“Xuân sang chim én gọi mời
Lòng con thơ bé nói lời tri ân”
Đây chính là tâm tình của các em Khối Phổ cập Nam Hòa xin gửi đến quý Sơ, quý Thầy cô, Cha mẹ và quý ân nhân trong dịp xuân ghi ơn. Tấm lòng biết ơn của các em không chỉ diễn tả qua việc cố gắng trong học tập, nhưng còn được thể hiện ngang qua những hoạt động khác trong hơn một tháng qua. Tất cả được gói trọn trong buổi văn nghệ mừng xuân ghi ơn năm 2012 được tổ chức vào ngày 13. 01. 2012.

Hôm nay, bầu khí vui tươi và rộn ràng ngay từ sáng tinh mơ, các em học sinh đến thật sớm để chuẩn bị hóa trang cho các tiết mục trong chương trình, tiếng cười nói ríu rít như đàn chim én trong ngày xuân.
Lúc 7 giờ 30 chương trình được bắt đầu với việc chào đón Sơ Rosa – Phụ trách cộng đoàn và quý phụ huynh. Nhân dịp này, Sơ Rosa cũng có bài chia sẻ với quý phụ huynh về cách thức giáo dục con cái sống lòng biết ơn. Quả thật giáo dục và sống lòng biết ơn là một điều thiết yếu trong quá trình hình thành một con người toàn diện. Kế đến là phần sơ kết, báo cáo kết quả học tập của Sơ phụ trách Khối Phổ cập.

8 giờ 30, các em hân hoan chào đón quý Cha Giuse - Chánh Xứ Nam Hòa, Cha Lu-y, quý Thầy Cô, đại diện đoàn phường, cùng các thành phần khác đến tham dự. Chương trình văn nghệ ghi ơn – chúc xuân của các em thật phong phú, sống động và hồn nhiên bởi đây là đóng góp của chính các em “những tài năng tí hon”. Các tiết mục văn nghệ bao gồm nhiều hình thức sống động như đồng ca, múa, nhảy và màn xiếc thật điêu luyện của các em trong mái ấm Hoa mẫu đơn. Ngang qua những tiết mục, các em đã đơn sơ và chân thành diễn tả lòng biết ơn của mình.

Chương trình văn nghệ hôm nay cũng là cơ hội để giúp các em tự tin hơn, mạnh dạn hơn trước đám đông và cũng là cách thức giúp các em trao dồi những năng khiếu tự nhiên để phục vụ và trao ban.
Đặc biệt, qua đó cũng nói lên rằng quý Sơ và những người cộng tác đã quan tâm giáo dục, giúp các em phát triển toàn diện không chỉ về mặt tri thức nhưng còn về mặt năng khiếu, tạo một sinh hoạt hữu ích cho các em.
Lồng ghép trong buổi văn nghệ còn có đôi lời phát biểu của Cha Giuse. Cha đề cập đến giá trị cao quý của lòng biết ơn, là động lực cho quá trình thành nhân, thành tài của các em. Nhân dịp này, Cha cũng cám ơn quý Sơ, quý thầy cô và mọi người đã quan tâm giáo dục các em cách toàn diện.

Để diễn tả niềm hạnh phúc vì được chia sẻ trong việc giáo dục con cái, một vị đại diện phụ huynh cám ơn quý Sơ và nhà trường.
(Click vào đây để xem thêm hình ảnh)
Buổi văn nghệ đã khép lại với lời cầu chúc của Sr Rosa cho một năm mới học giỏi hơn, ngoan hơn và biết sống lòng biết ơn cụ thể trong việc vâng lời cha mẹ và những người giáo dục.
Lòng tri ân đi liền với lời cám ơn, niềm vui nối tiếp niềm vui, niềm vui đón chào một mùa xuân mới, niềm vui chúng con lớn thêm một tuổi. Xin cám ơn quý Cha, quý Sơ, thầy Cô, cha mẹ và quý vị ân nhân đã luôn yêu thương, chăm sóc chúng con.
Teresa Xuân Nữ, FMA


















































