“Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời ? ” (Mt 18,1)
Lạy Chúa Giêsu, câu hỏi của những môn đệ của Ngài - những người đã từng được Ngài cầu nguyện suốt đêm rồi mới gọi, chọn và đi theo ở với Ngài, được lắng nghe những giáo huấn của Ngài, được chứng kiến các phép lạ Ngài … khiến cho chúng con thấy, dường như giữa Thầy Giêsu và những đồ đệ của Thầy có vẻ gì đó “lạc điệu”.
Một làng Samaria không đón tiếp Đức Giêsu, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng : "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" (Lc 9,54) Ở một chỗ khác, hai anh em tông đồ nhà nọ cũng muốn mình có “một chút” quyền lực, một “chiếc ghế” kế sau thầy Giêsu khi nước Ngài hiển trị, nhưng không có can đảm hỏi trực tiếp nên nhờ mẹ của mình đến gặp Đức Giêsu. “Khi ấy, bà mẹ các con ông Dê-bê-đê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì?" Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". (Mt 20, 20-21)
Lạy Chúa chúng con cũng chẳng khác môn đệ của Ngài khi xưa, nhiều lần chúng con cũng “lạc điệu” với Ngài – cái chúng con tìm không phải cái Ngài khát mong, cái chúng con xây dựng không là cái vững chắc như Ngài mong đợi, cái chúng con tin có đối với Ngài nhiều lần lại là thứ mau qua chóng hết.
Bài học thật thú vị cho người môn đệ mà hôm nay Ngài dạy chúng con hãy tìm, hãy sống là trở nên đơn sơ, tự hạ.
Coi mình như em nhỏ vì danh Ngài
Là tiếp đón những con người bé nhỏ, yếu đuối, nghèo khổ như tiếp đón chính Chúa.
Là tôn trọng, là đánh giá những người xung quanh bằng nhãn quan của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, nếu ngày nào chúng con chạy theo tiếng gọi của thế gian, tham vọng chiếm hữu những gì thuộc về nó, xin Chúa dẫn chúng con về con đường yêu thương và tự hạ của Chúa. Ước gì trong từng khoảnh khắc của cuộc sống nếu có lúc nào trần thế khiến con mải mê, Chúa ơi xin Ngài chớ chê, hãy thương dìu bước con về. Amen.
Sr. Catarina Ngọc Hằng FMA


















































