Thursday, May 23rd

Last update:07:28:10 PM GMT

You are here: Home

Trung Thu - Tết yêu thương

Email In PDF.

Vẫn biết Trung Thu là Tết thiếu nhi, là dịp lễ, là cơ hội vui chơi dành cho “bọn con nít”, thế nhưng cứ mỗi mùa Trung Thu đi qua, bất kể là thiếu nhi hay người lớn, còn trẻ con hay đã lớn tuổi thì dù ít hay nhiều, ấn tượng sâu sắc hay chỉ thoáng qua nhẹ nhàng, tôi biết rằng đâu đó trong bạn, trong tôi, trong mọi người vẫn luôn đọng lại chút gì đó của những cung bậc cảm xúc khác biệt ...

Đâu đó là sự nôn nao, háo hức của thiếu nhi giáo xứ khi nghe các Sơ các anh chị Giáo Lý Viên (GLV) phổ biến về hoạt động của dịp lễ sắp tới, có lẽ có những em chưa hình dung ra nó là như thế nào nhưng chắc chắn đã có ít nhất một ngọn lửa được nhen nhóm ...

Là niềm vui trong sự phục vụ của các Sơ cùng các anh chị GLV, suốt mấy tuần liền cùng nhau bàn bạc, thảo luận, cùng chia sẻ những sáng kiến để có thể đưa ra bản kế hoạch cuối cùng, có thể nó chưa hoàn hảo nhưng tôi biết rằng đó là kết quả của một quá trình chứa đựng nhiều tâm huyết cộng với sự nhiệt tình tuyệt đối của mọi người với hy vọng tổ chức được một mùa lễ tuyệt vời nhất cho các em thiếu nhi đáng yêu.

Hay lúc nào đó nghe thấy là những tiếng cười đầy hứng thú của các anh chị GLV khi cùng nhau chuẩn bị sẵn cho các em những cái khung đầu lân, là tiếng cười thỏa mãn cho những thiết kế sáng tạo hay có khi là những ý tưởng “điên rồ”, là tiếng cười cho tình đoàn kết, cho sự hợp tác ăn ý giữa mọi người, ...

Vẫn nhớ cái khung cảnh ồn ào náo nhiệt của sáng Chúa Nhật các bạn thiếu nhi từng khu xóm thi trang trí đầu lân. Nói sao cho hết cái cảm giác háo hức, mong chờ của các bạn khi biết rằng tự tay mình có thể tham gia vào làm một cái đầu lân, cái mà các em vẫn thường thấy trên ti vi, họa may thì vào những dịp lễ lớn có thể nhìn thấy tận mắt chứ có bạn nhỏ nào từng nghĩ rằng mình có thể làm một cái như thế chứ.

Từ niềm háo hức, mong chờ trong sự tò mò đó, các bạn thiếu nhi đã biến nó thành hành động, người này cắt hoa, người kia cắt lá, người nọ dán giấy, ... cứ thế cùng với sự giúp đỡ phần nào của những ông Trùm trong khu và các anh chị GLV thì từ những cái khung đơn giản ban đầu bỗng nhiên biến thành những chiếc đầu lân rực rỡ đầy màu sắc, đầy sáng tạo mà có khi những nhà thiết kế đầu lân chuyên ngiệp cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Lại một lần nữa, niềm vui trong tinh thần đoàn kết cùng nhau hợp tác, cùng nhau cố gắng đã xuất hiện, bùng cháy và lan tỏa mạnh mẽ khắp mọi nơi.

(Click vào đây để xem thêm hình ảnh Trung thu của Nguyện xá FMA Tam Hà)

Tết Trung Thu - không đèn màu lấp lánh như Giáng Sinh cũng chẳng hoa tươi rực rỡ như mùa xuân, ra đường nhìn thấy những tiệm Bánh Trung Thu cùng những chiếc lồng đèn thì ít nhất cũng nhận biết rằng: “À, Trung Thu sắp tới!”. Nhưng chắc hẳn bất cứ ai cứ mỗi lần nghe thấy tiếng trống lân dồn dập đâu đó mà trong lòng không thấy háo hức, không thấy rạo rực cái không khí mùa lễ này chứ phải không? Đã từ lâu, Lân ghé thăm các gia đình trong Giáo xứ đã trở thành truyền thống, có đi theo “hộ tống” Lân mới cảm giác hết cái không khí mùa Lễ này nó như thế nào, từng đoàn người nối nhau tạo nên một cuộc diễu hành tự phát, họ đi theo Lân, xem Lân biểu diễn hết đoạn đường này tới nẻo đường khác, có lúc trời đã bắt đầu mưa nhưng dường như đoàn người chẳng ai dừng bước, ... có cùng nhau trải qua những giây phút như thế tôi mới thấy niềm vui Tết Trung Thu đem lại không hề nhỏ, không hề giản đơn, nó như một cơ hội khiến người ta bỗng chốc nhớ tới những tháng ngày đã qua, những kỉ niệm tuổi thơ, mang trong lòng cảm giác như mình đang trẻ lại.

Đêm Trung Thu, Đêm trăng tròn nhất, đêm đỉnh cao của mùa lễ hội và tất nhiên đó cũng là đỉnh điểm của cảm xúc, mọi người cùng nhau nghiêm trang tham dự Thánh lễ. Thánh lễ của yêu thương, Thánh lễ của hiệp thông .. nơi đó các bạn trẻ kín múc được niềm vui đích thực, nơi đó những tâm hồn tuổi thơ trao ban cho nhau những lời nguyện ước chân thành : “Xin Chúa chúc lành cho tất cả Thiếu Nhi, bạn trẻ chúng con, đặc biệt những bạn trẻ nghèo ở trên khắp mọi miền đất nước”. Vâng, tất cả chúng tôi cùng cất cao lời kinh nguyện : “Lạy Cha chúng con ở trên trời …”, tâm tình của chúng tôi được đan kết với tâm tình của tất cả các bạn trẻ trên thế giới trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Niềm vui của Thiếu nhi được tăng gấp với những nụ cười thật tươi khi nhận được những món quà Trung Thu hấp dẫn sau Thánh Lễ, cùng nhau vỗ tay tán thưởng cho những màn ảo thuật đặc sắc, cùng hò hét cổ vũ hết mình cho những màn trình diễn thú vị của Lân từng khu - là thành quả của sự cố gắng, của sự hợp tác do chính các bạn thiếu nhi tạo ra hôm Chúa nhật vừa qua. Những màn biểu diễn lân thật dí dỏm … các bạn đã bao giờ thấy Lân khiêu vũ chưa ? Những vũ điệu hồn nhiên, trong sáng và cũng rất điêu luyện nữa đó!

Kết thúc những hoạt động với những phần thưởng, có những em thiếu nhi hiện rõ trên mặt sự vui tươi nhưng đâu đó cũng có những nét mặt tiếc nuối vì kết quả của thứ hạng, nhưng nhìn các bạn nhỏ tôi thấy vui vì tôi nghĩ đã thực sự cố gắng mới cảm thấy buồn, các bạn nhỏ đã làm hết sức để bắt đầu hy vọng một kết quả tốt đẹp, thật đáng hoan nghênh tinh thần ấy phải không? Mặt khác, phải nói rằng các Sơ, các anh chị GLV đã thật sự xứng đáng với vai trò của mình khi tổ chức một dịp lễ thành công như thế, cùng với những nỗ lực, sự nhiệt tình của mình chắc chắn rằng các Sơ và các anh chị đã để lại những ấn tượng thật tốt trong lòng thiếu nhi và hơn hết là quý phụ huynh, để họ có thể tiếp tục tin tưởng rằng họ đã lựa chọn cho con em mình một môi trường tốt.

Một mùa Trung Thu đi qua với nhiều niềm vui, với nhiều ấn tượng đẹp, đọng lại trong tôi không phải là niềm vui thoáng qua trong chốc lát mà đó là những cảm nhận sâu sắc, là lòng biết ơn chân thành đối với những hành động, những việc làm của những con người luôn cố gắng dùng hết khả năng của mình để sống phục vụ, đem lại niềm vui cho mọi người. Họ - những con người rất đỗi bình dị và giản đơn cớ gì có thể làm những điều tuyệt vời như thế? Tôi thiết nghĩ có lẽ đó chính là sức mạnh của lòng yêu thương trong họ, là niềm vui vô giá họ tìm thấy trong đời sống phục vụ. Vậy tại sao tôi và bạn lại không lựa chọn giống như họ, để không chỉ Trung Thu là Tết thể hiện lòng yêu thương mà mỗi ngày đều là những trải nghiệm của tình yêu thương.

(Click vào đây để xem thêm hình ảnh Trung thu Nguyện xá FMA Tam Hà)

Ngọc Anh
Bạn trẻ Nguyện xá Tam Hà