Thursday, May 23rd

Last update:07:28:10 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Dâng Mẹ ngàn hoa - FMA Đức Huy

Dâng Mẹ ngàn hoa - FMA Đức Huy

Email In PDF.

Tháng năm về ngàn hoa tươi rực rỡ,

Khắp trần gian dâng kính Mẹ Thiên Đàng

Lòng thảo hiếu đây đoàn con kính nhớ,

Bao nhiêu hoa góp lại bấy nhiêu tình.

Mẹ ngàn hoa - đó là chủ đề buổi tiến hoa cung nghinh Mẹ của Cộng Đoàn Mẹ Phù Hộ Đức Huy vào tối ngày 30-05-2012. Muôn đóa hoa tươi xinh như những đóa hoa lòng đoàn con dâng lên Mẹ. Đẹp biết bao nét đẹp truyền thống của người con đất Việt. Mỗi mùa hoa, ngàn hoa tươi được hái về tiến dâng lên ngai tòa Đức Nữ Vương. Biết bao tâm tình buồn vui, sướng khổ được gói trọn trong những cánh hoa lòng. Nguyện xin Mẹ đoái thương nhận lấy và chúc lành cho đoàn con của Mẹ.

Đại diện các học sinh Khánh lễ viện, nhóm ơn gọi “Sao trời”, anh chị Thiện Chí và các đệ tử trong Cộng đoàn đã lần lượt dâng lên Mẹ những nén trầm thành kính, ngọn nến hồng hiếu thảo và ngàn hoa đua chen sắc thắm như lòng mến và lòng cậy trông, tin yêu son sắt nơi lòng từ mẫu của Mẹ.

Đồng hồ đã điểm, mọi người cùng quy tụ trước đài Mẹ để bước vào giờ cầu nguyện tiến hoa cung nghinh Mẹ. Một bầu khí thinh lặng, một sự thinh lặng để chiêm ngắm thụ tạo ưu tuyển của Thiên Chúa, sự thinh lặng khẩn nài Chúa Thánh Thần xuống trên từng người như xưa Ngài đã từng bao phủ trên Mẹ Maria. Mở đầu là bài dâng hương của các anh chị Nhóm Thiện Chí. Khói hương trầm nghi ngút hòa cùng tâm tình tri ân vì muôn vàn ân huệ Ngài ban xuống trên cộng đoàn, gia đình và từng thành viên trong nhóm.


Với hoa năm sắc trên tay, các em sao trời cùng tôn vinh Mẹ là Mẹ ngàn hoa: Sắc hồng như muốn biểu tỏ tình yêu tròn đầy của Mẹ dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Sắc trắng tôn vinh Mẹ là Nữ Vương của sự trinh trong, thánh đức và thanh khiết. Sắc vàng biểu dương uy quyền của Nữ hoàng Thiên quốc và tấm chân tình của đoàn con cái kính dâng lên Mẹ. Sắc tím như ước mong được cùng hiệp thông trong nỗi đau khổ của Mẹ. Sắc hoa xanh – sắc màu của niềm vui mừng và hy vọng vì những ơn lành cả thể mà Thiên Chúa đã ân ban cho Mẹ và qua Mẹ tiếp tục tuôn tràn trên đoàn con cái.

Cùng với năm sắc hoa, những ngọn nến hồng cháy sáng lung linh như dấu chỉ của niềm tin và khao khát trở nên ánh sáng cho đời của đoàn con cái Mẹ.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi

Cao điểm của buổi dâng hoa là Thánh vũ Magnificat của các chị em đệ tử. Tâm tình của Mẹ khi xưa cũng là tâm tình mà các chị em mang chở hôm nay. Tri ân Thiên Chúa vì tất cả những điều lạ lùng mà Ngài đã thực hiện trên cuộc đời mỗi người. Cùng với Đức Maria, các chị em cũng muốn cất cao bài ca của những người đơn sơ bé nhỏ, muốn trao hiến trọn vẹn tất cả cho Thiên Chúa của mình.

(Nhấp vào đây để xem hình ảnh)

Để khép lại buổi cử hành cung nghinh, Sơ Anna – Phụ trách cộng đoàn – đại diện cho tất cả những người đang hiện diện nơi đây, tỏ bày ước nguyện tiếp tục kính dâng lên Mẹ những đóa hoa của lòng biết ơn, hoa của sự hy sinh, của lời cầu nguyện và của sự cảm thông với những người bất hạnh trong cuộc sống. Với một kinh Kính Mừng thật sốt sắng, mọi người vui vẻ chào nhau và ra về với ước mong mỗi ngày yêu mến Mẹ hơn để cùng Mẹ đến với Chúa Giêsu nhiều hơn.

Buổi tiến hoa đã kết thúc nhưng còn lại mãi trong mỗi người dư âm của tâm tình yêu mến và thao thức noi gương Mẹ. Ngước nhìn lên Mẹ, ngọn hải đăng đẫn đường chỉ lối cho chúng con luôn bước đi trên những nẻo đường của Tin mừng. Dõi theo Mẹ, ngôi sao mai ngời sáng, xin cho lòng chúng con luôn ngưỡng vọng về trời cao. Để dù có bôn ba giữa những bộn bề của cuộc sống, chúng con lúc nào cũng có Mẹ và có Chúa đồng hành, kề bên.

Lạy Mẹ Maria mến yêu, Mẹ là Mẹ và Bà Giáo của chúng con. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu - Con của Mẹ.

FMA Đức Huy