quà cho thiếu nhi, khám bệnh phát thuốc; thăm và phát quà cho các gia đình.


Món quà nhận được nơi người đã cho đi

Những tiếng cười vang lên trong lòng những người nghèo đã xóa tan đi cái mệt nhọc trên khuôn mặt của từng sinh viên, đồng thời giúp các em thấu cảm được những thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần củangười nghèo. Các em cũng thầm cám ơn Chúa vì tất cả những gì các em đang được nhận lãnh từ phía gia đình của chính các em và từ những người đang đồng hành cùng với các em.

(Click vào đây để xem thêm hình ảnh chuyến tông đồ)

Tất cả những hoạt động mang tính bên ngoài như món quà Giáng sinh được gởi trao đến những người nghèo nhưng bên trong gói ghém cả một sứ điệp lớn lao, các Sơ và các sinh viên đã chia sẻ cùng những gia đình: “Phần quà chỉ ăn vài ba ngày là hết, niềm vui được nhận quà cũng sẽ qua đi, nhưng Chúa Giê-su mới là món quà vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho chúng ta, là món quà tuyệt vời nhất. Nếu đến với Chúa thì Chúa sẽ ban thật nhiều ơn cho tâm hồn. Đến với Chúa, Chúa sẽ ban cho sức mạnh để đón nhận tất cả những lao nhọc, vất vả mà từng người đang phải mang lấy; Chúa đã đến trao ban cho ta tất cả, Ngài cũng mời gọi chúng ta cũng biết sẻ chia cho nhau dù chúng ta nghèo nhưng chúng ta có tấm lòng quảng đại là lúc chúng ta sống như Chúa…”


Đến với những người mới được biết Chúa, họ vừa nghèo lại xa Nhà thờ, già rồi và đường khá xa nên không thể đi lễ được. Giáo lý thì chẳng biết, kinh thì mới được học nhưng không có ai đọc cùng rồi từ từ lại quên: “Bà có nhớ kinh Lạy cha không? Nhớ. Bà đọc cho tụi con nghe đi… Không nhớ nữa. Chúng con đọc cho bà đọc theo! Con đọc nữa đi, lâu rồi bà quên mất. Bà có cầu nguyện với Chúa không? Có! Cầu nguyện làm sao kể cho chúng con nghe?...Quên rồi”.

Từng kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng như bình thường cứ vang lên nhưng hôm nay sao nghe như nghẹn ngào, bởi những kinh Kính Mừng có những lúc đọc thật vội vàng, đọc cho xong, cho mau hết, nhưng trong giây phút này, kinh Kính mừng lại thật ý nghĩa. Ý nghĩa bởi nó kéo lòng những người trẻ đến sứ mệnh cao cả là truyền giáo; nó đi sâu vào lòng các em để các em ý thức hơn về những kinh Kính Mừng mình vẫn đọc hàng ngày, và với đường xa lầy lội, đi bộ lâu giờ, các em thấm thía và ý thức hơn về những lúc e ngại đi tham dự Thánh lễ mà chỉ vài bước là tới Nhà thờ.

Tri ân Chúa – Đấng đã cho chúng con tất cả

Từ những buổi chiều mưa gió, những ngày phải đi bán ở miền quê, nhiều gian nan vất vả để gây quỹ cho chuyến tông đồ năm nay, Chúa đã chúc lành cho chúng con thật nhiều. Mọi sự cứ diễn ra cách tốt đẹp và bình an. Trong chuyến tông đồ chúng con cũng đón nhận biết bao điều tốt đẹp và những giá trị thiêng liêng cao quý.

Xin dâng lên Chúa tấm lòng tri ân con thảo của chúng con và tri ân đến tất cả những người đã đồng hành, cộng tác cùng chúng con về tinh thần cũng như vật chất, cả những kinh nguyện âm thầm và những lời động viên khích lệ.

Ánh Hồng, FMA