Sáng 19/7/2012, Trung tâm dạy nghề Tấn Tài – Phan Rang của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã hân hoan đón tiếp đoàn học sinh Đài Loan đến thăm trung tâm. Hơn 20 bạn trẻ Đài Loan được cộng đoàn chào đón trong tiếng vỗ tay, lời ca, những cử điệu sống động. Các bạn nhiệt tình tham gia vào các trò chơi sinh hoạt nho nhỏ, dù không hiểu ngôn ngữ. Đây cũng là dịp để cho đội ngũ công nhân trong trung tâm được dịp tiếp xúc với các bạn trẻ nước ngoài cũng như mở mang tầm nhìn ra các nước bạn.
Cái nắng của khí trời như chịu thua trước sức nóng trong phòng Truyền thống. Tiếng nhạc, tiếng cười, cả những câu bập bẹ tiếng Anh và thêm vài cử chỉ tay chân, tất cả như hòa thành một trong bầu khí làm quen dễ thương. Các bạn Đài Loan cũng được dẫn đi tham qua trung tâm, được nghe giới thiệu, trình bày đôi nét về những hoạt động của trung tâm. Sẵn đấy, các bạn cũng chọn mua một vài sản phẩm được làm từ trung tâm, có thể để làm quà, cũng có thể là để làm kỉ niệm, ghi dấu một ngày gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng tràn niềm vui.
Các em học sinh bán trú hè cũng rất vui khi thấy các anh chị nước ngoài đến. Vui vẻ, bạo dạn, có những em không ngại ngùng đến bắt chuyện làm quen với các anh chị. Nhìn sự đùa nghịch vô tư, ú ớ vài từ tiếng Anh của các bạn và các em sao mà dễ thương đến thế! Vậy mới thấy, ngôn ngữ chỉ là hàng rào mỏng manh trước sức mạnh của những con tim mở rộng.
Đoàn các bạn ra về, công nhân quay trở lại làm việc, các em học sinh tiếp tục vào lớp, mọi sự trở lại nhịp độ bình thường nhưng kinh nghiệm gặp gỡ ngày hôm nay tuy ngắn ngủi nhưng biết đâu được lại để lại những dấu ấn đẹp trong lòng mỗi người.
Tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa!


















































