Wednesday, May 22nd

Last update:12:59:09 PM GMT

You are here: Giáo dục Hoạt động giáo dục Ngày hè còn mãi trong tim - Hình ảnh kết thúc trại hè 2012 trường Phổ cập Tam Hà

Ngày hè còn mãi trong tim - Hình ảnh kết thúc trại hè 2012 trường Phổ cập Tam Hà

Email In PDF.

Sau bốn tuần vui hè, hôm nay ngày 13/06/2012 các em học sinh trường phổ cập tổ chức ngày lễ kết thúc trại hè năm 2012. Hiện diện trong ngày lễ có Sơ Teresa Cấp – Bề trên CĐ Thánh Giuse, các Sơ phụ trách trường Phổ cập, các cô giáo trong trường, các Thỉnh Sinh, gia đình chú Lâm là vị ân nhân lớn của trường và hơn 140 em học sinh của trường.

Nhấp vào đây để xem thêm hình ảnh ngày lễ

Mở đầu cho ngày vui hôm nay là tiết mục đồng diễn “Ngày hè vui” với những cử điệu dễ thương, vui tươi, của các em học sinh khối cấp I. “Hòa bình” hai tiếng thật đơn giản nhưng đó là niềm mong ước của tất cả mọi người. Thât đẹp biết bao khi thế giới được sống trong yêu thương, hạnh phúc và vui tươi. Các em lớp 1 và 2 muốn nói lên niềm vui ấy qua vũ khúc “Hòa bình trong mắt trẻ thơ”.

Tiếp đến Sơ Teresa kể cho các em một câu chuyện bổ ích nói về lòng tha thứ, tha thứ mãi mãi theo gương Chúa Giêsu.

Trong ngày hôm nay, các em học sinh trình bày những sản phẩm thủ công do chính đôi tay các em thực hiện: những bức tranh tô màu của học sinh lớp 1 và lớp 2, những móc chìa khóa với nhiều mẫu mã đa dạng của học sinh lớp 5, những bông hoa, giỏ, ngôi sao của các bạn cấp II. Những sản phẩm này không chỉ hấp dẫn mà còn nói ước mơ vươn tới một tương lai tươi đẹp hơn của các em.

Còn các học sinh lớp 3 đã kết những trái tim yêu thương từ những tờ giấy thật đơn sơ để nói lên nỗ lực của các em trong những buổi học, và nhất là để bày tỏ tấm lòng biết ơn dành cho các nhà giáo dục. Bao trái tim cùng ca lên khúc ca rộn ràng. Bao nụ cười cùng hân hoan bài ca hạnh phúc. Vũ khúc “Nhịp điệu tuổi thơ” của lớp 5 mang lại bầu khí sôi động, nhí nhảnh, dễ thương.

Hai em học sinh đại diện nói lời cám ơn Sơ Teresa, quý Sơ và các Cô. Các em nhận ra nơi đây là một môi trường học tập trong lành, thoáng mát, một sân chơi lành mạnh, bổ ích, đặt biệt các em cảm nhận nơi đây là nhà của các em. Các em hứa mỗi ngày sẽ ngoan hơn và học tốt hơn, để trở nên người công dân lương thiện và Kitô hữu tốt.

Tuổi thơ sống với những ước mơ và mỗi ước mơ là một chân trời rộng mở cho cuộc đời các em. Ước mơ sẽ lớn dần mãi qua thời gian cùng với tình yêu thương, sự chăm sóc của biết bao nhiêu người. Các em khối lớp 3+4 muốn diễn tả những tâm tình ấy qua vũ khúc “Chắp cánh ươc mơ”.

Nhà trường phát thưởng cho một số em đã có nhiều nỗ lực trong học tập và giữ gìn vệ sinh trường lớp.

Kết thúc phần văn nghệ là phần Ẩm thực thú vị, hấp dẫn với các món món mì xào, cá viên chiên, bánh tráng trộn và nước mát. Và sau đó là phần tô tượng do các Sơ, các cô và các anh chị cấp II chuẩn bị cho các em học sinh cấp I vui chơi.


Mặc dù đến phần Ẩm thực gia đình chú Lâm mới đến nhưng các Sơ đã cho các em học sinh nhanh nhẹn tập trung để chào đón gia đình chú. Chú nhắn nhủ các em cố gắng học tốt để trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội. Sau đó, các em đã nói lên tâm tình biết ơn gia đình chú và tặng quà là những móc chìa khóa các em đã làm được trong những ngày hè qua.

Các học sinh ra về lòng đầy hân hoan phấn khởi vì được vui chơi, được ăn no và có quà là sản phẩm tô tượng mang về. Cám ơn tất cả những nhà giáo dục đã góp thêm hành trang cho các em bước vào tương lai.

Martha Minh Trâm, FMA