Tuesday, May 21st

Last update:12:52:09 AM GMT

You are here: Typography The News "Cho bạn và cho tôi" - Ngày gặp gỡ giới trẻ tại Lộc Tân

"Cho bạn và cho tôi" - Ngày gặp gỡ giới trẻ tại Lộc Tân

Email In PDF.

Chúa Nhật, ngày 25 tháng 03 năm 2012, tại Nhà Thờ Giáo Sở B’ Sumrăc – Lộc Tân, Quí Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ của hai cộng đoàn Lộc Tân và Tân Hà đã tổ chức ngày gặp gỡ giao lưu cho các bạn trẻ dân tộc Mạ trong Giáo sở B’ Sumrăc và các bạn trẻ nhóm Linh Hoạt Viên liên xứ Tân Hà.


Ngày gặp gỡ với chủ đề: CHO BẠN VÀ CHO TÔI dựa trên sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha Benedicto XVI - đã thu hút được gần 200 bạn trẻ tới tham dự. Cùng hiện diện với các bạn trẻ trong buổi gặp gỡ này, có Cha sở Phêrô K’ Chẻoh, Sr. Maria Linh Trang và Sr. Maria Kim Huệ - phụ trách nhóm Linh Hoạt Viên liên xứ Tân Hà, Sr. Anna– Bề Trên cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Lộc Tân, Sr. Catarina Niên – phụ trách nhóm Giới Trẻ B’ Sumrăc và các sơ trong cộng đoàn.


Chương trình giao lưu gặp gỡ được khai mạc vào lúc 15.30 và kết thúc lúc 20.45. Với những nội dung rất sôi động, hấp dẫn nhưng nội tâm và sâu sắc đã đưa các bạn trẻ đi vào chiều sâu thiêng liêng, giúp các bạn thể hiện được tinh thần của chủ đề ngày gặp gỡ Cho Bạn và Cho Tôi với tinh thần đoàn kết, hăng say, năng động và sáng tạo:

Các bạn trẻ cùng nhau tham gia những trò chơi vận động, sinh hoạt vòng tròn, cùng nhau lắng nghe ý nghĩa của Sứ điệp Mùa Chay và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống của bản thân về những niềm vui nhận được khi mình biết quan tâm đến người khác cũng như khi được người khác quan tâm, và những hy sinh đòi hỏi sự từ bỏ khi chọn lựa sống cho người khác.

Đặc biệt các bạn trẻ cùng nhau quây quần bên Bàn Tiệc Thánh để đón nhận Quà tặng Vô Giá Chúa Giêsu trao ban trong Bí Tích Thánh Thể và sưởi ấm cho nhau bằng tình yêu huynh đệ trong Đêm Lửa Trại thật linh thiêng và nồng ấm.


CHO BẠN VÀ CHO TÔI, ngày gặp gỡ giao lưu này đã để lại trong tâm hồn những người tham dự một ấn tượng rất tốt đẹp. Tất cả mọi người đều cảm nhận rằng: Điều mình nhận được lớn hơn rất nhiều so với điều mình đã cho đi.

"...Các bạn trẻ thân mến, các bạn cám ơn Cha và các sơ, nhưng đúng hơn, Cha phải cám ơn các sơ và các bạn, vì các bạn đã mang đến cho Giáo sở B’ Sumrăc niềm vui, lòng hăng say và sức sống của tuổi trẻ. Cha cám ơn các sơ, cách riêng các sơ tại cộng đoàn Lộc Tân đã đồng hành và giúp cho giới trẻ của Giáo sở rất nhiều. Cha không làm được gì cho giới trẻ nhưng các sơ đã gánh cho Cha trách nhiệm đó. Xin Chúa chúc lành cho các sơ và cho sứ mệnh phục vụ người trẻ của các sơ..." (Cha Phêrô K’ Chẻoh - Giáo sở B'Sumrăc)

Buổi gặp gỡ đã khép lại nhưng bắt đầu mở ra một hành trình mới cho tất cả mỗi người chúng ta: một hành trình sống dấn thân phục vụ, hành trình của những tâm hồn biết chọn lựa sống cho người khác…

Xin Chúa chúc lành cho chúng con, để tinh thần sống CHO BẠN VÀ CHO TÔI hôm nay - luôn thúc đẩy chúng con trong từng ngày sống.

Huyền Niên, FMA