Monday, May 20th

Last update:07:44:54 PM GMT

You are here: Home

Cộng tác viên Trung Tâm Mazzarello đón chào Sr. Lucy Rose

Email In PDF.

Được thông báo, 20g00 ngày 25/3/2012, Sr. Lucy Rose – Kinh lý viên trong Ban Tổng cố vấn Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ sẽ lần lượt gặp gỡ các thành phần trong đại Gia đình Sa-lê-diêng. Chúng tôi là đơn vị sinh hoạt tại Cộng đoàn có Nhà Mẹ của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ - Tam Hà nên vô cùng phấn khởi và tự hào mình sẽ được gặp thật lâu.

Chưa đến giờ, nhóm chúng tôi đã có mặt tại Nhà Dòng. Cùng tiếp xúc với Mẹ hôm nay còn có Nhóm Cựu học viên Morano. Trước giờ đón Mẹ, một anh ở nhóm Cựu học viên đã khởi xướng tập bài hát chuẩn bị chào Mẹ…

Lao xao ngoài hành lang rồi có tiếng hô “Mẹ đến rồi!”. Cả nhóm vừa ngưng tiếng nói, im lặng, bỗng cất vang lời hát cùng tiếng vỗ tay rộn ràng đón khách. Mẹ đến đó – từ Ấn độ xa xôi, vậy mà với chúng tôi đêm nay, Người gần gũi lạ lùng. Chúng tôi như tâm trạng đang đón người thân ở xa mới về. Buổi gặp gỡ ấm cúng tình gia đình.


Mẹ chia sẻ là Mẹ vẫn cầu nguyện cho tất cả mọi người và mỗi ơn ích chúng ta nhận được mỗi ngày từ lời nguyện với tâm tình đơn sơ của mỗi người, chúng ta còn nhận được đồng hành của gần 14 nghìn Sơ Dòng Con Đức Mẹ trên toàn thế giới. Ôi chao! Đúng là “Nhỏ bé thôi” nhưng sẽ là “nước mưa tan trong biển khơi” mang dòng chảy yêu thương nuôi sống vạn vật.


Mẹ đã khẳng định: Những Cộng Tác Viên, Cựu Học Viên âm thầm hy sinh, nhiệt thành cống hiến cho giáo hội là những điều tốt lành triển nở tinh thần đạo đức. Điều đó không chỉ ở Việt Nam mà còn lan tỏa, để làm cho Giáo Hội khắp toàn cầu trở nên phong phú. Chia sẻ tâm tình sau khi đi thăm viếng qua nhiều quốc gia, Mẹ vui mừng khen ngợi, cổ vũ chúng tôi khi thấy đời sống Giáo Hội Việt Nam thật sống động. Điều đó có được không riêng do các Linh mục, tu sĩ làm nên mà là do kết quả của những người đời dấn thân phục vụ. Họ là những người sống chu toàn bổn phận hàng ngày trong mỗi gia đình đã góp nên điều kỳ diệu cho cuộc sống. Và vì thế Mẹ rất hạnh phúc khi tiếp nhận những kết quả đó! Mẹ hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện cho từng người, từng gia đình của mỗi người chúng tôi và ước ao CTV và CHV hãy giữ mãi ngọn lửa và lòng nhiệt thành sống đạo hôm nay cho sứ vụ của Cha Thánh Gioan Bosco, Mẹ Mazzarello cho tương lai và mãi mãi.

Có chị hỏi thăm Mẹ ở đây ăn uống có hợp khẩu vị không? Đi nhiều nước Mẹ có vất vả lắm không? Tươi cười, Mẹ khen các Sơ bếp ở đây rất giỏi nên rất chu đáo trong việc chăm sóc Mẹ. Vì thế, ở đây được 1,5 tháng rồi mà Mẹ vẫn thấy như ở nhà.

Đó cũng là điều Mẹ khẳng định: tinh thần gia đình mà chỉ ở đại Gia đình Sa-lê-diêng mới thấy rõ nhất.

Cô đọng nhất trong tôi là những chia sẻ đến với ơn gọi Sa-lê-diêng của chính Mẹ. Là con trong một gia đình có 6 anh chị em – 3 trai, 3 gái. Sau khi tốt nghiệp, ra trường về làm giáo sư dạy trong một trường của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tại một tỉnh khác trong 1 năm. Trong thời gian đó, Mẹ đã nhận thấy và cảm phục, bị cuốn hút tinh thần Gia đình của các Sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ tại ngôi trường Mẹ dạy. Qua sự gợi ý của một Sơ, Mẹ đã đáp lời Chúa gọi qua trung gian này và dấn thân suốt cuộc đời mình từ đó. Còn nữa những chia sẻ về đời sống của giáo dân ở Ấn Độ một vài Tiểu bang đang gặp sự chia rẽ, bách hại. Mẹ cũng xin mọi người hãy hiệp ý cầu nguyện cho giáo hội Ấn độ, cho Hòa Bình của Thiên Chúa sẽ đến với mọi người, mọi nhà.

Thật ấm áp, gần gũi, thân thương biết bao với những tâm tình, giao tiếp đơn sơ của một nữ tu. Tôi lại nhớ một nhạc sĩ đã viết: “Chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình Mẹ”. Và tôi cảm phục tình yêu Thiên Chúa đang tuôn chảy cuồn cuộn trong tim Mẹ để từ Mẹ, qua Mẹ chúng tôi cũng được tiếp lửa Yêu mến trong lòng. Từ những lời cổ vũ của Mẹ, tôi cũng rất tự hào là một thành viên của đại Gia Đình Sa-lê-diêng. Chúng tôi tự hứa sẽ luôn cầu nguyện cho nhau và sống tốt trong ơn gọi của mình.

Lê Xuân Mai