Friday, May 24th

Last update:10:54:30 PM GMT

You are here: Home

Chuyến tông đồ Mùa Chay của các em Khối Hừng Đông - Giáo xứ Tam Hà 25.3.2012

Email In PDF.

Để giúp các em học sinh Giáo Lý sống tình liên đới, chia sẻ cách cụ thể trong mùa chay, sáng chúa nhật ngày 25.03.2012, tất cả quý Sơ, các anh chị Giáo Lý Viên cùng 160 em học sinh thuộc ba khối Hừng Đông 1,2,3 thuộc Giáo Xứ Tam Hà, đã đến thăm các cụ bà và các bạn nhỏ tại trung tâm trẻ mồ côi Thiên Phước.


Nơi đây có khoảng hai mươi bảy cụ bà và hơn một trăm bạn nhỏ từ sơ sinh đến khoảng mười tám tuổi gồm cả nam lẫn nữ được các Sơ chăm sóc.

Để có được chuyến tông đồ đầy ý nghĩa này, các Sơ, các anh chị Giáo Lý Viên và các em học sinh của cả ba khối đã cùng nhau đóng góp, tiết kiệm trong suốt bốn tuần, bắt đầu từ tuần thứ nhất Mùa Chay và sự quảng đại chia sẻ từ rất nhiều phụ huynh.

Click vào đây để xem hình ảnh

Tại trung tâm trẻ mồ côi Thiên Phước, các em học sinh giáo Lý Giáo Xứ Tam Hà và các em của trung tâm đã chào đón nhau bằng những bài hát và những lời chào hỏi thật dễ thương. Các bạn của cả hai nhóm đã xích lại gần nhau hơn qua bữa cơm trưa và những trò chơi thật hấp dẫn do các anh chị Giáo Lý Viên tổ chức.

Trước khi lên đường trở về nhà, anh, chị đại diện cho các em khối Hừng Đông đã ngỏ lời cảm ơn quý Sơ tại trung tâm đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các em của cả hai nhóm có cơ hội giao lưu, sinh hoạt cùng nhau. Sơ đại diện của ba khối Hừng Đông đã gởi đến các em tại trung tâm một số tiền và một số phần quà gồm bánh kẹo. Đó là tất cả những đóng góp của mọi người với tất cả tình thương mến để gởi đến các bạn nhỏ tại trung tâm.

Sơ phó giám đốc trung tâm cũng bày tỏ sự biết ơn đến quý Sơ, các anh chị Giáo Lý Viên và các em học sinh Giáo Lý đã đem đến niềm vui, sự thân thiện, hoà đồng đến với các bạn tại trung tâm.

Chuyến tông đồ được khép lại với lời kinh tạ ơn tất cả cùng nhau dâng lên Thiên Chúa trong buổi chiều trước khi các bạn chia tay nhau để lên đường trở về nhà. Có thể nói, tuy chuyến tông đồ thật ngắn ngủi, chỉ gói trọn trong một ngày, nhưng dư âm của nó đã để lại nơi từng em học sinh Giáo Lý và các em nhỏ tại trung tâm thật đẹp với rất nhiều niềm vui và lời mời gọi cho hành trình sống, hành trình làm người của mình.

Dã Quỳ, FMA