Sau thời gian hai tuần nghỉ hè, sáng Chúa Nhật 24.06.2012, sân nhà Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (Tam Hà) lại vang lên tiếng cười nói của rất đông các học sinh Giáo Lý. Hôm nay, các em lại đến không phải để học Giáo Lý, nhưng là được hòa mình trong những trò chơi bổ ích do các sơ và anh chị Giáo Lý Viên tổ chức cho các em theo thông lệ hàng năm vào dịp hè.
Đúng 9g, tất cả các học sinh tập trung tại khuôn viên sân Nhà Dòng để nghe Sơ Teresa Kim Duyên, trưởng Khánh Lễ Viện phổ biến một số nội quy cần thiết. Hồi còi khai mạc giờ chơi cất lên, tất cả reo lên vui sướng và nhanh chân chạy đến khu vui chơi của mình.
Nơi đây, có các gian hàng chơi như: tô tượng, làm tranh cát, đổ nến, trang trí móc khóa, đá bóng. Năm nay, có thêm hai môn mới cho các em tham gia là môn bóng chuyền và võ thuật. Các học sinh từ khối Khai Tâm đến khối Bao Đồng Tông Đồ, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui, được trổ tài khéo léo qua những bức tranh cát hay tô tượng, rất nhiều em nam reo hò chạy theo quả bóng tròn, cả sân tràn đầy những những tiếng cười của mọi người.

Đúng 17g, các em ra về với sự mãn nguyện vì mình được tự do thể hiện chính mình trong rất nhiều lãnh vực.
Nhấp vào đây để xem thêm hình ảnh
Để có được một ngày sinh hoạt cho các em học sinh giáo lý, các anh chị Giáo Lý Viên đã phải nỗ lực và hy sinh rất nhiều. Các ngày trong tuần, mọi người đã chuẩn bị đi học cách làm móc khóa, mua tượng, mua tranh, nến, màu,… Từ chiều thứ bảy, các anh chị lại sắp xếp bàn, ghế và những thứ cần thiết cho gian hàng chơi. Đến cuối ngày Chúa Nhật khi các em ra về hết, anh chị Giáo Lý Viên lại ổn định bàn ghế, tranh tượng về chỗ cũ cho tươm tất. Tuy công việc vất vả và đòi hỏi nhiều hy sinh, thế nhưng nụ cười không hề thiếu trên khuôn mặt mọi người - Niềm vui của những người đang góp phần để làm sáng danh Chúa.
Dã Quỳ, FMA

















































