Tuesday, May 21st

Last update:07:44:54 PM GMT

You are here: Bạn trẻ Tâm sự bạn trẻ Lời ca tạ ơn nhân ngày ra trường

Lời ca tạ ơn nhân ngày ra trường

Email In PDF.

Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai tôi vào lớp 1 rồi, nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu, nhớ lắm….

Bài hát của thưở lên ba hôm nao nay lại diễn tả thật đúng tâm trạng của chị em chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay 27.5.2012, ngày kết thúc cộng đoàn và cử hành nghi thức ra trường tại CĐ FMA Tân Định cho 10 chị em đã hoàn thành xong trường trình học tập để tiến thêm một bước trong hành trình theo Chúa.

Nhấp vào đây để xem thêm hình ảnh ngày lễ

Không khí bận rộn của mùa thi cử không làm vơi đi sự sốt sắng tưng bừng của việc chuẩn bị. Các chị em ra trường chia nhau chuẩn bị phụng vụ, văn nghệ cám ơn và cả những món quà nho nhỏ nữa. Vì là dân nghiệp dư nên còn vụng về lắm nhưng bầu khí gia đình và tình chị em đã làm cho cả nhà đầy ắp tiếng cười và sự thân thương.

Thật trùng hợp, ngày lễ diễn ra vào ngày thứ 7, ngày kính Đức Mẹ và cũng là ngày áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, những ơn lành hôm nay dường như càng thêm dư dật. Nhìn lại chặng đường các đã đi qua, có quãng đường ngắn có quãng đường dài, ai cũng phải reo lên lời tạ ơn Cha. Tạ ơn bởi biết bao ơn lành Cha đã ưu ái ban cho chúng tôi, từng người theo cách riêng biệt, để nhờ ơn Cha chúng tôi lớn lên trong hiểu biết và cả trong tình mến Cha nữa. Với tâm tình đó, giờ kinh chiều như một cơ hội thật đẹp để từng thành viên trong cộng đoàn đếm lại những hồng ân đã lãnh nhận trong suốt năm qua, nhận ra bàn tay của Đấng Quan Phòng và sự gìn giữ đầy tình mẫu tử của Đức Maria Phù Hộ.

Tôi nhìn lại khoảng thời gian 4 năm sinh viên, thật đúng là khoảng thời gian ân sủng. Tôi nhớ lại từng con người, từng sự kiện đã góp phần làm nên lịch sử đời tôi. Tôi chân thành ghi ơn từng trung gian Chúa đã cho tôi có dịp gặp gỡ, đặc biệt là các Bề Trên, các chị em tôi được sống cùng, tất cả đều là những vị Thầy giúp tôi nhận ra chính mình và nhận ra sự hiện diện âm thầm của Thiên Chúa. Đặc biệt nơi cộng đoàn Mazzarello này, tôi có dịp thưởng nếm thế nào là sự chăm sóc ân cần của Cha trên trời. Tôi đã quen với những tiếng chuông lạ, những bịch cá bịch thịt vô danh mà một thiên thần nào đó đã đem đến cho cộng đoàn rồi vội vàng đi ngay. Thiên Chúa thật cao thượng và tế nhị dường bao! Dưới mái nhà nhỏ bé này, tôi lớn lên trong hiểu biết, phát triển trong tình yêu, học biết đón nhận và trao ban cách vô vị lợi như Chúa đã dạy.

Những bông hoa trong những ly nước to nhỏ khác nhau được nhẹ nhàng nâng lên đặt dưới chân bàn thờ. Các chị em hiểu rằng không phải một sớm một chiều mà một nụ hoa trở thành một bông hoa hương sắc. Tất cả đều cần đến thời gian, sự chăm sóc và nhất là ân sủng. Và bình an biết bao vì những bông hoa này đều luôn được tắm mát trong sự bao bọc của tình Chúa và tình người. Sau khi suy niệm về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống, từng thành viên trong cộng đoàn lên rút ơn Chúa Thánh Thần. 7 cây nến lung linh được thắp sáng, tượng trưng cho kho tàng ơn sủng của Đấng Bảo Trợ, hằng đồng hành và trợ giúp từng người con của Ngài trong từng khoảnh khắc của đời sống. Tôi thầm thỉ kêu xin Chúa Thánh Thần ban cho tôi ơn mà Ngài thấy là cần thiết nhất cho tôi. Đúng là điều tôi đang thiếu, Ngài ban cho tôi ơn Đạo Đức để tôi cảm nghiệm tình yêu Cha và hăng say trong sứ mệnh cứu rỗi các linh hồn. Xin tạ ơn và xin giúp con biết mở lòng đón nhận ơn Cha ban.

Tiếp theo là nghi thức ra trường. Ôi chao, trong những bộ áo dài, các chị em hôm nay trông thật đẹp. Từng người chúng tôi lần lượt được trao mũ, khăn đánh dấu ngày ra trường sau bao năm miệt mài đèn sách và bao cố gắng. Cộng đoàn dành cho chúng tôi những món quà và những bông hoa thật xinh, ai cũng mừng cho chúng tôi đã hoàn tất xong bổn phận học tập, đặc biệt hơn nữa là món quà bức tượng Mẹ Phù Hộ. “Không ai xứng đáng trao quà này cho chúng con hơn Đức Maria, người Mẹ và Bà Giáo đích thực của chúng con”- lời Dì Maria nhắc nhở từng người chúng tôi về vai trò của Đức Maria, người thật sự đã khởi xướng, đồng hành với chúng tôi trong suốt hành trình học tập đã qua, và lúc này trở thành món quà cho từng người chúng tôi trong hành trình phía trước. Với Mẹ, chúng tôi sẽ không phải lo lắng gì nữa, vì biết rằng Mẹ sẽ dẫn chúng tôi đi những con đường chắc chắn, những con đường đưa đến Đức Giêsu.

Niềm vui được kéo dài qua bữa tiệc huynh đệ nồng ấm và những tiết mục văn nghệ thật dễ thương. Không có nhiều thời gian để tập luyện nhưng các chị em đều đã cố gắng để chuyển tải lòng biết ơn của mình một cách thật sáng tạo và dí dỏm. Sau tiết mục rối chân của các chị em còn ở lại, chúng tôi - những người ra trường bày tỏ tâm tình của mình qua tiểu phẩm “tâm sự một loài cây”, và tiếp theo là câu chuyện của chị em nhà “Tí- Sứt- Sùng” do chính các Sơ trong cộng đoàn đạo diễn và nhận vai. Thật là một bầu không khí đầy tình thân, niềm vui tràn ngập, chúng tôi được những trận cười nghiêng ngả và quả thật nhớ lắm quên sao được...!

Lễ ra trường, thời khắc để khép lại một chặng đường và để mở ra một tiến trình mới. Sẽ không bao giờ chúng tôi học cho đủ, hiểu cho đủ và sống cho đủ ở trường yêu Giêsu. Chúng tôi biết rằng giờ đây chúng tôi sẽ chuyên tâm hơn trong việc đào luyện và tập trung toàn tâm toàn lực vào ơn gọi cao quí mà chúng tôi đang theo đuổi. Giờ đây chúng tôi ao ước mở ra cho những sứ mệnh mới cách triệt để và rộng lớn hơn, mà cụ thể là những công việc tông đồ nho nhỏ chúng tôi sẽ có dịp được dấn thân trong mùa hè này. Thật giống như lời sai đi của cuộc Hiện xuống mới, đây không phải là lúc dừng lại nhưng là thời điểm để “khởi nghiệp”, để bắt đầu hành trình gieo rắc những hạt giống yêu thương chúng tôi đã lãnh nhận trong suốt thời gian qua.

Tôi ngước nhìn bầu trời đã về đêm, thầm tạ ơn Chúa vì một năm ân sủng, một ngày bình an đã trôi qua, trong tay Chúa con xin phó thác tất cả!

Ánh Dung