Friday, May 24th

Last update:10:54:30 PM GMT

You are here: Home

Tri ân - Ngày ra trường của Lưu xá sinh viên Nam Hòa

Email In PDF.

Trong cuộc đời của mỗi người, có những bước ngoặt là điểm nhấn mãi mãi không thể quên. Và có lẽ, ngày lễ tốt nghiệp vừa qua là một điểm nhấn sáng chói trong cuộc đời của chúng con – một điểm nhấn của tình yêu thương, của sự ra đi và của lòng tri ân chân thành.

Lưu xá Nam Hòa đón ngày quốc tế Thiếu nhi theo một cách thức thật khác, bởi vì ngày 01/06/2012 cũng là ngày sinh nhật lần thứ 10 của Lưu xá sinh viên Nam Hòa và là ngày lễ ra trường của 11 chị em. Chặng đường sinh viên tuy ngắn ngủi nhưng cũng đầy khó khăn đã được kết thúc bằng một ngày lễ ra trường đầy ý nghĩa và đậm chất  “Tri ân” như chính chủ đề của ngày lễ.

Những ánh mắt, những nụ cười giòn tan khi tất cả Quý Sơ đồng hành và các chị em trong nhà chung tay chuẩn bị những món quà và tổ chức chương trình cho chúng con – những chị em ra trường – chúng con không khỏi xúc động khi cảm nhận được vị ngọt ngào và chân thật của tình yêu. Tình yêu tuy không được bày tỏ qua câu chữ, nhưng được tỏ hiện nơi những hành động, cử chỉ nhẹ nhàng, tế nhị nhưng đầy ý nghĩa. Hình ảnh đó, những con người đó… sao có thể phai mờ trong tâm trí của chúng con!


Và giây phút đợi chờ cũng đã đến. Buổi lễ bắt đầu lúc 20h00 với sự hiện diện của Cha Giuse Trần Văn Lưu – Chánh xứ Nam Hòa, Sơ Rosa - Bề trên cộng đoàn Nam Hòa, Quý Sơ và Chị Thanh Thủy! Buổi lễ như một thước phim quay chậm để lại trong tận đáy lòng tất cả mỗi người, đặc biệt là những chị em chúng con những xúc cảm, những suy nghĩ. Từ những ngày đầu tiên chập chững bước vào lưu xá… cho đến ngày hôm nay – ngày mà chúng con được Cha đội lên đầu chiếc mũ tốt nghiệp, ngày mà chúng con được Sơ trao cho vòng hoa chiến thắng, và  giây phút thiêng liêng chúng con được trực tiếp nói với ba mẹ những điều mà chắc chưa bao giờ chúng con dám nói – “cám ơn BA MẸ, chúng con biết ơn BA MẸ vì những tháng ngày qua. BA MẸ ơi, chúng con đã hoàn thành xong một nửa chặng đường rồi BA MẸ ạ, chặng đường còn lại chúng con sẽ có thể tự đi bằng chính đôi chân của mình…”. Những cảm xúc ấy chân thật lắm và cũng tuyệt vời lắm! Những giọt nước mắt của tình yêu, của lòng biết ơn và của sự nhớ nhung cứ lăn dài khi được nghe giọng của ba mẹ cất lên. Chúng con sao quên được cảm xúc đó! Buổi lễ kết thúc trong sự rộn ràng của buổi tiệc nhỏ và ấm cúng khi có tất cả chị em cùng nhau chúc mừng, ăn uống và trò chuyện và hạnh phúc quây quần bên nhau để lưu lại những hình ảnh khó phai tươi đep nhất bằng những tấm  hình.

Nhấp vào đây để xem hình ảnh

Cám ơn Thiên Chúa vì sự đưa đẩy “hữu tình” mà Ngài đã dẫn bước chúng con đến với lưu xá Nam Hòa – nơi đã ươm mầm tình yêu và che chở cho chúng con suốt quãng đời sinh viên. Cảm ơn lưu xá, quý Cha, quý Sơ đã cùng đồng hành dìu dắt yêu thương để chúng con có được ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả những con người tuyệt vời đã xuất hiện trong cuộc đời chúng con trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng đã để lại dấu ấn cả cuộc đời. Giờ đây! Chúng con sẽ tung cánh bước vào đời. Cánh cửa cuộc đời sẽ có biết bao chông gai và khó khăn đang chờ đợi chúng con. Và chúng con tự tin khi mang trên mình một nửa hành trang là những trí thức được học từ giảng đường đại học, nửa hành trang còn lại chính là những bài học nhân bản, tình yêu thương chúng con được học từ Lưu xá đã tạo nên giá trị trong mỗi con người chúng con. Chúng con xin hứa, chúng con đã được yêu thương như thế nào thì chúng con cũng sẽ trao ban yêu thương như thế cho mọi người. Chúng con sẽ sống tốt, sống vui, sống khỏe để chứng minh câu nói: “ Ở Lưu xá, chúng con tự hào về lưu xá, nhưng khi ra đời Lưu xá sẽ tự hào về chúng con!”

Trần Duyên - LXSVNH