Wednesday, May 22nd

Last update:07:02:54 PM GMT

You are here: Giáo dục Suy tư - chia sẻ Cầu nguyện với Lời Chúa ngày 11.8.2012 – Thứ bảy Tuần XVIII Thường niên

Cầu nguyện với Lời Chúa ngày 11.8.2012 – Thứ bảy Tuần XVIII Thường niên

Email In PDF.

Lạy Chúa, phụng vụ ngày hôm nay giúp chúng con hiểu sâu hơn ý nghĩa của những đau khổ, khó khăn và sự dữ hoành hành trong kiếp người.

Nơi bài đọc một của tiên tri Khabacuc cho thấy bàn tay Chúa can thiệp trên đời sống của dân tộc Israel khi họ phản bội Ngài. Ngài là Thiên Chúa thành tín, khoan dung nhưng thật cương nghị khi dân của Ngài bất trung, phản nghịch Ngài: “ Mắt Ngài thật quá tinh tuyền không thể chịu được điều gian ác. Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng, tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, sao Ngài lặng thinh khi kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực hơn mình ?....tuy vậy ai không tâm hồn ngay thẳng sẽ gục ngã, còn ngừơi công chính thì được sống, nhờ lòng thành tín của Mình.”

Cũng trong một lộ trình ấy, bài tin Mừng thánh Mattheu kể lại cho chúng con về một cậu bé bị ma quỷ hành hạ: bị xô vào lửa và nước… cha của cậu bé xin chính môn đệ của Ngài chữa lành cũng chẳng được .

Lạy Chúa, nhìn vào Thánh Kinh và dòng lịch sử của Hội Thánh cho đến hôm nay, dường như chẳng khi nào vắng bóng tội lỗi, sự dữ, thậm chí chúng còn thống trị trên lối sống và cách ứng xử của con ngừơi.

Đứng trước sự dữ, không ít người chạy tìm sự dữ để chống sự dữ; tìm bùa ngải để trừ quỷ ma; lấy gian tà để trừ gian dối; lấy sức mạnh của binh lực, của vũ khí đế trừ những thế lực tấn công mình. Dường như những phương tiện ấy con người dễ bám víu hơn vì có thể thấy được bằng mắt, chạm đến được bằng tay. Nhưng diệt trừ tận căn sự dữ bởi những phương tiện ấy thì thật mơ hồ và ảo tưởng.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay là lời cảnh báo cho chúng con biết chúng con đang bám vào ai? Sức mạnh nào giúp chúng con chống trả sự dữ?

“Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ?”

Lạy Chúa xin trợ giúp lòng tin yếu kém của chúng con. Amen

Sr. Ngọc Hằng Catarina