“Mùa hạ mùa nắng mùa xa vắng
Mùa hạ mùa thi mùa chia ly”

Nhắc đến mùa hạ là nhắc đến mùa thi, mùa mà các sĩ tử ở khắp nơi trên cả nước đều “khăn gói” lên thành phố để dự thi đại học. Về kiến thức thì chắc hẳn mỗi em đã tự trang bị cho mình trong suốt những năm học phổ thông rồi, điều quan trọng trong thời điểm này là làm sao để các em có được một nơi ăn chốn ở tốt trong những ngày dự thi đại học. Chính vì vậy mà chương trình tiếp sức mùa thi của Caritas Sài Gòn đã được phổ biến và thực hiện ở hầu hết các giáo xứ trong Giáo phận Sài Gòn trong những năm qua.
Hòa cùng với tinh thần chung của toàn Giáo phận, Giáo xứ Hòa Hưng thực hiện chương trình TIẾP SỨC MÙA THI với sự đóng góp và đồng hành của tất cả các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ, người góp của người góp công, tất cả đều mong sao các thí sinh có được điều kiện tốt nhất để an tâm đi thi.
Một bộ phận góp phần không nhỏ trong chương trình tiếp sức mùa thi của Giáo xứ chính là các nữ sinh viên của Lưu xá Hòa Hưng dưới sự đồng hành và hướng dẫn của các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Là những sinh viên đã từng đi thi đại học, tất cả các bạn sinh viên trong lưu xá hiểu được nỗi lo lắng của các thí sinh khi bước chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy. Do đó, trong công tác tiếp sức mùa thi các bạn sinh viên đã phục vụ hết mình trong tất cả mọi công việc từ khâu đón tiếp đến khâu hộ trực vệ sinh, chuẩn bị các bữa cơm cho thí sinh, khâu đưa đón thí sinh đi thi …và cả những công việc không tên khác nữa.
Tinh Thần Phục Vụ
“Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình,phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ… phục vụ vì Chúa Kitô”
Qua 10 ngày tiếp sức mùa thi, các bạn sinh viên đã thể hiện rõ tinh thần phục vụ nơi người trẻ, dường như trong các bạn không còn biết đến mệt mỏi là gì. Những buổi sáng tất bật dậy sớm để phụ các cô bếp chuẩn bị bữa sáng cho các em kịp đến trường thi, những đêm hộ trực cho các em ngủ, những giọt mồ hôi khi giặt chăn chiếu cho các em cũng không làm mất đi nụ cười tươi trẻ, sự dí dỏm và hăng say của các tình nguyện viên.
Chúng ta phục vụ nhưng không cần phải khua chiêng gõ trống, không cần phô trương cho mọi người nhìn thấy, chỉ cần Chúa biết mà thôi.
Với khẩu hiệu “Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn”, các tình nguyện viên đã luôn đồng hành sát cánh cùng các thí sinh trong mọi lúc, mọi nơi. Chúng tôi đi cùng bạn không phải như những nhà trọ bên ngoài chỉ cho bạn có chỗ ăn chỗ ở. Chúng tôi đi cùng bạn là đi cùng với những khó khăn, những trăn trở của các bạn, cùng bạn sẻ chia mọi băn khoăn lo lắng giúp bạn tự tin tiến bước.
Giáo xứ Hòa Hưng cùng với các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và các bạn sinh viên lưu xá đã trải lòng ra và tiếp nhận các thí sinh như là anh em một nhà. Tuy chỉ có 10 ngày, có em chỉ ở đợt 1 hoặc đợt 2 thì cũng chỉ có 4-5 ngày nhưng nơi đây các em được chăm sóc tận tình và chung sống với nhau như một gia đình, một gia đình mà Chúa là Cha chung và là nguồn trợ lực cho tất cả mọi người.
Chúa nói: “Nếu không có Thầy , anh em chẳng làm gì được”. Đúng thế, nếu không có ơn Chúa thì làm sao có các tình nguyện viên sẵn sàng chở các thí sinh đi thi, sao có các nhà hảo tâm sẵn sàng đóng góp tiền của, sao có được những người sẵn sàng phục vụ không một lời than van. “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)
Phục vụ là làm sáng danh Chúa: “Người ta sẽ căn cứ vào dấu hiệu nầy để nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, là anh em thương mến nhau.”
Các thí sinh dự thi đã nhận ra Chúa qua những ngày sống nơi đây cùng với các Sơ và các chị sinh viên, ngay cả các em ngoài Công giáo cũng cảm nghiệm được ơn Chúa. Có em đã chia sẻ trong lá thư ngỏ: “Con chào Chúa, chắc Chúa không biết con đâu vì con là người không có đạo. Nhưng con tin là Chúa sẽ luôn bảo vệ tất cả mọi người trong đó có cả con nữa”.
Chúng ta phục vụ không chỉ vì tình người mà còn một mục đích khác đó là “giáo dục”. Các em được chỉ dạy nhiều điều, vâng lời lễ phép, thứ tự gọn gàng , các em học được tinh thần nhanh nhậy, nhiệt huyết nơi các chị sinh viên và hơn thế nữa là niềm cậy tin vào Chúa, tín thác trọn vẹn nơi Chúa. Đó là thành công lớn nhất mà chúng ta có được sau đợt tiếp sức mùa thi này, vì các em là những thế hệ sau chúng ta sẽ là tương lai của xã hội và giáo hội sau này. Vậy thì tinh thần nhiệt huyết và lòng hăng say phục vụ của các em sẽ có được từ đâu nếu không phải là được tiếp lửa từ những người đi trước như chúng ta.
Xin tri ân Thiên Chúa đã cho chúng ta nếm thử niềm vui khi phục vụ, trao ban, bởi chúng ta đã được trao ban và được nhận lãnh cách nhưng không trong suốt đời sống của chúng ta.
Cảm ơn quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã đồng hành sát cánh bên chúng con trong kinh nghiệm quý báu này.
Hoàng Oanh (SVLXHH)


















































