Đó là chủ đề của ngày giao lưu theo truyền thống hằng năm giữa các tập sinh FMA và SDB đã diễn ra vào ngày thứ hai 30.04 vừa qua tại Tập viện FMA ở Tam Hà. Với chủ đề Hai tâm hồn một hướng đi, cuộc giao lưu năm nay nhằm giúp các tập sinh cùng nhau khám phá hồng ân ơn gọi của Hai Đấng Sáng Lập: Don Bosco – Mẹ Mazzarello, từ đó nhận ra bàn tay Thiên Chúa đã dẫn dắt cuộc đời mình đi vào trong kế hoạch yêu thương của Ngài, để sống với tâm tình tạ ơn và đáp trả với sự xác quyết, cùng động viên nhau sống dấn thân mạnh mẽ hơn cho sứ mệnh giáo dục thanh thiếu niên; để xây dựng và thắt chặt tình hiệp thông trong gia đình Sa-lê-diêng.

Click vào đây để xem thêm hình ảnh
Trong ngày giao lưu gặp gỡ này, bên cạnh các tập sinh của hai Tập viện SDB và FMA, còn có sự tham dự của Cha Tập Sư SDB, Sơ Giáo Tập FMA, Cha Phụ Tập SDB, Thầy Hộ trực SDB và Sơ Hộ trực FMA. Ngoài ra, sự hiện diện của Sơ Lucy Rose - Tổng Cố Vấn Kinh lý viên của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ trên toàn thế giới - đại diện cho Mẹ Bề Trên Tổng Quyền, Sơ Giám Tỉnh FMA và Cha Giám Đốc Cộng đoàn Tập viện Ba Thôn SDB đã tăng thêm ý nghĩa cho ngày giao lưu.
Từ 8 giờ bầu khí bắt đầu nóng lên với phần sinh hoạt chào đón, mọi người gặp gỡ, làm quen nhau bằng những trò chơi, bài hát. Lần đầu giao lưu mà tình thân hữu gắn kết khiến chúng tôi tưởng đã biết nhau tự bao giờ. Tiếp đó, chúng tôi chào đón Sơ Teresa Giám Tỉnh với những khúc hò rộn rã. Trong lời khai mạc cho ngày giao lưu, với ánh nhìn hướng về tương lai, Sơ Giám Tỉnh thấy nơi chúng tôi sẽ là những linh mục, tu sĩ, những nhà truyền giáo và Sơ chào mừng chúng tôi với lòng yêu mến, vì những tâm hồn đẹp, đầy sức sống, đang sẵn sàng cho lý tưởng được trở nên một Don Bosco và một Mazzarello khác cho người trẻ. Để giúp chúng tôi vững mạnh trong ơn gọi, Sơ tặng chúng tôi một chiếc kiềng ba chân: lòng yêu mến Thiên Chúa, Mẹ Maria Phù Hộ, các Thánh; lòng yêu mến người trẻ – điều kiện thiết yếu làm nên người Sa-lê-diêng; sự gắn bó với tất cả anh chị em trong gia đình Sa-lê-diêng để có thể phục vụ cho giới trẻ cách toàn diện và tròn đầy. Lời khai mạc của Sơ giúp chúng tôi ý thức để lãnh nhận muôn phúc lành của Thiên Chúa và khám phá ra những sứ điệp Ngài gửi trao cách đặc biệt trong ngày hôm nay. Vì đây không chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường, đằng sau đó còn có môt cuộc gặp gỡ khác lớn hơn, là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Ngài nối kết chúng tôi với tất cả mọi người trong những khác biệt. Nơi Ngài chúng tôi kín múc được nghị lực sống như Don Bosco và Mazzarello đã sống.
Sau phần khai mạc là Thánh lễ. Với bài giảng của Cha Tập Sư, chúng tôi hiểu thấu đáo hơn thế nào là huyền nhiệm ơn gọi, Thiên Chúa đang chờ mong chúng tôi dám lại gần, dám hỏi, dám mở lòng ra với Đấng đã gọi mình, để cảm nhận được một sự đảo lộn khi gặp được Chúa, để không còn dựa vào những khuôn mẫu của nhân loại, nhưng như Thánh Phaolô, dám quên đi tất cả để lao mình về phía trước trong sự kết hợp với Chúa Giêsu – đích điểm của ơn gọi. Trong Ngài, ta khám phá sứ mệnh và kín múc nhựa sống để cuộc đời mãi là mùa xuân, sản sinh những hoa thơm trái ngọt.
Tiếp đến là phần trình bày về ơn gọi của Don Bosco do Tập sinh SDB thực hiện và ơn gọi của Mẹ Mazzarello do Tập sinh FMA trình bày. Qua đó, cả hai bên đều cho thấy sự đáp trả quyết liệt của hai vị thánh cho kế hoạch của Thiên Chúa với những cá tính, những biến cố, những con người mà Thiên Chúa đặt để trong cuộc đời. Đúc kết phần trình bày, Cha Phụ Tập mời gọi mỗi người biết luôn phản tỉnh trên con người tự nhiên để được trưởng thành trong Ơn Thánh và nên quà tặng đẹp cho người trẻ.
Chúng tôi tiếp tục lãnh nhận ơn lành tràn đầy của Thiên Chúa qua bữa tiệc huynh đệ. Liền sau đó chúng tôi hội thảo nhóm với câu hỏi mà Sơ Giáo Tập đã đưa ra ban sáng. Qua chia sẻ thân tình cởi mở, chúng tôi hiểu được những khao khát, băn khoăn, thao thức, những xác tín và cả những khó khăn của nhau trong ơn gọi. Dường như có một điểm đồng quy, đó là tất cả đều được thu hút bởi tình gia đình Sa-lê-diêng.
Ngày giao lưu được tiếp tục với phần thi Rung chuông vàng. Cả hội trường đầy ắp tiếng cười vui. Nơi đây chúng tôi được thể hiện sự hiểu biết, lòng yêu mến và dấn thân cho sứ mệnh qua những học hỏi về Don Bosco và Mẹ Mazzarello.
Sau đó, chúng tôi quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể, tạ ơn Ngài vì biết bao ơn lành Ngài ban trong ngày vui, cùng nhau dâng lên Ngài những nguyện ước và nài xin tình yêu và sức mạnh Ngài luôn ở với chúng tôi trong hành trình sắp tới.
Khép lại một ngày giao lưu, chúng tôi cám ơn Sr Giáo Tập, Cha Tập Sư đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi có được một niềm vui trọn vẹn, cám ơn sự chuẩn bị chu đáo của quý Thầy, quý Sơ, sự hiện diện nhiệt tình của tất cả mọi người. Có lẽ niềm vui hôm nay sẽ được mỗi người giữ mãi như một kỷ niệm đẹp và như một lời cầu chúc cho nhau luôn vững bước trong ơn gọi với niềm xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa và sẵn sàng mở rộng cõi lòng cho Thiên Chúa để trở nên lời chúc phúc cho mọi người.
Teresa Ánh Nguyệt, tập sinh FMA















































