Nam Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2012
Kính thưa Quý Sơ đặc trách
và toàn thể các bạn sinh viên lưu xá Nam hòa rất quý mến,
Thật là vinh dự lớn lao cho con khi không còn điều kiện cộng tác trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Giáo họ hay một đoàn thể nào của Giáo xứ; con vẫn được Quý Sơ và các em sinh viên nhớ đến trong dịp kỷ niệm 10 năm lưu xá Nam Hòa thành lập. Nên lời đầu tiên của con là hết lòng cám ơn Quý Sơ và toàn thể các em sinh viên lưu xá; kế tiếp là lời chân thành xin lỗi của con, vì ngày đó con có chút công việc riêng không thể thu xếp được. Xin quý Sơ và các em sinh viên thứ lỗi cho.
Cũng trong dịp này, cho phép con bày tỏ một suy nghĩ khởi đi từ một buổi sinh hoạt tại lưu xá sinh viên Nam Hòa, cách đây hơn 9 năm.

Kính thưa quý Sơ và các bạn sinh viên, đó là buổi sinh hoạt đầu tiên trong dịp cuối năm đầu tiên của lưu xá, lúc đó con đang là thành viên trong Ban thường vụ nên may mắn được tham dự. Một trong những chi tiết của buổi sinh hoạt: một bạn sinh viên ra giữa bắt hát “vòng tròn có một cái tâm…” mọi người ngồi sát tường hướng về bạn sinh viên đó và cùng hát; vì số người đông, không gian lại có hạn, nên vòng tròn đương nhiên chỗ lồi ra, chỗ lõm vào, mà trong môn hình học cấp II con đang dạy (con hơi méo mó nghề nghiệp một chút), chỉ có hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông, hình đa giác đều và hình tròn thật sự mới có tâm mà thôi; thế còn vòng tròn méo mó như thế này thì làm sao có tâm? con cứ tủm tỉm với ý nghĩ vui vui ấy. Nhưng khi về đến nhà, con mới nhận ra vòng tròn ấy có tâm, vì đây không phải là vòng tròn hình học, nhưng là một vòng những con người đang quy hướng về một điểm, điểm ấy không phải là điểm cách đều mọi người, điểm ấy cũng không phải là bạn sinh viên đang đứng giữa điều khiển bài hát; Nhưng điểm ấy chính là Giêsu! Mà Giêsu cũng không chỉ là tâm điểm cho những người đang hiện diện trong buổi tối hôm ấy, nhưng là tâm điểm của tất cả mọi người đang cùng chung một lý tưởng, một ước mơ và đang phục vụ Hội Thánh của Người, thu nhỏ là lưu xá sinh viên Nam Hòa. Trong vòng tròn này, khoảng cách mỗi người đến “tâm Giêsu” không phải là bán kính R đều bằng nhau, cũng không phải khoảng cách trong không gian ta nhìn thấy, nhưng xa hay gần tùy vào trái tim và tình yêu ta hướng về “tâm Giêsu”.
Click vào đây để xem hình ảnh lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Lưu xá Nam Hòa
Sau khi ngộ ra điều này, con thật hạnh phúc và vui, nhưng chưa có dịp nào chia sẻ với các bạn sinh viên, đến nay lớp lớp đã tung cánh vào đời. Hôm nay khi nhận được chương trình mừng kỷ niệm 10 năm thành lập, con nhớ lại những suy nghĩ cách đây hơn 9 năm. Thật tiếc cho con không tham dự được, nên mạo muội kể lại cảm nghiệm xa xưa ấy, để hiệp ý với mọi người tạ ơn Chúa và cầu chúc cho tất cả chúng ta, cách riêng Quý Sơ phụ trách và các bạn sinh viên luôn ở trong vòng tròn “tâm Giêsu” mà bán kính thu ngắn đến độ mỗi người đều có thể chạm vào gấu áo của Người, để được thứ tha, để được lành sạch và trở thành chính Giêsu, và trong Giêsu, mỗi người lại trở thành tâm vòng tròn cho mọi người trong môi trường mà Thầy Giêsu muốn ta đến.
Xin Chúa chúc lành cho ngày họp mừng này và cho mọi ý nguyện của chúng ta qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco và Thánh nữ Maria Mazzarello, cách riêng cho quý Sơ phụ trách để các Vị luôn sẵn sàng cho Chúa “đem đi tất cả nhưng để lại các linh hồn”.
Kính chúc,
Giuse Maria Nguyễn Thanh Nghị


















































