Lại một đêm mất ngủ với mỗi bạn sinh viên chúng tôi. Giờ cơm tối Chị Ngọc Lan nói với chúng tôi rằng: hôm nay chúng em đi ngủ sớm để sang mai dậy đi, nhưng khi đi ngủ lòng ai cũng hồi hộp, háo hức và xao xuyến không sao ngủ được. Sao đêm nay lại dài đến vậy?
Canh 1, canh 2 lại canh 3 mà vẫn chẳng thấy được đi. Khi trời đã sáng, nhóm sinh viên chúng tôi người thì uống thuốc say xe, bạn thì lo đi lấy nước, nhóm khác được Chị giao cho chuẩn bị đồ ăn nhẹ trên xe. không thể thiếu được ban phụng vụ và ban văn nghệ. Còn chúng tôi chỉ mong chạy nhanh để được ngồi trên xe thôi.
Thế rồi, đúng 6h30’ chiếc xe chuyển bánh, tạm rời khỏi mái nhà “Gốc Đa” thân yêu. Niềm vui, sự phấn khởi khiến chúng tôi cùng ca vang những bài hát thật là sôi động. Những giọng hát lúc đầu vang to nhưng sau nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng chúng tôi tiếp tục giấc ngủ ban mai. Đoạn đường gồ ghề làm cho tất chúng tôi tỉnh giấc, tất cả xe đều đồng thanh hỏi: Bác tài ơi! Đã sắp đến chưa ạ?
Bác trả lời: Sắp đến rồi.
Nhưng đi mãi – đi hoài mà vẫn chẳng thấy. “Giờ này đối với tôi, Đức Ninh ở đâu rồi!”. Vừa nói dứt lời, chúng tôi đã nhìn thấy tháp chuông Nhà Thờ và cứ tiến đến, được các bạn giới trẻ của Giáo Xứ Đức Ninh chào đón. Ôi! Thật là một niềm vui và hạnh phúc cho chúng tôi biết bao. Lần đầu tiên được đến mảnh đất Thái Bình và cũng là lần đầu tiên được cùng nhau quy tụ tại ngôi nhà Don Bosco với sự hiện diện của Đức Cha Phêrô, Cha Giám Tỉnh, Quý Cha Dòng Don Bosco, Quý Thầy và Quý Sơ FMA, đặc biệt là các bạn giới trẻ của Don Bosco.

Bao kỷ niệm, bao bài học và nhất là tình thương của Quý Cha, Quý Thầy Dòng Don Bosco và Quý Sơ FMA làm cho chúng tôi cảm thấy như là chính Cha Thánh Gioan Bosco đang hiện diện giữa chúng tôi. Những ánh mặt nụ cười làm cho chúng tôi cảm thấy gần nhau và yêu mến nhau hơn. Ngày hôm nay, chúng tôi được học hiểu về Cha Thánh Don Bosco “Cha, Thầy, Bạn của người trẻ”.
Mỗi người chúng tôi được đồng hành, được chia sẻ để nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của người trẻ đối với Giáo hội và xã hội. Như Đức Cha đã nói: “Người trẻ không chỉ là tương lai của xã hội, mà còn là tương lai của Giáo hội.Trên thế giới này cần biết bao người trẻ như chúng con, dù chỉ là một hy sinh nhỏ bé như một lời cầu nguyện”. Đặc biệt hơn nữa là lời mời gọi của Đức Cha đã đánh động con tim của người trẻ chúng tôi: “Chúa không cần mỗi chúng con phải làm việc lớn lao, nhưng chỉ cần chúng con biết phục vụ”. Muốn phục vụ chỉ cần mỗi người chúng tôi tình nguyện, hy sinh và sẵn sàng; đó là điều cần thiết nơi người trẻ chúng tôi.
Chúng tôi đã luôn hô vang khẩu hiệu:
Vì Đức Kitô - Dấn thân
Vì Đức Kitô - Phục vụ
Vì Đức Kitô - Vui tươi
Dấn thân – Phục vụ - Vui tươi!
Qua chuyến đi này điều làm chúng tôi ấn tượng và để lại nhiều bài học nhất là các bạn trong nhóm “ Mái ấm Don Bosco”. Dù các bạn kém may mắn nhưng luôn có một tâm hồn trong sáng - đơn sơ. Các bạn không đứng lại mà luôn cố gắng – nỗ lực để khẳng định mình. Chúng tôi được tìm hiểu về Cha Thánh Bosco, ngoài ra chúng tôi còn được tham gia tiết mục văn nghệ thật là ý nghĩa, nhất là bài ca chủ đề; được ăn cơm cùng nhau. Điều đó càng làm cho tình Gia Đình trở nên xiết chặt hơn.
Để có được buổi gặp mặt này, chúng tôi biết Đức Cha, Cha Giám Tỉnh, Quý Cha, Quý Thầy và Quý Sơ FMA đã phải nỗ lực rất nhiều, nhưng các ngài đã rất ưu ái và quan tâm đến người trẻ chúng tôi. Xin cảm ơn sự quảng đại, hy sinh, nhiệt tình, gần gũi đầy tình yêu mục tử mà các ngài đã dành cho chúng ta.
Chúng tôi không thể nào quên sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của Cha xứ Đức Ninh đã đồng hành cùng chúng tôi mọi nơi moị lúc. Chúng tôi cũng phải cảm ơn những người dân đã hy sinh vất vả để dọn bữa cơm ngon. Những điều chúng tôi đã được học hỏi trong chuyến đi lần này là những bài học thật quý báu và bổ ích. Và chúng tôi tin tưởng rằng: Chuyến đi này không chỉ dừng lại ở đây mà còn được nối tiếp qua những quãng thời gian sau này nữa. Chúng tôi cũng hy vọng, mong chờ một ngày gần nhất sẽ được tái ngộ.
Sinh viên Gốc Đa Cổ Nhuế


















































